1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chà, lần thứ 2 trong ngày em bò lên gặp anh đây... Em thấy nhớ anh >_< Muốn gặp anh kinh khủng lên đc ấy...
    Theo lẽ thường thì sẽ là "Yên cho anh làm việc nào...!!!" phải ko Ko sao, em thích nghe những câu như thế Lạ quá nhỉ, hình như cô nào cũng thích nghe những lời khen ngợi ngọt ngào, thế mà em lại thèm nghe một lời trách mắng chứ... Uầy, thèm đc nhìn thấy mặt anh lúc ấy quá đi mất....
    Hôm nay em giở mấy entry trên blog từ năm ngoái ra... Hic hic, sao hồi xưa em trong sáng thế hả anh Chả yêu ai, chả nhớ ai, chả đau khổ, chả buồn j cả... Thế mà lúc ấy em lại than là "vô vị" mới buồn... cười chứ Chết chết, hay... cứ từ từ anh ạ, đừng xuất hiện vội. Anh mà xuất hiện thì em còn thay đổi thế nào nữa đây chứ
    Ấm nồng - Đỗ Thị Thanh Bình
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh, thế thôi
    ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.

    "Anh cứ là anh, thế thôi..." Có lẽ hiện giờ em vẫn chưa gặp khổ đau cơ cực... Nên anh hãy là một vòng tay ấm để em thấy mình ko cô độc, để em thấy mình đc yêu...
    Anh nhé...
  2. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Oầy, bé ÂN QUANG hả?
    Anh k nhầm thì mẹ cô nói cô hảo ngọt lém , cô nai vàng ngơ ngác ạH
    Thui khi nào gặp anh sẽ ...hi hi...
    Được tothefuturenow sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 26/04/2008
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cho ở nhờ tí nha
    Anh ui! Anh à! Anh hứa 30/4 nì sẽ gặp em. Mừ mong là lúc đó em không bận đi xuống trường để làm bài anh nhỉ. Mong anh lém í. Nhớ anh nhiều. Anh iu ạ.
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ mE: ầy ầy, cho xin đi... Đong đưa j đâu, mọi ng` vào đây share weal & woe với tôi thôi Cả mE cũng thế còn j, nhỉ, mE nhỉ Chứ bây giờ tôi bị... phế truất võ công đong đưa rùi Thật đấy!
    @ decon: Ặc, dân MTCN ah, thế này thì em đâu dám múa rìu qua mắt thợ chứ Em là dân vẽ truyện tranh, nhưng gác bút... sắt lâu rồi. Thỉnh thoảng ngồi buồn lại hí hoáy vẽ vài cái tranh rời cho cuộc đời tươi đẹp thôi anh ạ, chứ cũng chưa từng học hành về mỹ thuật hay kiến trúc đâu
    Ah, nhân tiện, anh có biết màu chì hãng nào mềm, lên màu đẹp và còn... vừa túi tiền nữa ko? Em từ xưa đến giờ chỉ dùng màu chì của Marco, nhưng đã đến lúc phải sắm hộp mới rồi
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tìm Bạn - Đỗ thị Thanh Bình
    "Niềm vui đến rồi đi
    Nỗi buồn còn ở lại
    Con đường thì xa ngái
    Lòng người thì thẳm sâu!
    Ai biết ở nơi đâu
    Những bến bờ hy vọng
    Ai biết đâu trời nắng
    Để tránh lúc trời mưa
    Phải là một con đò
    Cho người còn vẫy gọi
    Phải là bài ca mới
    Cho người còn ngân nga
    Ta lại chỉ là ta
    Giữa đời thường ngơ ngác
    Cái gì vừa đánh mất
    Cái gì còn chờ trông
    Một giọng nói ấm lòng
    Một nụ cười chia sẻ
    Hạt trai nơi đáy biển
    Tỏa sáng một niềm tin
    Cuộc sống là vô biên
    Đời người thì hữu hạn
    Tôi đốt đèn tìm bạn
    Giữa bao la cuộc đời"
    Thanks you all for sharing weal and woe with me!
  6. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa học xong, đi làm rồi nhưng học thêm cái bằng mtcn vì giờ làm thiết kế, tóm lại là vẫn còn gà, chắc vẽ chưa đẹp bằng em đâu, cái khoản bút chì em hỏi anh cũng bó tay luôn, mà vẽ truyện tranh thì chắc em vẽ nhahh lắm nhỉ vì truyện tranh phải vẽ nhiều thế mà, không chịu up ảnh lên à, mà hôm nay vào đây những 3 lần. Chẹp chẹp mình làm sao thế này
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại vào đây để được nói chuyện với anh này... Đêm nay gió về đấy anh, ngủ nhớ ko đc đạp chăn ra đâu nhé!
    Ui... Anh ơi, em đã ko giúp đc con bạn em có đc tình cảm của ng` mà nó thích rồi... Để thu hút một ng` con trai thật khó quá đi!!! Mình thật lòng lắm, nhưng mãi vẫn ko đc đáp lại... "1% quyết định, dũng cảm, luôn cố gắng" đúng là chỉ có trong phim thôi... Những ai thích nhau là đã thích nhau ngay từ đầu rồi, chứ kưa kẩm này nọ... ko ăn thua anh ạ...
    *Sigh*... Thế này thì em cá là, anh với em ấy, nếu có cùng nhìn về một hướng ấy, thì... nghìn phần trăm ko phải do em kưa anh hay ngược lại đâu... Em thích ai là em thích luôn, chả vì lý do j, và cũng chả vì cái j cả...
    Anh... sướng nhớ!
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ah, hôm nay em phát hiện ra điều này hay lắm này... Khoe gấp
    Tên em hoá ra ko phải là "Mây sáng" như từ trước đến nay em nghĩ đâu (Xấu hổ quá >_<). Chữ "Tường" (Xiáng) trong tên em là chữ "Tường" trong "Cát Tường" (Jí Xiáng), nghĩa là may mắn, thuận lợi, tốt đẹp.
    ---> Tên em phải hiểu là "Áng mây tốt lành" mới đúng. Hị hị, nghe cũng kêu nhỉ Có điều tên sao chả hợp với ng` j hết á
    Linh tinh thôi... Anh đi làm việc tiếp đi
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ôi, vẽ truyện tranh lâu lắm; cả mùa hè có khi mới chỉ được mười mấy trang (trong khi bọn em có 3 ng` làm việc song song ấy chứ ). Nhưng bây giờ em ko vẽ nữa, chỉ thỉnh thoảng vẽ tranh rời cho đỡ nhớ thôi.
    Mà ảnh j ạ? Nếu là tranh thì em chưa vẽ xong >_< J nhanh vậy, lại còn phải scan nữa chứ. Yên tâm, bao giờ xong em up lên một cái để mọi ng` xem cho vui luôn
  10. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em này mơ mộng ác nhỉ , mong cho em sớm toại nguyện kẻo phải chết già mà chẳng gặp anh khỉ nào

Chia sẻ trang này