1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đàn em học hỏi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nhocnhoc86, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho đàn em học hỏi các bác ơi!

    Em là dân mới toanh của Box.Em cũng mê nhạc Jazz nhưng biết ít quá về nhạc Jazz vì vậy mong mọi người dạy bảo thêm.Em muốn biết lịch sử của nhạc Jazz và những nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng trong và ngoàinước có được không ạ?
    Tình tính tang!!!!!!!!!


    Nhoc86
    [/size=7]
  2. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em gái!
    Ở Việt Nam mình chưa có một nền nhạc jazz chuyên nghiệp đâu em ạ. Tất cả chủ yếu là tự phát, do lòng đam mê, tự tìm tòi tập luyện của các nhạc sĩ thôi. Điển hình là bác Quyền Văn Minh. Ai có dịp ra/về Hà Nội nếu có hứng thú thử ghé qua Jazz CLub ở phố Lương Văn Can của bác này xem. Cũng được lắm, có được một không gian nho nhỏ như vậy cho jazz giữa lòng HN là đáng quý lắm rồi. Band của bác chủ yếu toàn chơi lại các pieces nổi tiếng như Summertime, The girl from Ipanema....Có điều đến một hai lần còn thấy hay ho một tẹo, chứ đến đến lần thứ 3,4 thì chán, chán kinh vì chương trình không có gì thay đổi mấy.
    À anh ở HN đúng dịp có liên hoan nhạc jazz Châu Âu. Phê vãi em gái ạ. Thế mà anh cứ tưởng Mỹ mới là thiên đường cho nhạc jazz. Châu Âu cũng đang cố gắng hình thành phong cách jazz riêng đấy chứ. Đáng khen! Band của Ý bê hẳn cả một DJ lên sân khấu. Nhà hát tuổi trẻ tưởng như vỡ ra vì những âm thanh náo nhiệt và sôi động của jazz mới. Cả rạp nhảy ầm ĩ hết mình hehe. Band của Pháp làm người nghe phải sững sờ trước cách phối nhạc rất lạ của họ. Chỉ bằng một cây guitar của Thomas Carbou và cây tenor/soprano sax của Diaz hai người đã làm nên một thế giới âm thanh quyến rũ và thâm trầm của Trung Đông, những mái vòm nhà thờ, mặt trời đỏ ối, những con lạc đà đủng đỉnh nghỉ ngơi trước tia nắng cuối cùng của một ngày...
    Nhưng có lẽ cái làm anh chú ý hơn cả là anh em nhà Doky: Niels Lan Doky và Chris Minh Doky. Có lẽ bởi họ là hai anh em có bố người Việt mẹ người Đan Mạch và đất nước Đan Mạch hẳn phải đánh giá họ cao lắm khi coi họ là đại diện khá tiêu biểu cho nền nhạc jazz non trẻ nước họ. Và anh đã không phải thất vọng cho lắm. Ông anh Niels Lan Doky chơi hoàn toàn theo phong cách jazz cổ điển, không có gì sáng tạo nhưng ông em là một bất ngờ thú vị. Tay bassist Chris Minh Doky này có phong cách chơi đối lập với ông anh. Nếu Niels chơi cẩn thận ít phá cách bao nhiêu thì ông em chơi phiêu và cảm giác "đập phá" bấy nhiêu. Kỹ thuật chơi bass của Chris phải nói là phiêu nhất trong các tay bassists anh được thưởng thức ở liên hoan lần này. Cùng với ba nghệ sĩ xuất sắc khác của Châu Âu: Drummer gốc Ý Romano; saxophonist/flutist người Bỉ Houben; pianist người Czech Viklicky, Chris Minh đã kết thúc liên hoan nhạc Jazz Châu Âu lần này một cách ấn tượng và đầy đam mê. Có lẽ đấy là cách Minh gửi lời chào ý nghĩa nhất của mình đến Việt Nam-quê của người cha mà anh đã được nghe kể từ khi còn bé.
    Em gái tạm thoả mãn chưa em? Nếu em muốn đến với jazz trước hết hãy học cách free your mind em nhé bởi jazz bắt nguồn từ những nô lệ da đen tâm hồn luôn khao khát hướng đến bầu trời cao xanh kia, luôn khao khát được nói lên tiếng nói của một chủng tộc tự do và tự tin trước cả thế giới rộng lớn này...
    Được Hannibal sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 25/03/2003
  3. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh nhiều lắm!Lâu rồi không vào Box nên không biết tình hình mọi người thế nào.Vào đọc được bài của anh hay quá nên em phải online để trả lời anh ngay!Em nghe nhạc Jazz chưa được lâu nên kiến thức về nhạc Jazz nói thẳng thắn là biết rất ít.Nhưng khi nghe nhạc Jazz em có cảm giác em được là chính bản thân mình không phải làm một con người khác.Em chỉ nói cảm tưởng của mình một chút về nhạc Jazz có được không ạ?
    Em cho rằng nhạc Jazz là một loại âm nhạc rất cũ mà bản thân mỗi con người không biết vì thực ra dòng nhạc Jazz là những gì xuất phát từ sự cảm nhận sự mong muốn được chính là bản thân mình của mỗi con người.Khi nghe nhạc Jazz lúc đầu chúng ta không cảm thấy nó hay bởi vì ta không dám nhìn nhận vào những cái gì thực chất là cuộc sống tốt đẹp của con người.Nhạc Jazz bắt đầu từ những cảm xúc rất riêng của bản thân những nghệ sĩ nếu ta không nghe kĩ thì tất nhiên không thể biết được vì thực ra anh không thể hiểu được người ta một cách sâu sắc để có thể cảm nhận được chính xác người ta nghĩ gì
    Còn một điều nữa mà em thích ở nhạc Jazz đó là sự nổi loạn và ngẫu hứng.Em thích điều đó bởi vì biết đâu đó lại chính là những tác phẩm kinh điển nhất của nền âm nhạc Jazz!và khi đó tài năng mới thực sự là tài năng!
    La la la!

    Nhoc86
    [/size=7]
  4. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em gái đang nghe jazz gì? Không phải là vocal đấy chứ?
  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cho`i em nhoc86 nhi`n ra nhu vay cung du lam goi ! hix luc anh bang tui em nghe rock khong ha` hi`hi` chua cam nhan duoc cai tiinh te cua jazz dau ! thoi em cu nghe nhieu len cang nhieu cang tot ... nghe roi se hieu het !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  6. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hí hí thế nghegì cũng được sao anh?Em có mấy cái đĩa Jazz ở nhà nhưng toàn nhạc không lời thui em chưa ngheđược nhạc có lời.Hay tại chưa quen nhẩy?Thế bây giờ nếu em phải nghe nhạc có lời thì bắt đầu từ ai vậy?Hay nghe bừa đi?Bác nào chỉ bảo dùm em xong cái vụ thi ĐH này em mời bác ý đi ăn kem hihi

    Cuộc sống không chỉ bắt đầu mà nó còn có kết thúc
    Hãy bắt đầu từ những điều đẹp nhất và kết thúc bằng những gì tốt nhất!SMILE!

Chia sẻ trang này