1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ cóc: Trao đổi, hỏi nhanh đáp gọn (Các câu hỏi nhỏ post vào đây)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi pimpim, 03/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ nên đổi kịch bản đi không.
    Phải tìm kịch bản hợp bài hát chứ tìm ngược lại có vẻ khó.
    Tớ đề xuất 1 kịch bản cho bài Bốn mùa thay lá nhé.
    Cảnh bắt đầu trong công viên mùa thu lá rơi rơi.
    Trên ghế đá một chàng trai đang đợi chờ.
    Máy quay đi vòng tròn và quay tập trung vào khuôn mặt biểu hiện sự chờ đợi-hy vọng-thấp thỏm-thất vọng
    cảnh quay nối liền thời gian từ khi chiều xuống,đêm buông ánh trăng và trời sáng.
    gần sáng thì mưa đến chàng trai vẫn ngồi.mưa tạnh anh ta đứng lên.
    Sau đó góc xa có một ng con gái vội vã đi tới chiếc ghế đá.
    Cô ấy chỉ còn nhận thấy trên chiếc ghế còn hơi ấm của chàng trai.
    Sau đó cảnh tia nắng xuyên qua những chiếc lá xanh non sạch bụi trần.
    End.
    Chúc U có một KB hay.
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nob:
    Sắp tới Nob sẽ quay một clip ca nhạc (mới chỉ là sv quay phim quay thực tập thôi ) , ban đầu định chọn bài "Lỗi lầm của anh" do Hoàng Bách (nhóm AC&M) viết lời việt từ ca khúc "Anyone of us" của Gareth Gate . Nob đã lên kịch bản là một anh chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi trong khi tác nghiệp đã tìm thấy một cô gái (chắclà đẹp ) của đời mình nhưng qúa vô tâm và khờ khạo, chàng ta đánh mất một tấm chân tình để rồi đến khi nhận ra mình đã yêu người con gái ấy (những bức ảnh còn lưu lại như một ký ức không thể xóa bỏ ) chàng ta phải lặn lội về trốn xưa mong tìm lại tình yêu của mình... còn tìm được hay không Nob chưa quyết định . Kịch bản (tầm thường qúa) nghe có vẻ dài dòng (sến sến nữa) nhưng hình ảnh sẽ chỉ cô đọng trong khoảng 4 phút. Khi tưởng tượng phần hình ảnh sẽ quay Nob nhận ra nhịp điệu bài "Lỗi lầm của anh" nhanh qúa và tự nhiên bây giờ thấy bài hát ấy ...dở ẹc (vô nghĩa vô duyên) nữa nên Nob chuyển ý định làm một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (kô thể nào vô nghĩa vô duyên được) để "gò" vào kịch bản (chán òm) kia. Chuyện nghe có vẻ ngược đời qúa nhỉ ? ai lại kiếm ca khúc để hợp với phần hình ảnh khi làm clip ca nhạc bao giờ (!?) nhưng mà gấp qúa rồi mọi thứ máy móc, địa điểm quay, nhân sự ...đều đã lên lịch . Nên cứ thử làm chuyện ngược đời này vậy.
    Trình bày dài dòng vậy, ý Nob muốn nhờ các bạn ở đây chỉ giúp Nob một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có phần hồn ca khúc gần gần cái kịch bản (dở ẹc) kia. xin đa tạ vì đã đọc đến đây, và đa tạ nhiều nhiều nếu nhận được phúc đáp.
    ps: Cũng xin lỗi vì đã mở một chú đề vớ vẩn như vầy nhưng mà bức bí qúa rồi , muối mặt làm liều vậy các mod và mem của box thông cảm.
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 07/05/2006
  4. cocvangkhe01

    cocvangkhe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Cho mình xin lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cám ơn nhiều.
  5. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào trang web http://www.tcs-home.org/ có đầy đủ lời các bai hát của nhạc sỹ TCS.
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Thèm khát nghe lại bài "Có nghe đời nghiêng"
    bác nào có vui lòng chia xẻ, tìm chưa ra album Cho đời chút ơn của TVT
  7. sieuthoat

    sieuthoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn !
    Tôi chưa biết nhiều về TCS, mới chỉ nghe của anh vài bài thấy có gì rất lạ.
    Xin hỏi bạn nào có tập sách "TCS ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật" của anh Bùi Vĩnh Phúc sẻ cho mình. Trên Internet hình như công trình này đã bị giản lược rất nhiều.
    Rất cám ơn !
  8. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi, có bạn nào có tài liệu nói về chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Ngô Vũ Dao Ánh không?chỉ dùm cho mình với nhé
  9. vao_vmart

    vao_vmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em có câu hỏi này, không biết đã có ai hỏi chưa. Nếu có rồi thì các bác đừng xóa bài em nhá, tội nghiệp. Câu hỏi của em: bài hát Huyền thoại mẹ được Trịnh Công Sơn sáng tác năm nào? Vì căn cứ vào lời bài hát: "... che từng căn hầm nhỏ..." thì em nghĩ nó được sáng tác sau năm 1975.
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Có ai biết tranh vẽ Trịnh Công Sơn bán ở đâu tại Hà Nội ko?Chỉ dùm tui với!hic, mà chẳng biết câu hỏi này của mình có ai trả lời hộ cho ko vì thấy có mấy người đặt câu hỏi ở phía trc mình mà có ai đc trả lời đâu!!!

Chia sẻ trang này