1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ để tâm sự riêng ở HN mà không quá ồn ào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neola, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    mình toàn ngồi ở nhà thôi
    trời nóng ngại ra ngoài dường lắm
    mới lịa nhiều lúc cũng ngại bố mẹ nhỉ
    thế thì bắt buộc fải ra ngoài quán ngồi rồi
    nhiều quán ngồi chia ô cũng hay lắm
    hay là lên Bãi Tre
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rình rình lúc nào các cụ k có nhà, đưa nàng về xem nhà luôn, rồi tha hồ tâm sự
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehehe tâm sự chả thấy , khéo chỉ có " nghịch " nhau thôi
    Mà việc gì phải rình nhỉ .... Con trai đưa bạn gái về nhà , lên phòng là bt , chứ có phải đây là nhà con gái đâu mà phải rình lolzzzzzzzzz
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đưa lên phòng đc rồi thì còn cần gì tâm sự nữa (kidding)
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,đưa lên phòng chứ có phải đưa lên giường đâu mà bác cứ .....Nhưng nếu mà đưa lên phòng mà không có ai ở nhà thì cũng dễ đưa lên.....giường lắm
  6. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tốt nhất đừng đưa về nhà, tìm 1 quán nào yên tĩnh mà chui vào. Mà hình như các bác đang đi lạc chủ đề thì phải
  7. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bar Hầm không gian nội thất cũng được nhưng mỗi tội cái toilet tệ hại quá Quán nước trong khu biệt thự Hồ Tây bàn ghế không đẹp, đồ uống cũng bình thường nhưng được cái view thẳng ra hồ, nhìn ra phía đường thanh niên thấy đèn đường, đèn xe cộ nhấp nháy làm mình có cảm giác Hà Nội ở rất xa, mỗi tội hơi nhiều muỗi. Có một quán không có tiếng tăm gì ở 23 Đoàn Trần Nghiệp, tầng 2 có cái ban công khá tuyệt, trên đầu là vòm xà cừ xanh ngắt mát rượi; nếu không thích bạn có thể ngồi phía trong nhìn ra ngoài từ 2 khung cửa sổ rộng. Cả 3 chỗ nói trên có một điểm chung là sự riêng tư của bạn sẽ không bị nhòm ngó, tay chân của bạn và người yêu sẽ tha hồ đi du lịch
  8. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả bác? hihi thế thì hay quá, có khi tôi cũng phải thử xem thế nào
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Biết cafe vườn Hoàng Hoa Thám ko ??? he he he nhưng cẩn thận nha vào đấy nguy hiểm lắm .....................
  10. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng vào cafe vườn Hoàng Hoa Thám, vừa bẩn vừa hôi

Chia sẻ trang này