1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

    Hem biết ai đã lập topic này hay chưa,nhưng mà thôi em cứ mạn phép lập 1 tí để nghe í kiến của pà con xem thế nào
    Cũng là dân 8X, cũng đi học đi làm, thành công thì cũng nhiều mà thất bại thì cũng hok đếm xuể.
    Nhưng thực sự cho đến bây giờ điều mà em cảm thấy khó khăn nhất là tìm cho đúng một nửa của mình. Nghe thì thấy nhục thiệt,nhưng mà tình hình em thấy là thế. Bạn bè em, tốt nghiệp bằng đỏ, du học du hiếc ì xèo mà đến giờ vẫn còn ế cả đám
    Bởi vậy bác nào có người iu gòi , hay đã lập gia đình thì hãy biết quý trọng những người iu thương của mình đi nhé. Bởi vì bạn thực sự là người thành công và đã vượt qua 1 khó khăn đáng kể rồi đấy
    Có nhiều khó khăn trong cuộc sống người ta cố gắng vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể sống tốt. Nhưng có những khó khăn , những mong muốn mà cả đời cũng chẳng thể nào thực hiện dc.
    Khi đối mặt với khó khăn nhiều lúc làm con người ta trở nên mạnh mẽ, nghị lực hơn.Nhưng cũng có nhưg khó khăn làm ngta trở nên yếu đuối hơn hay thậm chí trở nên chai sạn.
    Ôi, khó khăn, cuộc sống toàn là những khó khăn và thách thức, đến khi nào mới có cuộc sống bình yên đây nhỉ?......
    Oải, hôm nay buồn, nên ngồi xì pam, Mod thông cảm
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hí, tớ đang trong hòan cảnh ngược lại
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
  3. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Giữ đc tình yêu là điều khó nhất !
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    là lúc trượt đại học
    đánh mất niềm tin của gia đình , bạn bè , tất cả những người thương yêu mình
    mất đi ước mơ và hoài bão của cả cuộc đời và ........... mất đi tình yêu ...........
    đến bây jờ nghĩ lại vẫn bật khóc
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    diều khó khăn nhất là quyết định đi 1 con đừong mới..
    đến jờ vẫn chưa đủ can đảm
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em là tiền các bác ạ
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    vượt qua được mọi ảnh hưởng của tình cảm đối với công việc nói riêng và cuộc sống nói chung!
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác!
    Nhiều người iu cho lắm vào,ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng có ai.
  9. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn là làm sao đứng dậy sau khi mới bị knock out.....đau thật
  10. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Khó nhất là vượt qua được sự cám dỗ

Chia sẻ trang này