1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    thankx, anh lâu rồi cũng ko còn là fan manga nữa, tự cảm thấy ko già cỗi nhưng cũng ko muốn làm trẻ con nữa, có những chuyện nếu cứ là trẻ con thì mãi ko thể giải quyết được, bản thân muốn trưởng thành hơn, chỉ còn mong vẫn giữ được nụ cười(muốn mà ko nổi). Hic hic, thông cảm anh dạo này emotion loạn xạ nên ẩm ương quá , post lăng nhăng tầm phào.
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Theo mình "anh" của bạn sẽ không bgiờ xuất hiện . . . .
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Các anh/chị/bạn cứ làm nhụt chí em Honey thế nhỉ, phải để em mộng mơ và tin tưởng đi chứ
    Ai rồi cũng sẽ có "a half" của mình, cho nên trong khoảng thời gian chờ đợi này, em Honey phải có không gian để mường tượng ra anh yêu và gửi nhớ nhung, chia sẻ tình cảm vào đó chứ
    2 Honey: hơ, anh vẫn thấy ava cũ đẹp nhất. Chữ ký của em thì...dài dòng quá, ảnh rồi lại link blog, rồi lại lyric, cứ loạn cả lên . Anh thì chỉ thích cái ảnh thôi
    Còn anh đợt này...thay đổi luôn xoành xoạch là vì...cuộc sống luôn đổi thay mà .
    Đổi xong hết rồi, anh chỉ chờ thời điểm là chèn thêm chữ ký mới vào thôi. Lâu hay không thì vẫn phải tin tưỏng, bí mật nhé
    Chúc mọi người weekend vui vẻ
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ặ....hoĂ ra thành chỏằ- này chuyỏằfn thành chỏằ- 8 rỏằ"i mà mơnh ko bưt
    nhơn con măo lặỏằi vỏằ>i con ỏch hoa xơ tin nhỏằf
  5. tuanrex

    tuanrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em! em có thể cho anh địa chỉ?

