1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cái này đồng ý, nếu ngay từ đầu ko có cảm tình thì đừng hòng con gái cho cơ hội, mà có cho thì thường cũng chỉ dây ra một thời gian rồi thì hỏng thôi, kinh nhiệm đau thương của bản thân

    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 27/04/2008 Text
    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 27/04/2008
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hình như chuyện của ng` khác thì em rất mạnh mẽ và kiên nhẫn...
    Còn chuyện của chính mình thì chỉ biết buông dây cho diều bay đi...
    Em buồn cười nhỉ...
    Nhưng not sao, vì chính em cũng muốn tự do mà... Ko ai có thể trói buộc đc em, và em cũng ko muốn níu giữ một ai cả... :)
    Em là mây mà, mây phải được bay đi. Còn anh, hãy là bầu trời bao la rộng lớn... Để em, dù có trôi đến đâu, dù có bay đến phương trời nào... Thì vẫn luôn luôn.. mãi mãi là gần anh... Nhé :)
    "I''ll be with you through rain or sunny days..."
    -----------------------------------
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ alehap: Hic, có ai đánh thuế giấc mơ đâu chứ... Thỉnh thoảng cũng nên lãng mạn tý cho cuộc sống đỡ khô
    @ little goat: kinh nghiệm Em cũng... kinh nghiệm Thôi thì share vậy ;)
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    TV nghe tên hay quá nhỉ?
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Anh là...Biển thôi, k rộng như Trời bao la kia đâu, tạm được không Mây
    Đùa đấy :D
    P/S: người ta bảo lúc nào chán/tâm lý k tốt nên đi dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sẽ đỡ rất nhiều. Có thể do 1 phần năng lượng bị giải tỏa vào đó, và sự sắp đặt mới sẽ đem lại cảm xúc mới hơn ==> chăm dọn phòng lên em ạ
  6. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Mây sáng thì phải tên là Minh Vân .
    Hồi cấp 2, học thêm ở Ams, mình quen 1 bạn tên Tường Vân xinh ơi là xinh .
  7. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em này lãng mạn quá, Anh đoán không nhầm em học bên nghệ thuật phải không (hoạ sĩ, ca sĩ, điện ảnh gì gì đó...) và hình như rất thích mưa thì phải.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ack, xin đính chính em là dân kỹ thuật 101%, và tâm trạng em cũng đang rất tốt nhé...
    @ anh AQ: biển cũng Ok, nhưng đợi em đổi màu thành mây... đen đã Nặng quá, mập quá, bay đi hổng nổi, và thế là rớt xuống biển luôn
    Mà anh đừng nghĩ là lúc nào em cũng buồn nha. Thực ra thì vui và buồn lúc nào cũng là 2 khoảng cân bằng trong mỗi ng` mà, chỉ có lúc thì khoảng này trội hơn, lúc thì khoảng kia chiếm ưu thế. Em ko tin là có ng` chỉ biết vui mà ko biết buồn hoặc ngược lại đâu
    Hiện giờ em đang trong "trạng thái cân bằng" (là trạng thái bền vững nhất ). Okie đi, em cũng nghĩ đi dọn dẹp là cách relax cho đầu óc, đêm lại ngủ ngon nữa (vì mệt)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mây sáng thì phải tên là Minh Vân .
    Hồi cấp 2, học thêm ở Ams, mình quen 1 bạn tên Tường Vân xinh ơi là xinh .
    [/quote]
    Minh Vân, Thái Vân, Tuệ Vân... nhưng sao chẳng ai nghĩ đến tên Tường Vân nhỉ Từ hồi vác cái tên này em toàn bị nhầm là... thằng nhóc nào thôi
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh có nghĩ đến tên này. Thế mới khen hay chứ

Chia sẻ trang này