1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ đêm có nên mở lại? Mời các bạn vào cho ý kiến!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi lamvn1203, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nói như boysaigon thì cứ có khách là có sự chèo kéo,chửi tục,chửi thề bất cứ lúc nào ở chợ Âm Phủ à.Những mặt tiêu cực của nó thì anh nhìn nhận rất rõ,vậy còn những mặt tích cực anh để đâu.Trong những vị khách của anh có ai có ai nhờ anh dắt đến chợ ÂP ko,lúc đó họ có mong anh chỉ dẫn 1 cách nhiệt tình để làm sao ra chợ ÂP,sẽ có thể ăn những món gì ở đâu,uống sữa ở đâu thì ngon,ăn những chỗ nào thì vừa giá tiền,anh sẽ chỉ dẫn tận tình hay nói rằng;"chợ đó dơ bẩn,nhem nhuốc lắm,thôi đừng đến,người dl ko văn minh lịch sự,toàn chửi thề..."
    Nói đến DL,người ta nghĩ đến khí hậu,vài thắng cảnh nổi tiếng và có cả chợ đêm,ai không thích ồn ào thì ko đi,còn những người thích khám phá thì sẽ đến nơi này,nhộn nhịp,ăn uống,cửa hàng lưu niệm...
    Cũng có những con người thiếu văn minh lịch sự đã làm ko ít khách phải lo sợ,nhưng đó có phải là số đông ko,ở đâu,bất cứ nơi nào cũng có những người như thế,vì kế sanh nhai,tìm đuờng mà sống,rồi tranh giành khách hàng,hoàn cảnh đã đưa đẩy những con người như thế sống ko bằng người khác,xã hội khinh rẽ.Có lẽ boysaigon cười trên cuộc sống của họ.
    Có khi nào anh thử tìm hiểu cuộc sống của họ thế nào khi chợ đêm bị giải toả ko.Em thì đã biết được 1 trường hợp:bạn của mẹ.cô ấy bị mắc bệnh ung thư,nuôi 4 đứa con với gánh sữa đậu nành,người chồng ko đi làm,lại ngoại tình,1 mình cô thì lo cho các con thế nào,ko có chỗ kiếm sống,gánh hàng ko đuợc bán,suy sụp...
    Chợ đêm chính là kế sinh nhai của nhiều người và là điểm đặc biệt của DL
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Với câu hỏi này, xin trả lời cô bé là nó vẫn nằm trong đầu anh, và cô bé nên xem lại bài viết trước, rằng cái chợ đó vẫn bao gồm cái hay, cái dở. Anh đây không quá khắt khe khi chỉ thấy toàn cái dở, nhưng rõ ràng, những thứ làm xấu ĐL lại nhiều hơn.
    Đồng ý điều này, nhưng nó ở phạm trù khác rồi.
    Dù sao thì cái chợ Âm phủ cũng đã bị di dời, và những gánh sữa nóng không nằm trong diện đó đâu cô bé ạ. Nó vẫn là những nét rất riêng của ĐL đấy thôi.
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hình một số bạn nhầm lẫn với những hàng quán vỉa hè ngoài khu chợ đêm (còn gọi là chợ âm phủ rồi)? lamvn từ đầu chỉ muốn nhắc đến cái chợ Âm Phủ thôi fải ko? còn các hàng rong or các hàng buôn bán ngay khu vực cầu thang chợ, hoặc xung quanh thì lại khác ah. tulip chỉ lên án cái chợ âm phủ mới thôi, còn hình ảnh những người bán hàng vỉa hè, ngay khu cầu thang chợ thì lại khác. tulip hiểu boysg muốn nói đến những tệ nạn, chèo kéo khách ở chợ Âm Phủ là chỗ nào.
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 18/07/2006
  4. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tui rất đồng ý Đà Lạt nên có chợ đêm. Du khách thích lang thang đây đó trong đêm Đà Lạt và chợ đêm là một nơi để mọi người thư giãn, ăn uống, trò chuyện kể cả làm vài ly cho ấm bụng.
