1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Đâu có ạ, có ai muốn lấy chồng đâu... Đời em đang phơi phới thế này mà mấy bác kia cứ doạ...
    Em đã nói rồi mà, thực ra bây giờ em chả nghĩ đến việc chờ hay ko chờ nữa, topic này đã bị chủ của nó trắng trợn thay đổi "mục đích trong sáng" ban đầu rồi Đây là một khoảng trời riêng để em tự do 8 những j em thích, kể những chuyện mà em ko có "cơ hội" kể ngoài đời, vậy thôi
    @ anh AQ: hình như anh này có vẻ rất "bí ẩn" Lúc thì "chả viết những j anh định viết nữa", lúc thì "sẽ chèn chữ ký lúc anh thấy cần chèn" Em thì thích j làm nấy, hứng phát làm tất tần tật mọi thứ luôn... Hình như em ko có khái niệm... "để dành" (thảo nào toàn... lỗ vốn )
    --------------------------------------------------
    Giới thiệu về ava và chữ ký:
    là 2 con kưng của hãng Sanrio - Nhật Bản mà em mê nhất
    Nemukko Nyago (ava) sinh ngày 25/5, sở thích là ngủ, mọi nơi, mọi lúc Nyago mới xuất hiện năm 2000.
    [​IMG]
    Còn chữ ký là Hana sue Keroppi, có từ những năm 1987 (oé!) sinh ngày 10/7. Keroppi là một chú... êck con rất dũng cảm, yêu đời và thích phiêu lưu. Hát và bơi lội là 2 khả năng đặc biệt của Keroppi
    [​IMG]
    Dễ thương kinh khủng!!!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thơ em 8 chuyỏằ?n vỏằ>i cĂi anh chặa và câng chỏng biỏt có bao giỏằ xuỏƠt hiỏằ?n ko ỏƠy mà
    Mà nghe anh gỏằi là "măo lặỏằi" vỏằ>i cỏÊ "ỏch hoa" em câng thỏƠy... xơ tin thỏưt
    -------------------------------------
    Anh!
    Hôm nay 11/5, ngày cỏằĐa mỏạ 'ỏƠy... Kỏt quỏÊ là em vỏằ>i mỏạ kêu ca khỏằ. sỏằY dặỏằ>i bỏp vơ cĂi món bĂnh khoai Korokke j j 'ó mà em lặỏằÊm 'c trên mỏĂng. Ko biỏt mơnh tỏằ"i hay bỏằn Nhỏưt nó quĂ giỏằi, chỏằâ em thỏƠy cĂc cỏằƠ nói ",n cặĂm Tàu, lỏƠy vỏằÊ Nhỏưt" cỏƠm có sai bao giỏằ
    May mà vỏôn fn 'c, câng ngon phỏt, nhặng chỏc phỏÊi 'ỏn nfm sau em mỏằ>i... dâng cỏÊm mà làm nó tiỏp lỏĐn thỏằâ hai... VỏằÊ Nhỏưt nó... giỏằi nhỏằ?
    ặ, mà em 'ang 'ỏằi dĂm làm tiỏp lỏĐn thỏằâ hai quĂ... Nhặng mà, cỏằâ thỏằ?nh thoỏÊng giỏằY nhỏằng món là lỏĂ ra làm thỏằư thỏ này, thơ mỏằTt nfm, quay vòng chỏc câng... 'ỏằĐ fn, anh nhỏằ?
    -------------------------------------------
    Hic, chiỏằu nay lỏĂi nỏng rỏằ"i anh này... Em vỏằôa mỏằ>i tư tỏằYn chặa 'c bao lÂu vỏằ>i 'ỏằÊt... "gió mỏằ>i" này, nó 'Ê lỏĂi kỏt thúc mỏƠt rỏằ"i...
    Nhặng... gió vỏằ giỏằa thĂng 5... Hay quĂ! Chỏằ? mỏằTt 'iỏằu thú vỏằ< nho nhỏằ này thôi câng làm em thỏƠy hỏằâng thú phỏƠn chỏƠn hỏn lên...
