1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ để tỏ tình-Khung cảnh roman một chút ý

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi no_love_no_pain, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoxinhxan

    beoxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    bác đùa vui tính,người ta cần tỏ tình mà ko chọn chỗ thì chết ah,trừ khi dự định là đến 1 chỗ lãng mạn nhưng lý do ko thể kìm được cái sự sung sướng đấy lại,đành phải bạ đâu làm đấy
    Chứ nếu rắp tấm sát hại đối phương từ trước rồi thì có chọn có hơn,đánh địch là phải đánh đến nơi đến chốn,nock out luôn,đến nói còn phải uốn lưỡi 7 lần nữa là tỏ tình lãng mạn thì về sau yêu nhau mới có cái để nhớ đến chứ.
    Mà em bảo bác này,sắp tết rồi,chợ hoa thích lắm,bác thử 1 ngày dt buôn chuyện với nàng cả đêm,đến khoảng 4,5h sáng thủ thỉ anh muốn gặp em quá,rồi rủ đi chợ hoa ý.Biết đâu nàg sẽ gật đầu,hí hí,cái cảm giác đấy thích lắm,lại lạ nữa,trời rét,2 người ôm nhau đi trong khi HN còn đang ngủ yên,đến chợ hoa mua cho nàng một mớ rồi vòng về đỗ xe Hồ Tây ngắm Hn lúc bình minh,hic hic kỷ niệm 1 chàng tỏ tình với em đấy,cứ bâng khuâng đến tận bây h
    mà cái kiểu lãng mạn này chỉ dùng được cho lần đầu tiên tỏ tình thôi,mới yêu nên sức mạnh tinh yêu ghê gớm,mặc cái rét,cái buồn ngủ,trốn đi lúc sáng sớm,trong lòn vẫn đầy háo hức,chứ về sau yêu nhau rồi mà lôi nàng dậy vào ngày đông giá rét lúc sáng sớm chẳng bị chửi cho ý ah
    Được beoxinhxan sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 22/01/2006
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nhầm phố Yên Phụ với đường Yên Phụ.
    Tóm lại là bạn đi hết đường Thanh Niên rồi rẽ phải, qua S.Plaza khoảng 6 nhà thi bạn sẽ thấy.
    Ngoài đồ uống giải khát, iLu bar vừa mở thêm 2 private room dành cho khách uống rượu vang ( iLu VINE SKY)
  3. gv3000

    gv3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh là do mình tạo ra.
    Lãng mạn nhớ lâu thì phải đào xâu vào trí nhớ( của X)
    Đâu cứ là thế này hay thế khác.
    Miss đã gặp thằng như thế rồi kể lại
    Thằng nào bắt chước bồ lại đọc được rồi thế là nhục
    hehe
    Thông minh vốn sẵn tính trời
    Pha nghề thi hoạ đủ mùi .................

Chia sẻ trang này