1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh rồi thì sao? Cũng chẳng đi đến đâu cả .
    Mọi thứ cuối cùng cũng tan biến như khi chưa có gì cả .
    Số 13 chưa bao giờ là tốt cho em cả . Em băn khoăn với mình , băn khoăn vì những gì anh nói . Đã không hợp nhau thì cố để làm gì nhỉ ????
    Em đã mâu thuẫn anh còn mâu thuẫn hơn nữa . "Anh muốn ở bên em cho đến khi em còn muốn vậy , nhưng anh k thể lấy em được " .
    Em ích kỷ lắm nếu cứ giữ anh lại .......
    Nhưng cũng chẳng đủ can đảm để nói anh mặc kệ em ........
    Em hứa là em sẽ biến mất , em hứa đấy !
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ah, em đây :D
    Hic hic, đừng có la em... Em bít là em đang lười nói chuyện với anh lắm (>_< ) Nhưng... Chít thật, sao em càng mong được gặp anh thì em lại càng ko tin vào điều đó nhỉ :(( Em ko chịu đâu :((
    Ah, em có tin này cho anh đây :D Hi hi, đọc nó xong chắc anh sẽ thik lắm đây >:) Chuyện, em của anh mừ :D
    "Miki, you''re a Laidback Lover
    Carefree and easy-going ?" that''s your approach to love and life. Above all, you respect your boyfriend''s beliefs, choices, and ideals, making you a trustworthy and supportive force in his decisions. Caring and thoughtful when it comes to your actions, you expect the same in return.
    Even if you spend every waking moment together, you want to feel like you have freedom and room to breathe. For you, it''s important that you maintain your individuality so that you can continue to bring something unique to the relationship. After all, you gotta be you. "

    Anh thấy rồi nhá, em là laidback với easygoing lắm, anh ko sợ mất freedom khi ở bên cạnh em đâu ;)) Vậy nên anh nhanh chóng đến gặp em đi, nhé. Em muốn gặp anh, lắm lắm lắm :D (Rồi rồi, em thú nhận đây TToTT cũng vì lý do nữa là em sau vài ba năm, em ko đủ trình để giữ topic này lại, đc chưa >_<)
    Thực ra em cũng test thử một bài nữa, là "Who is the man of your dreams" :"> Nhưng em ko cho anh xem đâu, ko cho, ko cho :"> Đây là bí mật của riêng mình em thôi nhé. Biết đâu, người ấy lại chính là anh thì sao? Cứ nghĩ thế là được mà :D
  3. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Toàn chơi tiếng anh thế này, thế nhỡ anh của em dốt tiếng anh thì có phải mệt ko
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi, em vừa đi dạo với cậu bạn em về nè, vẫn cái cậu mà em kể với anh lần trước ấy ^^
    Vui quá vui quá, hôm nay cậu ấy tặng em một hộp màu chì Marco. Ngại thật hộp màu chì em vẫn dùng từ trước đến nay cũng là của cậu ấy cho em, khi cậu ấy chuyển sang tô màu nước ấy...
    Nhưng dù sao em cũng rất rất vui, vì bất ngờ với món quà chẳng nhân dịp j, nhưng vui hơn là từ giờ em và cậu ấy đã có thể chơi với nhau như 2 người bạn thân thiết - thoải mái, tự nhiên và vui vẻ Có thể nói với nhau được nhiều điều, chia sẻ được nhiều hơn những băn khoăn của mình, và nhất là lại thêm một người em có thể tự nhiên khi ở bên...
    Mà nói điều này, anh đừng có giận em nha... Hình như em... đang thích chơi với bạn bè hơn thì phải Dù em vẫn muốn gặp anh lắm, nhưng em cũng muốn... tự do, muốn thoải mái, và nhất là muốn được là chính mình. Ấy ấy, như thế ko có nghĩa là em có ý bảo anh làm em mất tự do hoặc j đó đâu, nhưng mà... nếu có thể... hãy cố gắng để hiểu em anh nhé... Em rất muốn người mà em yêu nhất, cũng là người em đang mong chờ được gặp nhất nì, sẽ được nhìn thấy chính em chứ ko phải chỉ là một thứ bóng hình, mang bộ mặt của em nữa...
    Tưởng tượng... Vòng tay ôm anh một cái thật chặt nào... Relax sau một ngày làm việc, nhé my dear
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ black smile: Ai cũng sẽ có một góc bình yên trong tâm hồn mình thôi... Và đó chính là một Warm smile cho riêng anh đấy
    "Bình yên và chiến tranh
    Mùa xuân hay bão tố
    Ngày mai hay quá khứ
    Mãi mãi... là bên anh..."