    Gió ặĂi, 'ỏằông có 'i vỏằTi nhâ
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thanks, bà chị tốt bụng đã cùng share với em...
    Đúng như chị nói ấy, thực tế thì em thấy mình rất trẻ (con). Hộp bút của em có hình con... hươu cao cổ, ví $ là con êck hoa, cặp là đồ (nhái ) pet-shop v.v... Bạn bè em đều bảo, phải... có ng` iêu đi mới... đứng đắn đc , nhưng cuối cùng thì, sau một vài cuộc cuộc gặp gỡ ko thành, ngựa lại quen đường cũ...
    Em thik những j độc đáo, vụn mà lãng mạn, nhưng em ko có duyên gặp đc những j như thế thì fải Có lẽ vì thế mà em cũng dần dần học đc cách sao cho khỏi... vỡ dream liên tiếp rồi Chỉ có điều, cuộc sống nhiều khi thấy nhạt, và khô, nên vỡ dream này lại fải... mơ cái khác
    Tính em có vẻ rất... nghệ sỹ Lúc cần thì sống thực tế phát sợ, nhưng nhiều lúc lại lãng đãng bay vút tận đâu ấy... Lập topic này ra, em cũng chẳng hiểu, mình đang có cớ để mơ thêm, hay chỉ càng thấy thực tế trái ngược mà cười trừ thôi nữa
    Nghe chị nói, có vẻ chị là người thân thiện, và dễ gần (giống em ) Em rất vui khi đc đọc những dòng viết của chị, cũng như các anh/chị hay vào đây "buôn bán" với em ... Cảm giác năng lượng của mình lại tăng thêm nhiều nhiều vậy...
    Hị hị, còn cái PS của chị í, em sẽ lưu ý. Đúng là nhỡ đâu, bé cái nhầm lần nữa thì có mà... xấu hổ Có điều, anh nì fải ko là dân ttvnol thì em mới "mưu mô" thế đc chứ
    Chúc chị luôn tươi trẻ nhớ (đừng hỏi em vì sao chúc thế, vì... tự nhiên em nghĩ ra thôi )
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Uây, hay thế!!! Em cũng muốn đi học tiếng Nhật!!!
    Êck ngồi trên hoa sen Ha ha, nghe ngộ ngộ thế nào ấy nhỉ Yêu quá, yêu quá!!!
    *Lẩm bẩm* Ah đây rồi, đúng là "Hasu no ue Keroppi", thảo nào tên tiếng Anh của nó là "Keroppi on the lily pad" Thôi cứ gọi nó là êck hoa đi cho gọn.
    Nhìn con ếch ngoài đời thì... mà sao con này trông yêu thế chứ!!!
