1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Thanks mấy anh ở trên Wish you Happy days, happy weeks, happy months, happy years and happy... lives
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Page mới rồi, spam thử chữ ký mới thôi, ko có ý j đâu
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại một cuối tuần nữa anh ah... Thời gian trôi nhanh quá, vừa thứ hai, giờ đã lại thứ bảy...
    Hôm nay bố giáo huấn cho em một bài về "lý tưởng sống"! Quả thực, nhiều khi em cũng hoang mang ko biết rằng mình sống trên đời này để làm j nữa?! Con ng` ta sinh ra, lớn lên, làm việc, hưởng thụ, già đi, rồi chết... Con ng` sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng cũng lại trở về với cát bụi... Vậy thì, sinh ra với ko sinh ra, sống và ko sống, khác j nhau đâu chứ?
    Khác vì họ đã có thể làm được j trên đời này chăng?
    Khác vì chúng ta sinh ra có quyền được sống, chứ ko phải chỉ là tồn tại thôi sao?
    Em đang sống hay đang tồn tại?
    "Hãy nhân lúc mái đầu còn xanh, dòng nhiệt huyết vẫn đang cuồn cuộn chảy, hãy hành động. Hãy đi khắp nơi, làm tất cả những j chúng ta muốn làm, có thể làm lẫn chưa từng làm. Lúc đấy, ý nghĩa cuộc sống mới thật sự hé mở!"
    Ý nghĩa cuộc sống...?!
    Hình như em đang sống một cuộc sống rất nhạt...
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    em này vẽ tranh chịu ảnh hưởng của Wataru Yoshizumi nhiều thì phải :D
    Nói chung băn khoăn thì băn khoăn,cung~ có lần anh hỏi 1 cậu bạn về vấn đề ý nghĩa của cuộc sống, cậu ta quạt luôn: " cả ông cả tôi đều chưa đủ tuổi để nói về vấn đề này đâu, lo mà sống cho tốt đi". Có lẽ đúng thế thật, phải sinh ra , phải sống, phải chết những cái đó ta đều ko thể lựa chọn được. Điều cốt yếu theo anh nghĩ, thì sống sao để sau này ko phải hối tiếc vì những gì mình đã làm, và chưa làm trong quá khứ, bản thân cảm thấy vui vì những gì mình đã đạt được thì đó là thành công. Vì hiện tại là kết quả của quá khứ, tương lai sẽ là kết quả của hiện tại. Nếu chưa tìm thấy ý nghĩa cs trong quá khứ và hiện tại, thì có thể tìm nó ở tương lai, cũng như câu post ở trên đó: "Hãy nhân lúc mái đầu còn xanh..." điều quan trọng là có "muốn" và có "dám" hay ko thôi .....
  5. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Topic này thú vị nhỉ! Chúc chủ topic may mắn nhé!
  6. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    cũng sìpam cái !! đánh dấu để khi nào xuất hiện mình cũng cho hắn của mình đọc . thực ra xuất hiện rồi đấy chư , nhưng mà lại sắp biến mất rồi
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Wataru ấy hả? Cái bà Marmalade boy ấy hả Em là em ghét truyện của bà này kinh khủng, ghét ngang với bà Yuu Watase Chắc do mình ko ưa nổi dạng nhân vật mờ nhạt và những câu chuyện ko trôi này
    Thực ra mỗi ng` sẽ có một mục đích và hướng đi khác nhau, ko ai giống ai và ko ai có thể áp đặt ai... Nhiều khi em cũng thử lập cái... cây HACCP cho cuộc sống, nhưng hình như cái cây này vươn các nhánh câu hỏi ra vô tận, mãi vẫn chưa thể kết thúc...
    Đúng như anh nói đấy, nhưng có lẽ hối tiếc vì mình chưa làm và ko dám làm chứ ko phải vì mình đã làm
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cách đây chừng hơn 2 tháng, mình cũng lảm nhảm cái câu như cái tít của bạn chủ topic!
    Giờ thì gặp rồi!
    Chúc bạn may mắn nhé!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 tuần mới lại sang rùi , nhanh quá , và bắt đầu cho 1 tháng mới nữa , nhanh quá Moon nhỉ
    Mấy hum nay tớ úm , mệt mỏi , cái cảm giác hok fải là tớ ............
    nhưng mà v ì úm thế , nên tớ cũng tỉnh ra , rằng tớ đang ở đâu trong cuộc sống .........
    như thế cũng tốt , để biết mình nên bắt đầu từ đâu
  10. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em thân yêu không cần em bắt thì anh cũng đã đọc hết topic này rồi (cơ bản là vì nó đang ngắn - may cho anh là hôm nay tự nhiên vào và thấy nó, nếu không, để thêm 5 năm hay 10 năm nữa thì hic ....chết anh).
    dù sao đó cũng đã là một sự chậm trễ đáng lên án của anh phải không em. Cũng tại vì game, vì bia rượu vì tính hiếu thắng của một thằng con trai mới lớn thích chinh phục, thích được bn bè kêu bằng đại ca mà suốt từng ấy năm kể từ khi bắt đầu lên tp học lớp 13 anh bôn ba chinh chiến khắp các vụ hội hè nhậu nhẹt mà quên bẵng mất việc còn một nửa của anh cũng đang tồn tại đâu đó ở một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời này. Anh lao vào các cuộc chinh phục chém gío với những người con gái không phải của mình, em thấy anh cũng tội nghiệp phải không?. Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua đi, thậm chí nhiều lúc anh tưởng rằng tạo hoá đã quên tạo ra một phần hai của anh, anh căm thù chúa trời và tất cả thần linh, căm thù tất cả các thứ tôn giáo, căm thù luôn cả những truyền thuyết mà anh cho là lũ người đã thêu dệt nên. Cũng từ đó anh không bao giờ đi chơi vào những dịp noel hay valinhtinh gì đó.
    cũng có những lúc anh như rơi vào thế gới cuộc sống tâm linh - cuộc sống của những người đã chết hay giản đơn hơn gọi là cuộc sống của con ma (ma mút đó em -anh ăn cực khoẻ). Những lúc như thế anh cũng như em bây h, cũng buồn phiền, than thở và ước mong tìm thấy một nửa của mình lại bùng lên mãnh liệt trong anh.Anh cần một hơi thở nhẹ nhàng, một mái tóc, một bàn tay mềm mại đan trong bàn tay mình. Ôi cảm giác ấy có lẽ anh chưa lần nào có nhưng rõ ràng là anh tưởng tượng được điều đó, rất thiết tha và ấm áp.
    Em nghe này
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    Vững tin em nhé, sẽ có một ngày .....
    Được black_smile sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 06/05/2008

Chia sẻ trang này