1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    vđề của em là skhoẻ, hic, e bị kính thưa các kiểu, nhưg hy vọng sẽ khỏi . bài ca hy vọng
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    làm nghĩa vụ của cuộc đời
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhất đã từng qua là phải thuyết phục mình tin vào con đường mình đã đi, đã chọn, không bị loá mắt trước tiền của người khác - có giá cả thôi
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhất là phải sống cho thật vui
    Nhận giải quyết mâu thuẫn theo hợp đồng _ Hồng Viên Anh _ 01687865174
  5. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    xac dinh xem sang nay da lam dieu sai or dung?
  6. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Quên đi mối tình cũ
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua chính mình, phấn đấu cho mục tiêu mới !
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Khó khăn cũng trải qua nhiều nhưng khó nhất có lẽ là đối mặt với những người thân yêu nhất khi niềm tin và kỳ vọng của họ nơi mình đã bị chính mình phá vỡ. Đau mà không khóc nổi.
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi không ai làm đau ta bằng những người thương yêu của ta .Nhưng với mình còn một điều khó khăn hơn tất cả .
    Đó là ngày mình phải trải qua nỗi đau lớn nhất cuộc đời con người là mất đi những người thương yêu.
    Thực sự mình chưa chuẩn bị tư tưởng cho nỗi đau này .Cho dù tất cả những nỗi đau theo bạn là không khóc nổi với mình cũng không bằng nỗi đau này .
    Cho dù ai đó có đối xử với mình tệ bạc đến đâu nhưng là người thương yêu của mình .Mình vẫn mong muốn được nghe tin người đó khoẻ mạnh .
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn lớn nhất là tìm được người yêu mình thật lòng và chia sẻ khó khăn với mình
    Topic này hay đấy nhỉ, cho minh tham gia với nhé[​IMG]

Chia sẻ trang này