    Hay là mình lập thêm cái nick "Kero kero" với cả "Nia nia" nhỉ
    Thực ra thì em cũng ko biết đàn ông Nhật gia trưởng thế nào, nhưng xem... phim thấy phụ nữ có vẻ cam chịu, cung phụng hầu hạ mấy anh chồng dữ lắm. Mà đúng là, làm j có cái chuyện lấy chồng rồi là phải ở nhà chứ! Tư tưởng ấy thảo nào... ế vợ! May mà mấy anh nước mình tân tiến hơn chút chút, ko chắc phụ nữ VN ế hết, ko phải vì ko ai lấy, mà ko (dám) lấy ai
    Hư, phụ nữ Nhật smoke & drink ác lắm ah?! Nhắc đến uống, em chỉ nghĩ đến lúc họ... say thôi, ha ha ha Ko biết như thế nào nhờ
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mún viết với cô bạn Mún được cô bạn lây cho ít yêu đời, hoặc là lây cho 1 ít che giấu nếu cô bạn chỉ yêu đời 1 cách che giấu Nhưng thôi thì đời còn dài, vui vẻ cho nó dễ sống
    Tớ cũng chẳng biết bây giờ tớ vui hay buồn, tớ mất cảm giác lâu rùi hay sao ý,tớ cứ dở dở hâm đơ, cơ mà đôi lúc tớ thấy mình vui, đôi lúc tớ thấy mình bùn, lắm lúc tớ khóc, rùi thì tớ cứ ngơ ngơ ra , nhưng đầu óc tớ thì trống rỗng Đôi khi nó trống rỗng 1 cách đáng sợ, tớ chả có gì trong đầu, chả yêu thương giè hết, đôi khi bên trong nó chứa đầy thâm độc, nó chứa đầy ích kỉ và khinh ghét Tớ chẳng biết tất cả những gì tốt đẹp nó biến đi đâu hết rùi ý Lắm lúc thấy sợ mình ... Nhưng lắm lúc tớ cô đơn dã man, tớ mún bám lấy 1 cái gì đó làm niềm vui, làmđiểm tựa ...Nhưng bản thân tớ ko đứng vững thì tớ bám vào ai ... Tớ cố giơ tay ra, cố gắng đợi 1 ai đó nắm lấy tay tớ ... Nhưng rùi thì ko được Vẫn thấy mình hẫng hụt dã man
    Tớ vừa nói chuyện với 1 người, 1 người mà hơn 1 năm qua bên tớ, 1 người vẫn giơ tay đỡ tớ khi tớ ngã, nhưng tớ mất cảm giác rùi, tớ ko biết nữa, tớ ko còn nghĩ cho người đó, tớ ko biết gì hết, tớ chỉ biết cố gắng đòi hỏi thật nhiều, vì tớ thấy tớ ko an tâm ... Tớ vừa nói với người đó, tớ cần suy nghĩ ấy ạh, tớ vừa nói với người đó, lúc nào tớ thay đổi, tớ tin người đó và cảm thấy cần tớ sẽ quay trở về ... Người đó có lẽ đã mệt mỏi đến cái mức ko muốn làm gì nữa, nhg vẫn bên tớ ... tớ chỉ giỏi hành xác người khác thôi ấy ạh ... Nhưng tớ biết vậy nhưng ko thể cảm giác được, thế mới bùn chứ Ngớ ngẩn thật đấy ... Tớ mún cười, một nụ cười thật vô tư như tớ vẫn có, nhưng sao giờ cười cũng khó thế
    Thôi, tớ sẽ ổn thôi mà ... Từ mai ko có người đó, tớ ko biết sẽ làm sao, quen quá rùi, tớ lúc nào cũng sợ người ta bỏ rơi tớ,tớ cũng vẫn đang sợ rằng nếu tớ ko ở đó thì người ta càng thoải mái, càng lừa dối tớ ... Nhưng tớ vẫn sẽ làm ... Tớ sẽ tìm được ra tớ cần gì ...Tớ ko muốn đem lại mệt mỏi cho người khác nữa
    Mai là 1 ngày mới rùi, vui vẻ thôi Để tớ vào đây viết với ấy nhé Cảm ơn những bài viết của ấy, nó khiến tớ thấy thoải mái hơn
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chia sẻ cảm giác với cậu... :")
    Con gái nghĩ j và làm j, "chỉ có Chúa mới hiểu"! Nhưng tớ cá với cậu là Chúa cũng chịu thua thôi, vì đôi lúc, chính mình còn chẳng hiểu mình muốn j nữa là...
