1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỗ để cãi nhau đây...............

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi give_me_your_heart_now, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!!Có gì thì gửi tin nhắn thôi.
    chú "lói" vậy ,tôi xấu hổ quá ,biết giấu mặt đi đâu bây giờ???
    Chúa sinh ra đàn bà để ngự trị đàn ông
    Kẻ nào sợ đàn ông không phải là con chúa
    Được sửa chữa bởi - crazygirl vào 12/05/2002 18:27
  2. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    .------------------------------------------------------------------------------
    </hr>. Ban VietThuy80 bạn hiểu gì về Rock mà bạn vội vàng kết luận như vậy. Tôi là một tín đồ của Rock nhưng tôi không cực đoan để đi chê tất cả các thể loại nhạc khác. Mỗi người có những ý thích về âm nhạc khác nhau. Bạn không hiểu gì về Rock tôi cũng không bảo bạn là thiểu năng về âm nhạc. Nhưng bạn trả lời "Rock chỉ dành cho những người yếu đuối" thì bạn thật sự thiểu năng thật. Bạn có biết những ban nhạc Rock nổi tiếng mà tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử rồi không? Bạn có biết ban Deth không tên tuổi của nó đã trở thành bất hủ. Dòng nhạc của họ đã trở thành một tôn giáo. Chuck, anh là một ông thánh trong các bài ca của mình. Các bài hát của anh nói lên thực tại xã hội Mỹ trong những thập kỷ 80 đầu 90, lên án các bà mẹ nghiện ma tuý sinh ra những đứa con quái dị. Những bài hát phản đối chiến tranh do ý định của một số người mà dùng những nhười lính làm con chốt thí. Những tấm gương anh hùng......Âm nhạc của Rock thật khó cảm nhận với những ai chưa biết về nó. Tiết tấu nhanh hoành tráng, những điệu gita lead thật réo rắt. Cách sử lý giai điệu hoàn hảo. Bạn thử gạt bỏ những thành kiến mà đi xem thử các video clip của họ mà xem. Bạn sẽ thấy các nhạc công như múa trên cần đàn. Và họ thật say mê vào bài hát của mình. Chỉ cần như vậy bạn sẽ thích rồi chứ không cần bạn phải nghiên cứu sâu về họ. Còn ca từ ư bạn không biết TA hay sao mà bảo là sáo rỗng??? Còn bàn về các tệ nạn thì tôi thừa nhận là có trong đại đa số các ban nhạc nhưng những người nghe Rock không nhất thiết phải chịu ảnh hưởng các tệ nạn đó. Chúng ta quan tâm đến tài năng của họ, nhìn họ đã làm gì cho âm nhạc chứ không phải là đi phán sét đời tư của họ.Bạn bảo họ "lừa được bao nhiêu thanh niên trên thế giới" vậy thì bạn nhầm. Bạn có thấy thế giới vẫn nhắc đến tài năng của họ một cách thành kính. Bạn không nghe Rock phải chăng bạn thiếu bản lĩnh để bị đời sống riêng tư của họ ảnh hưởng. Con tôi thì không tôi yêu Rock nhưng tôi vẫn sống bình thường trên đất Việt Nam, tôi sống với văn hoá phương đông mà chẳng có ai có thể làm tôi thay đổi cả. Bạn có thể chỉ trích một số người chứ không thể kết luận toàn bộ như thế. Bạn quá chủ quan và duy ý chí. Những gì mà bạn nhận xét chỉ là những lời của nhiều kẻ cực đoan. Bạn đâu thấy những người yêu Rock và hiểu rock một cách chân chính. Tôi cũng biết không thiếu những người thật sự chưa đến với Rock bằng tâm hồn nhưng họ cũng như là " Con sâu làm giàu nồi canh" mà thôi. Chào bạn và mong bạn có những suy nghĩ bớt cực đoan hơn về Rock.</hr>[/b].

    HTU

    Được sửa chữa bởi - hoangtu_ut vào 13/05/2002 13:58
  3. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
  4. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Nhưng bác là ai vậy, tên interceptor bây giờ lượn kinh wá không biết nó ở đâu cả.Nhưng mấy giờ, ở đâu, hôm nào?

    HTU
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Mấy ông này biến chỗ cãi nhau thành Rock club đấy hả.

    Ngọc Linh
  6. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy đánh bỏ sừ bọn nó đê.bọn gà vật kia.
    rock là cái cóc khô gì mà ca với chả tụng.lũ thần kinh nặng.
    he..he..

    FRANCOLIN

  7. leminhhieu2002

    leminhhieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ... muỗi đốt cột điện !
    Kill 'em all !
  8. moom_3_8

    moom_3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ANH JONES KIA ! CÃI NHAU VỀ ROCK THÌ VỀ TRANG KHÁC NHÉ ! LÚC NÀO CŨNG LÔI ROCK VÀO ĐÂY ! ROOM MÌNH CÓ AI THÍCH NHẠC KHÔNG LỜI KHÔNG !

    LE MINH

  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    em chẳng bít có ai nghe nhạc k lời nữa k , nhưng hay bác thử nghe rock xem, sẽ thích hơn cho mà xem
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cha nội francolin có bị "Down" không đấy. Tôi nói thật ông mà đánh được tôi thì không cần phải to mồm như thế đâu. Cãi nhau với những người thiểu năng như ông chán wá, đúng là thùng rỗng kêu to. Lúc nào tôi cũng tiếp ông nghe chưa. Có giỏi thì mang trí tuệ của mình ra mà tranh đấu. Đúng là bị thiểu năng có khác.

    HTU

Chia sẻ trang này