    Nhưng cũng chính vì vậy mà tui không muốn cái chợ Âm Phủ NHƯ TRƯỚC ĐÂY sẽ trở lại. Cái chợ này không được vệ sinh, lừa dối du khách, đánh du khách, người phục vụ thô lỗ, chỉ biết kiếm lời là trên hết, kém văn minh, chỗ ngồi quá tồi tàn ...
    Tui mong Đà Lạt sẽ có một khu chợ đêm sạch sẽ, washroom tuyệt vời, giá cả phải chăng, vị trí, chỗ ngồi đẹp, người phục vụ dễ thương như người Đà Lạt (cỡ như mấy quán cà phê trên dốc Hòa Bình là được). Vị trí ở trên đồi phía trước bên trái Palace cũng được. Ở đó có một quán cà phê và nhà hàng nhà nước tên Xuân Hương rất chán, phục vụ rất kém, rất quốc doanh. Dẹp bỏ nhà hàng này để làm khu chợ Âm Phủ thì quá tuyệt vời.
    [​IMG]
    (ảnh : chợ Âm Phủ được chụp ngày 29.11.2003, một ngôi chợ không sạch sẽ).
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố giải thích ở bài viết cuối trang 3 và cả trả lời bé lovelessgirl@ đó chị. Các bạn đã hiểu lầm, và nếu cứ theo hướng hiểu nhầm lấy chợ Âm phủ (khu ăn uống) làm chợ đêm thì tai hại biết bao nhiêu => Ông nói gà bà nói vịt.
    Đồng tình 1 lần nữa với ý kiến những gánh hàng rong và những nồi sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng ở khu vực chợ đêm, cầu thang chính, và rải rác quanh hồ Xuân Hương là 1 nét đặc trưng của ĐL. Cả những xe bắp luộc nóng hâm hấp có thể làm những du khách tạm ấm lòng trong cái lạnh se sắt của TP cao nguyên...
    To abingo@: Khu công viên Xuân Hương dẹp bỏ thì rất uổng, vì nó là nơi để mọi người thưởng thức hồ Xuân Hương mà. Nếu có dẹp thì dẹp cái thủy tạ nằm đối diện khu vui chơi ấy. Nhìn nó chỏi và phá cảnh quan của hồ, cũng như đối nghịch với cái đằm thắm của Thủy Tạ phía Hồ Tùng Mậu. Còn nói về cách làm quan liêu thì... cả ĐL là 1 trung tâm quan liêu hành chánh.
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã hiểu lầm ý của boy.loveless ko hiểu lầm chợ đêm là mấy gánh hàng rong xung quanh chỗ HXH,chẳng phải nguyên khu từ đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai vô phía trong chợ ĐL à,sữa đậu nành,quán ăn,bánh mì,khu bán đồ shale phía trong...,tất cả đều là vỉa hè chứ làm gì có quán xá nào.Boy thấy khó khăn khi phải lôi kéo khách của mình ra khỏi đám cò đó,đó là công việc của boy,đâu tránh phỏi cái này cái kia,còn công việc của tụi cò là phải chèo kéo mời khách về quán,mời đuợc nhiều thì kiếm được nhiều thôi.Chẵng qua thì nghe nói tói cò thì biết đó là 1 nghề thấp kém của XH,biết thế thôi chứ có ai biết thật sự làm cò khổ cực đến mức nào.
    Khu chợ đêm mất vệ sinh vì của chung ko ai xót,ban quản lí chợ ko quản lí đàng hoàng thì thế,chỉ biết mỗi ngày đi thu tiền phí mặt bằng rồi làm gì thì làm,rác có công nhân vsinh dọn.Có ông nào đi kiểm tra xem an toàn thực phẩm thế nào,vệ sinh đuờng phố thế nào đâu,thu tiền xong là về ngủ được rồi,quản lý ko được thì dẹp đi cho khoẻ.Chỉ sợ lamvn lại tốn công vô ích.Ai cũng muốn lập lại chợ đêm,nhưng mà phải khác chứ mấy ông quản lý làm ăn tẹp nhẹp lắm
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    bé loveless hiểu sai ý anh boy rồi
    ý anh ấy nói : mất vệ sinh #dơ bẩn, nhem nhuốc !! hiểu chết liền. chắc phải hỏi lại chú Trần Đáng cục vệ sinh an toàn thực phẩm xem nó khác nhau chỗ nào.
