1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng ....nhiều khó khăn qua''
  2. forumbongda

    forumbongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giữ được tình yêu là điều khó nhất, không chỉ tình yêu trai gái mà còn nhiều TY khác nữa kìa
  3. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uh, đồng ý với bạn, quan trọng hơn là biết bình thản đón nhận những điều xảy đến với mình, có như vậy mình mới tìm được hướng giải quyết một cách sáng suốt nhất
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    KHó khăn lớn nhất là càng sống trên đời càng thấy những giây chằng nhức nhối của cuộc sống
  5. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lấy Chồng
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    kén chồng
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    kiếm tiền
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    dậy lúc 6h..ăn sáng,đi học
    chưa 1 ngày nào làm đc...6rưõi dậy..chạy cuống quýt đi học
  9. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đều có những khó khăn riêng,có nỗi buốn sâu kín ở trong lòng.
    Nhưng tất cả đều cấn phải được tâm sự để giải toả.
    Hãy tìm đến một người bạn thân nhất mà bạn tin tưởng, hãy tâm sự và tìm sự động viên của họ.Hoặc có thể, bạn hãy tự relax nhè nhè.....bật nhạc lên và lắng nghe bài hát của Trinh Công Sơn để tìm thấy sự đồng điệu.
    " Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vong..............."
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua chính mình

Chia sẻ trang này