1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Định order 2 chiếc A380 giông Singapore Airlines mà mấy bác làm ăn thế này thì thôi vậy.Mua Boeing 777 bay tạm vậy >"<
    Oánh chít mấy thằng nhóc xì pam pài trong room deeeee
  2. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà, gay đây, gay đây. Oách thằng nhóc này trước, ăn cơm mèo cứ nói leo chuyện các cụ.
    Tránh sang một bên đê, để các anh doing business.
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Oài, đu inh biu di nét nhiều thế nài à
    Khó đây, bây giờ mình kiếm đâu ra vốn mà cung cấp cho chúng nóa bây giờ
    Khó khăn quá

  4. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà máy in của anh nhá. Tưởng gì chứ chuyện này đơn giản. Chả là lô máy nhập về vừa in lịch xong, giờ chả biết làm gì?
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mấy cụ cho em xin, mấy cụ business dữ quá,khéo lại nát cái box mất tiêu
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Em có nguyên 1 kho mực in kìa, bác cứ qua lấy mà dùng in tiền cho đẹp
  7. lucadoi

    lucadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn lớn nhất à? Nhiều lắm. Với tôi thì là vượt qua được chính mình, xóa bỏ được hiểu nhầm của mọi người dành cho mình. Nghe thì có vẻ đơn giản và chẳng có gì là quan trọng. Nếu mình ko bị căn bệnh kì lạ này, thì đúng là mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu mình ko đặt ra những mục tiêu lớn cho cuộc đời mà chỉ an phận với cái bằng DH thì đúng là cũng chẳng có gì phải lo. Muốn đạt được mục tiêu, mình phải cố gắng nhiều nữa. Hi vọng một ngày nào đó, mình sẽ không còn lo vì cái khó khăn nhất này nữa, thì lúc đó mình sẽ đạt được mục tiêu. Vẫn mong có sự may mắn và sự ủng hộ của mọi người. Cám ơn tất cả.
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Để em đi kiếm cái mẫu đã nhá, cũng khó đấy.
    Còn giấy đặc chủng nữa chứ, toàn chuyện khó khăn thôi

  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn lớn nhất lúc này là "Mẹ em".
  10. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn lớn nhất lúc nài là cái thằng ku cứ tán tỉnh con gái mình

Chia sẻ trang này