    Để anh đến ôm em vào lòng.
    Để em có thể đóng cái topic này lại, Nó đã đủ dài rồi!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thử ava và chữ ký mới nè
    Hôm qua em lại mơ thấy mình bay lên đấy Nắm tay một anh nào đó () và thả lỏng người để gió cuốn đi... Đúng là mơ, vì nếu ở ngoài đời thật thì chắc em đã... sợ chết khiếp
    Mà mọi khi em toàn mơ thấy mình bay rất cao, phải cỡ như... tầng 18 khách sạn Deawoo ấy Riêng hôm qua em lại thấy mình bay là là. Nhưng cũng thik lắm nhé Một khoảng trời rộng đến vô cùng, cảm giác như có cánh đồng, có núi; và gió thì cứ thế thổi mình đi giữa lá với hoa...
    Sướng............. thật.................. đấy................!!!
    Hồi trước em toàn nằm mơ thấy mình bị rượt đuổi, lúc thì giữa những ngõ tối, lúc thì giữa những dãy núi trong một nền trời đỏ rực. Mà rõ khỉ, mơ j cứ như thật ấy, tỉnh dậy mặt xanh lè xanh lét.
    Chuối nhất là vụ em mơ thấy mình bị đuổi chạy đến bờ sông, cùng đường, thế là nhảy phốc xuống nước bơi như rái cá. Đang bơi ngon trớn, bỗng em nghĩ (trong mơ ấy) "quái, mình ko biết bơi cơ mà" Thế là... tự dưng ko bơi đc nữa thật, suýt chết đuối, may mà lại đc anh nào (lại anh nào ) ở bờ bên kia nhảy xuống cứu, nhưng mà hắn lại kéo mình về phía bờ bên này - phía mà em vừa nhảy xuống ấy
    Mặc dù ng` ta bảo ngủ mà mơ nghĩa là ngủ ko ngon, nhưng em vẫn thích, vì thế giới những giấc mơ của em là một thế giới đầy "hành động"
    Thế còn anh, đêm qua anh mơ j?!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vẫn chưa hiện ava
    @ anh AQ: ava với chữ ký này đc chưa
    Dạo này anh cũng thay ava xoành xoạch nhá, nhìn thấy lạ lạ... Nhưng ava cáo vẫn hay nhất, vote cho ava cáo & lý lẽ của Cáo
    @ anh Sala: hoá ra anh cũng là fan của manga, nhìn ava em cũng đoán đoán thế (nhưng vẫn chưa biết đó là nhân vật nào )
    Thực ra thế giới truyện tranh cũng là thế giới động, em thấy ai đọc truyện tranh cũng có những tư tưởng và vẻ ngoài rất trẻ trung (chứ ko hẳn là trẻ con nhé), nên mới ko gọi là "già cỗi" thôi...
    Có thể có những lúc mình ko muốn cười, và ko thể cười (nổi)... Nhưng tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi... Em nghĩ ai cũng sẽ có một góc riêng, chứa đựng nhiều niềm vui, niềm đam mê, và những nụ cười thật sự nhất. Anh cũng có đấy, Sala ạh
    @ anh TuanR:
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Em bao nhiêu tuổi rồi mà mong muốn chống lầy sớm quá vậy? em nghe bài Sao em nỡ vội lấy chồng của bác Tiến vài bận đi, chắc chắn là sẽ tự động khoá topic này lại ngay
    .....**** vàng đã đậu trái mù u rồi....
    ......lấy chồng sớm làm gì ....để bồng con cho khổ???
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc đáng yêu và có phần mơ mộng giống chị vài năm trước . Chị cũng đọc nhiều truyện tranh, cả truyện văn học và phim ảnh. Thơ văn tùm lum nữa chứ. Chị cũng thích mí nhân vật dễ thương như mèo lười hay ếch hoa mà anh gì nói ấy, nhìn chúng nó yêu dã man là ko cầm lòng được. Nhiều lần ra những hàng bán đồ teen chỉ muốn xông vào tha về nhưng nhỏ em chị đi cùng ngay lập tức nhăn nhó càm ràm "bà già ơi! bao nhiêu tuổi rồi đấy" . Hờ hờ nhưng mà mơ mộng thì già cũng có kiểu mơ của già chứ nhểy
    Tóm lại là khi cuộc sống còn cho phép em trong sáng thì hãy tận hưởng sự mơ mộng trong tỉnh táo nhóc nhé . Bởi những người mơ mộng và lãng mạn có nhiều xác suất dễ rơi vào bi kịch (do ít sử dụng lý trí, sống thiên về cảm xúc mà) khi gặp thực tế ko như mộng mơ lắm đấy! Chị là 1 minh chứng đây
    Nhưng dù sao mơ mộng 1 chút cũng có rất nhiều lợi ích nhóc nhỉ! Thấy cuộc sống nhiều cảm xúc hơn, thi vị, đáng yêu và tích cực hơn . Nhìn nhóc lại nhớ chị ngày xưa ghê gớm! . Bây giờ thì tự mình làm mình ko thể mộng mơ như nhóc nữa rồi, đành phải mơ theo 1 kiểu khác vậy vì chúng ta vẫn là những người nhiều cảm xúc mà. Thế nên dù lên voi xuống chó vẫn ko được đánh mất bản thân
    P/s: À chị nhắc nhoc chút nhé! Giả sử mà có gặp được anh ấy của nhóc thật ấy mà, thì cũng đừng vội để anh ấy đọc cái topic này ngay. Vì chuyện tình cảm khó nói trước được lắm. Ít nhất cũng đợi đến khi yêu nhau được vài ba tháng - qua thời kỳ say mê, khó khăn, đi vào giai đoạn sâu sắc rồi hãy dắt anh ấy vào đây mà đọc. Còn ko mới giai đoạn đầu thì cứ từ từ. Phủi phui cái miệng chị chút nhưng cho anh ấy đọc rùi sau đó lại đường ai nấy đi thì chẳng để làm gì nhóc nhểy . Chúc nhóc sớm tìm thấy điều cần tìm nhé
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Happy .....mother''''s day nhé , được cùng mẹ nấu ăn thì thích nhỉ hihi, chẳng biết thế nào chứ giờ câu "cơm tàu,vợ Nhật" cũng ko còn chính xác nữa đâu, anh cũng có dịp nc với một vài cô người Nhật(cô giáo), nói chuyện thì biết giờ phụ nữ ở Nhật ở các tp lớn bị ảnh hưởng âu hóa nhiều, cũng gây dựng sự nghiệp như nam giới, lười lấy chồng và khả năng nội trợ cũng ko cao đâu, do nam giới của Nhật rất gia trưởng thế nên họ cũng sợ lấy chồng vì lấy chồng xong là ko được đi làm và ở nhà nội trợ. Khi sang đây thì họ có 1 cái ngạc nhiên là con gái VN sao ko biết uống rượu và hút thuốc (con gái N thì khoản này ko thua nam giới), ngoài ra vừa đi làm mà việc nhà vẫn đảm đang. hi hi thế nên phụ nữ VN vẫn là nhất ^^
    PS: mèo lười là anh dịch từ nemui(buồn ngủ) trong nemukko , nia nia là tiếng kêu con mèo, cũng như là con ếch thì em ghi là hana sue keroppi : ếch đuôi hoa( quái ếch làm gì có đuôi) hóa ra con ếch tên chính xác là Hasu no ue keroppi nghĩa là ngồi trên hoa sen(hasu) =)), kero kero là tiếng kêu của con ếch .
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 11/05/2008

Chia sẻ trang này