1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có nhiều kiến thức...
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đều phải dựa vào bố mẹ !
    ước rằng mình mới chỉ có 10 tuổi chứ ko phải 22t như bây giờ.
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hết ko có, mó ko còn ($)
    Nói chẳng ai nghe
    Đe ko ai sợ
    Nợ chưa trả hết
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Sống nốt quãng đời còn lại mà không bị điều tiếng gì.
  5. blueladybug

    blueladybug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kho khan nhat cua minh la chien dau voi ban than, voi su luoi bieng va tinh than yeu duoi.
  6. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhất là vượt qua được chính bản thân của mình. Đôi khi tính nhút nhát của mình đã làm lỡ mất cơ hội.
    Tôi ơi ! Hãy cố lên!
  7. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    khó khăn nhất với tớ là ngủ dậy đúng giờ, hic
  8. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    khó khăn nhất vẫn là làm sao để xóa bỏ những gì đang còn vương vấn trong đầu, hàng đêm làm ta mất ngủ. Tại sao nó cứ lởn vởn trong đầu ta, mặc dù ta đã cố gắng thay đổi, nhưng có lẽ là hơi khó, cái bề ngoài không thể che đậy hết những méo mó trong 1 tâm hồn dị dạng
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lúc những điều đã từng làm bạn mất ngủ hàng đêm sẽ thoát ra khỏi cái đầu của bạn. Vấn đề cũng là thời gian !
  10. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thời gian? 5 năm đã đủ chưa? hay là thêm 5 năm nữa?

Chia sẻ trang này