    => Còn câu "dơ bẩn, nhem nhuốc thì anh đây không nói, cái anh nói là "mất vệ sinh". Khác nhau nhiều đấy. <--- ai hiểu câu này giải thích dùm.
    Hướng dẫn viên phải vất vả biế bao để kéo những du khách của mình ra khỏi sự lôi kéo của những người hay "được" gọi là Cò ấy.
    lovelessgirl em phải thông cảm cho anh boy chứ ! nghề hướng dẫn viên khổ lắm chứ chả chơi đâu. hướng dẫn ngày chưa đủ còn tranh thủ hướng dẫn đêm. thông cảm cho anh ý nghen.
    Dù sao thì cái chợ Âm phủ cũng đã bị di dời, và những gánh sữa nóng không nằm trong diện đó đâu cô bé ạ.
    cái này thì em chịu !!! cả cái chợ đêm thì cũng có những gánh sữa góp phần, vậy mà các gánh sữa này ko dc coi là 1 phần của chợ.
    khó hiểu???
    nói chung là thông cảm đi @ mỗi người đóng góp 1 tý nha ! để dalat phát... triển mà .
  8. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhào vào đây tưởng chú HDV_ĐL nhà mình góp cao kiến gì hay lắm, hóa ra cũng chỉ là bới rác tìm hoa, à không, bới lông tìm vết. Thành ra chú cứ làm HDV hoài đấy thôi, và cứ mắc cái bịnh thấy người sang bắt quàng làm họ như năm nảo năm nào tranh luận với chú Boysaigon í.
    Chú nên đưa ra vài ý kiến sao cho cái chợ ấy nó khôi phục lại đi chú ơi!
    P.S: Có đến mấy bài phân tích chợ đêm khác chợ âm phủ chỗ nào rùi, và mấy gánh sữa, hột vịt lộn, bắp luộc ấy nó còn hay không còn. Thế mà vẫn có người vào gân cổ lên cãi chuyện mấy cái gánh đó nó góp phần ra sao. Chậc...
    P.S 2: Chả biết HDV kiểu chú HDV_ĐL học trường nào ra mà chỉ biết làm đúng giờ hành chánh, sau đó bỏ khách mặc xác muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, và có bị lôi kéo, chửi vào mặt đi nữa thì cũng khoanh tay đứng ngó "Bây chết mặc bây tiền thầy đút túi". Chắc buổi tối chú ấy đi "hướng dẫn" chuyện khác? Hì hì
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có ai đòi đập nhà hàng Thanh Thủy đấy ? Cái nhà hàng đó sắp thành " di tích lịch sử " của Đà Lạt rồi ... bao nhiêu thế hệ người Đà Lạt đã đến và đi.
    Ngày xưa ba mẹ Minh hẹn nhau đi chơi thì vào Thủy Tạ ăn tô phở đầu tiên trong đời mẹ
    Gần 30 năm sau mới qua bên này ăn 1 bửa cơm ở Thanh Thủy mà nghe cái vị đắng như nhau (mắc wá mà)
    Đem dẹp cái nhà hàng đó thì lấy chổ đâu mà đóng phim với băng Mưa Bụi đây hử????
  10. hocogai

    hocogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý việc thành lập lại chợ đêm ở DL nhưng vấn đề an ninh ở đó mình thấy không được yên tâm cho lắm.Hôm 30/4 vừa rồi mình cùng cơ quan đi tham quan ở ĐL,cơ quan của mình cũng có đi dạo chợ đêm,mấy chị em đang đứng xem hàng để mua, đến khi lấy ví ra để trả tiền thì tiền cũng mất mà ví cũng chẳng còn, các bác thấy có vô lý không?
    Ý của em không phải là nói để chê những điểm xấu của chợ đêm nhưng vấn đề ở đây là mình phải coi lại vấn đề an ninh ở đây, như vậy khách du lịch mới yên tâm mà đi dạo chợ đêm không phải lo sợ bị móc túi hay bị lừa...

Chia sẻ trang này