1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến bây giờ điều khó khăn nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kohieutaisao, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    an cư lập nghiệp. đang kho khăn về chuyện nhà cửa.
  2. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn lớn nhất bây giờ : có lẽ là phải nhìn người thân quanh mình khó khăn mà bất lực vì mình chẳng làm được gì cả huhuhuhu
  3. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là kiếm dc pồ gòi hả pà chị
  4. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa mới nói chiện với 1 người đã lập gia đình . Chiện nhà cửa là quan trọng nhưng hok phải là số 1,kiếm vợ mới là quan trọng nhất.Cứ cưới trc đã gòi cũng sẽ ok thôi. Hok coi chừng lose cơ hội ah
  5. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nhều tiền quá, chả biết tiêu gì cho nó hết đây.
    Mới mua cái Boing 877, Du thuyền cũng có roài, 2 cái Maybach và Ferrari roài. Chả biết mua thêm cái gì nữa.
  6. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn lớn nhất của mình là làm sao sản xuất ra kịp cho thằng trên kia nó mua. Toàn đòi tiến độ gấp, thế mới mệt chứ
  7. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chú có khó khăn gì, cứ bảo anh. Tiền anh nhiều vô biên, chả biết tiêu cái gì. Thế mới khổ chứ.
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào ông này cứ giục mình cung cấp nguyên vật liệu gấp!
    Mệt xế!
    Mấy cái nhà máy thuộc quyền sở hữu của mình sản xuất mà vẫn không đáp ứng kịp đơn hàng của ông này!
    Giá mà báo sớm sớm có phải thích không!
    Làm ăn bây giờ mệt quá!
  9. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Thật ra a chả muốn làm khó chú. Cơ bản là thằng khách hàng ở trển kìa. Nó cứ giục. Công nhựn thời buổi này làm ăn đau đầu thật, nhiều khi anh em mất cả đoàn kết, chỉ vì thằng nào đó còn tiền cứ ép tiến độ. Nhề chú nhề?
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mới nị, mấy thằng cung cấp nguyên vật liệu cho em nó lại đang kêu giời lên kia kài bác kìa!
    Cái khó khăn nhất của em là em thuyết phục bác lui lui cái lịch giao hàng lại được không?

Chia sẻ trang này