1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ đêm Hà Nội là của người Việt hay người Tàu vậy?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alfomega, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chợ đêm Hà Nội là của người Việt hay người Tàu vậy?

    Vào những tối cuối tuần, thử ghé qua chợ đêm xem, chẳng hiểu Hà Nội dành cả mấy dãy phố để giới thiệu văn hóa Việt hay để cổ vũ cho hàng hóa rẻ tiền của Tàu nữa.

    Bắt đầu nhá: Kính rẻ tiền của tàu, giày dép tàu, quần áo ngủ rẻ tiền của tàu, đề can tàu, rồi lại tiếp kính tàu, giày dép tàu,... đi được 30 m đã muốn quay lại. Vừa bực vừa buồn, nên gọi chung là buồn bực.

    Buồn vì không hiểu mục đích ban đầu của cái Chương trình chợ đêm này là gì? Để giới thiệu văn hóa Việt hay là để tạo thêm cơ hội cho đám dân buôn hàng lậu Lạng Sơn Móng Cái có chỗ tiêu thụ? Nếu là để làm cái gì đó liên quan đến văn hóa thì vứt đi rồi. Chỉ có một ít vòng tay vòng cổ, một ít tượng thạch cao để mấy đôi yêu nhau ngồi tô vẽ cùng các cháu thiếu nhi. (Hy vọng mấy cái thứ dễ vỡ đó không phải là mang TCủa sang.) Còn lại thì không thấy bóng dáng "văn hóa" đâu cả. (Ừm, có mấy chú sinh viên ngồi ký họa 50k/phát, cái này chắc chắn Việt).

    Bực mình vì nhìn chỗ nào cũng thấy hàng Tàu. Đi hết Hàng Đào vẫn thấy Hàng Tầu. Nếu không có gì là văn hóa để trưng bày hay cung cấp thì cứ bán hàng tiêu dùng Việt cũng còn đỡ tức. Đằng này dành cả những không gian thời gian đẹp như thế chỉ để mua bán mấy thứ hàng hóa tầm phào. Chẳng lẽ các cửa hàng, dãy phố, xe đẩy khắp Hà Nội đang bán hàng TQ là vẫn chưa đủ sao, mà bây giờ lại dùng luôn cả chợ đêm nữa?

    Chợ đêm là nơi để người dân và khách du lịch có cơ hội tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa địa phương, mua bán các sản phẩm đặc sắc của địa phương, ăn uống những thức ăn địa phương, chứ đâu phải chỉ abc nhảm nhí như chợ đêm Hà Nội bây giờ.

    Người Việt mình giương mắt lên, cố lục tìm mà cũng còn chưa thấy rõ được văn hóa Việt ở đâu, đằng này lại còn mang thêm mấy thứ Tàu đó giăng khắp nơi như thế, làm sao người nước ngoài họ thấy mình được.

    Tức giận điên cuồng rồi. Bọn Tây nó đang bảo "muốn tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam, hãy sang Trung Quốc" kia kè. Làm gì đi chứ, mấy bác Văn hóa ơi.
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Nhật, nếu bạn đã từng đến Asakusa, một ngôi đền rất nổi tiếng ở Tokyo, bạn sẽ thấy ở cửa vào đền có một dãy dài các shop bán đồ lưu niệm. Mình đi từng cửa hàng một, nhận ra ở đây mua đồ China dễ hơn mua đồ made in Japan. Mà toàn là đồ truyền thống của Nhật nhưng made in China hoặc Chinese overseas như kiếm, búp bê Geisa, bánh, quần áo... và tất cả đều rất rẻ. Một cái ô Nhật xịn làm thủ công giá tầm 33,000 Yên, còn của Tàu là ... 1000 Yên. Cũng giống ở VN thôi, chỉ khác là ở đó, đồ tàu họ để riêng, đồ Nhật họ để riêng..
    Vấn đề là không chỉ ở VN mà khắp nơi trên thế giới này, hàng tàu đang đô hộ rồi. Mình nghe nói ở Mỹ còn tràn lan nữa là.
    Bọn Khựa bẩn, nhìn đã ghét. Giá như có một điều ước, tôi ước sẽ xóa sổ một quốc gia.
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy bác Tùng đăng đàn.
    Bác đang nói đến một vấn đề thực sự lớn, điều mà người Việt mình ai ai cũng có thể nhìn ra nhưng chẳng hiểu sao nó cứ ngày càng phát triển, càng đan xen vào văn hoá Việt Nam.
    Ban ngày ra đường vào các khu mua sắm thì thấy hàng tàu ở khắp mọi nơi đập vào mắt, ban đêm về nhà mở tivi ra xem thì kênh nào cũng film tàu thôi thì đủ các loại từ tình cảm đến đâm chém nhau......cái gì cũng có.
    Cũng vì thế mà chẳng mấy khi em xem film làm gì ngoài chương trình thời sự, giải trí...
    Cách đây chưa lâu có dịp trò chuyện với mấy thằng tây, Ả Rập, Nhật Bản.... khi nói chuyện về Trung Quốc thì họ cũng cho biết trước đây người dân họ chỉ thích mua đồ Nhật Bản, Mĩ, Đức vì chất lượng và thương hiệu nhưng ngày nay họ dần chuyển sang đồ Trung Quốc vì hàng Trung Quốc đẹp, giá rẻ và chất lượng thì cũng chấp nhận được.
    Quay lại Việt Nam mình thì hàng Trung Quốc toàn là hàng vớ vẩn với chất lượng kém (nhưng được cái lại rất bắt mắt và đa dạng)...
    Âu cũng vì Việt Nam mình nghèo nên hàng hoá Trung Quốc giá rẻ, chất lượng thấp lan tràn khắp mọi miền cùng với làn sóng văn hoá Trung Quốc đó thôi.
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hàng Tàu đang tràn lan khắp nơi thì nổi tiếng rồi. Cái đó liên quan đến vấn đề kinh tế và các quy luật mà các nền kinh tế phải tuân theo.
    Tuy nhiên, ở đây đang bàn đến chuyện HÀNG TÀU ĐEM BÁN Ở CHỢ ĐÊM HÀ NỘI, vì một số lý do sau:
    1. Chợ đêm Hà Nội là cái chợ đặc biệt, ở một vị trí đặc biệt và moi người đều đồng ý là nó được lập ra trước hết vì mục đích văn hóa rồi mới đến kinh tế.
    2. Do đó, người ta có quyền định hướng cho các mặt hàng/dịch vụ được bán/cung cấp trong chợ, vì mục tiêu đã đặt ra.
    3. Quan trọng nhất là: ai cũng nghĩ rằng đến chợ đêm Hanoi là để tìm kiếm văn hóa Việt.
    Thế mà bây giờ cái chợ đó nó lại thành như thế.

Chia sẻ trang này