    @ Little goat: ngại quá, ngại quá, toàn những cái... tốt, nói ra bằng tiếng Việt lại sợ bị cho là khoe anh ah
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1st: câu này đúng với link blog của em rồi còn gì - May be May
    2nd: em cũng đổi avatar rồi hử, cái cũ anh cũng...nhìn quen hơn
    3rd (for myself): ...thôi chả viết nữa..
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hihi, chợt buồn , rồi lại chợt vui, chia sẻ với em bài hát nì nì ( i''''m sure that he''''s know ^^), luôn vui vẻ nha
    Does he know
    Does he know, can he feel
    the something outside of the blue
    like the sun shining bright
    he surrounds me with warmth and rapture
    does he know, whats begun
    the moment he came into view
    in my heart i just knew
    i knew that he was the one
    Chorus:
    cause when i''''m in the dark, can he see me
    and when i''''m all alone, can he reach me
    listen to the way my love, each beat is so revealing
    each sound that my heart makes
    whens (when he''''s) around me
    can tell you how i feel, racing inside
    causing me to loose my mind
    oh does he know the sound of my heart
    does he know, in my heart
    that deep down inside i''''ve fallen
    does he feel what i do
    oh can he feel this way too
    Chorus
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/05/2008
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một ngày tháng 5...
    Hình như em đã suýt quyết định...
    Và suýt nữa thì em đã quyết định, close topic.
    Có nghĩa là em sẽ ko đợi anh nữa, cũng ko mong chờ đến sự xuất hiện của anh nữa...
    Hình như em ko phải là trở lại như bình thường, mà là đã vượt quá mức bình thường mất rồi, như một năm trước đây...
    Vì em thấy rất mệt mỏi với những mối quan hệ ko đến đâu cả, em chỉ mong đừng ai xuất hiện làm rối tung cuộc sống của em rồi biến mất nữa
    Nhưng cuối cùng, em lại lựa chọn là sẽ tin thêm một lần. Có thể khi anh chưa xuất hiện thì niềm tin của em đã cạn Nhưng ko sao, nếu muốn, thì ko j là ko thể xây dựng lại từ đầu...
    Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến sinh nhật em, tròn 21 tuổi. Sang tuổi 22, thực sự, nếu có thêm một ng` đặc biệt như anh nữa thì đúng ko mong j hơn cả...
    Nhưng nếu ko, thì cũng ko sao... Yêu anh, nhưng em vẫn còn một tình yêu bất diệt cho tự do và truyện tranh cơ mà Những ng` đam mê truyện tranh là những ng` bất tử đấy, anh biết ko Ko bao giờ già cỗi, và nụ cười cũng ko bao giờ tắt...
    Và những ng` yêu tự do thì luôn muốn cất cánh, chạm đến bầu trời...
    "Ngày xưa anh bé, đã ước mơ j?
    Còn em mơ ước... sẽ đc bay xa...
    Đến những cánh đồng, đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời
    Hát với gió ngàn, hát với ng` mình yêu dấu..."
    Đến khi em nhận thức đc rằng mình chỉ có thể bay trong những giấc mơ, và anh cũng chỉ cười với em trong những giấc mơ...
    Thì cũng thoải mái thôi... Anh nhỉ...
    - to be continued - (thú thật, thêm lý do em thấy tiếc cho cái topic đã mười mấy trang rồi này)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ anh AQ: em lại chuẩn bị đổi cả ava lẫn chữ ký nữa này For you: , thôi, em chả nói nữa đâu
    @ anh Sala: bài này hay đấy, ca sỹ giọng giống JangNara nhỉ
    "when i''m in the dark, can he see me; and when i''m all alone, can he reach me"
    Tốt nhất là ko nên tự hỏi câu này, chỉ đau lòng thôi
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hì, anh thấy cái ava cũ của em hoặc cái chữ ký mới để làm ava đều ổn đấy
    Còn chữ ký thì nên sửa, đúng đấy - để cái gì vui vui đi, k nó lại vận vào người em ạ
    P/S: Cái 3rd là định viết thật đấy, nhưng lại thôi. Anh chuyên đời viết rồi lại xoá, viết chán định ấn send nhưng rồi lại Back luôn ấy mà

Chia sẻ trang này