1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhất của tớ là sự thiếu tự tin .Chắc cái này fải khắc fục dần dần , nhưng nhất định fải vượt qua .
  2. l2vn

    l2vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lũ nghe tin người yêu đi lấy chồng
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    là hay nghĩ rằng mình xấu xí , mình dở tệ , mình kô có $ ....
  4. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Quá khó khăn luôn
  5. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là mình kém cỏi, đố kỵ với thành công của người khác, không xác định được mục tiêu phía trước......trống rỗng.....đen tối....
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Kiếm $ xài tết
  7. imagin

    imagin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhất là ko chiến thắng được mình dù đã chiến đấu rất rất nhiều lần,nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và cuộc chiến vẫn tiếp tục.Hi vọng chiến thắng ko còn xa nữa
  8. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    da sua
  9. flyingthink

    flyingthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Là mình k0 chịu cố gắng, lần nào cũng quyết tâm phải thế này, phải thế kia. Vậy mà bao năm rồi chẳng làm được gì. Trong khi bạn bè mình đạt được hết thành công này đến thành quả kia mà mình vẫn ở vạch xuất phát.
    Buồn quá
  10. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    dạo này chán đời wá. Sao số mình đen đủi thế. Chỉ cho vui được một lúc là lại có chuyện. Điều khó khăn nhất là làm sao thế nào để đưa ra những quyết định đúng đắn. Ôi sao mà khó khăn thế chứ!

Chia sẻ trang này