    Everthing has its seeds!!! Mọi việc đều có nguyên nhân của nó cả... Rồi có lúc, cậu sẽ biết rằng cậu muốn j, và cần làm j... Như tớ á, tớ mất cảm giác với chuyện "tìm hiểu", vì tớ biết rằng, lại sẽ chẳng ra đâu vào đâu đâu, tớ thực sự sự đến xanh le mặt cái việc thik một ai đó ---&gt; mọi thứ đảo lộn ---&gt; ko đến đâu ---&gt; mình lại phải mất hàng năm trời để dàn xếp cho những suy nghĩ, cảm xúc của mình bình yên trở lại. Tớ sợ lắm, và ko muốn nghĩ đến nữa ---&gt; Phương án tốt nhất là dồn tình yêu, niềm vui của mình vào những việc khác, như học hành, niềm đam mê, đàn đúm bạn bè... Rồi từ từ cậu sẽ thấy khá hơn thôi
    Thả lỏng mình ra nhé, đừng nghĩ, mà có nghĩ cũng phải lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ ko vui ấy... rớt ra [ Thú thật là tớ phải làm vậy cả mười mấy lần/ ngày Nhất là khi bất cứ thứ j xung quanh cũng đụng chạm đến những "điều đã qua" ]
    Cậu cũng đừng nghĩ j đến việc "lừa dối", "đòi hỏi", "ích kỷ", "ghét bỏ" hay bất cứ thứ j tương tự như vậy nữa nhé... Format lại đầu óc mình, refresh cật lực cho bản thân, rồi tất cả sẽ khôi phục lại "nguyên trạng như mới" thôi mà Tin tớ đi, nhiều khi mình mạnh mẽ hơn nhiều so với mình tưởng đấy
    "Dũng cảm lên" - Đó là 3 từ tớ đã đc nghe khi tớ đang đau khổ nhất. Và vì nó, tớ mới có thể đứng lên - khá vững () như bây giờ... Hãy luôn dũng cảm, trong bất cứ chuyện j, buông tay một ai đó ra cũng là một hành động rất dũng cảm đấy!
    Vấn đề còn lại, cho cả cậu và tớ, chỉ còn là thời gian thôi...
    Good luck to you & me
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh, một buổi sáng thoải mái
    Hình như em thấy có nhiều năng lượng nhất vào buổi sáng thì fải, mát mẻ này, trong lành này, những ý nghĩ đen kịt cũng tiêu tan sau một giấc ngủ này
    Thế mà gần đây em lại hay ngủ nướng Ko phải tại em, mà tại cái... đồng hồ sinh học của em nó báo thức chậm rì ah... &gt;_&lt;
    Dạo này em lại lười dzồi... Thà cứ nợ nần chồng chất thì ng` ta còn có ý chí cày cuốc trả nợ, đằng này, em, nhẹ tênh, chỉ cày xới chút đỉnh cho đất đỡ khô vào buổi tối. Hết Bây giờ thì em đã hiểu, SV thi lại mới là SV... chăm, anh ah
    Tuần sau, cho đến hết tháng 6, có thể em sẽ ko đc buôn chuyện với anh thường xuyên thế này rồi... Hic, chả hiểu thế nào nữa đây, chứ ko khí những quả đồi ở Bắc Giang nắng cháy da, hoa mắt thì em cũng đc nếm 1 lần rồi... Anh cứ chuẩn bị tâm lý mà đón tiếp một đệ tử Phi Châu trở về, anh nhá
    [Hị hị, nói cho oai, chứ biết đâu, số em hên, lại ở cách nhà có... 1km thôi cũng nên ấy Nhưng em chả tin mình lại đỏ vậy đâu... ^^]
    Nói điều này cho anh vui này, dạo này em khá lên nhiều rồi... Ko còn như hồi đầu nữa đâu... Uh thì vẫn còn buồn, nhưng dường như là ko đau nữa. Vậy là quá tốt rồi phải ko? Cám ơn cái topic này, cám ơn anh, cám ơn tất cả mọi ng`, đã giúp em hướng mình vào đây thay vì mãi dõi theo một hình bóng đã rất rất xa khác...
    "Moon này bất tử mà!!!"
  8. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã chia sẻ nhé Tặng cậu 1 bông hoa nhá, dù hoa này tớ thấy hem được đẹp lém thì phải, cơ mà tớ có lòng thì cậu nhận đi nhá
    Tớ cũng đã từng sống mà sợ 1 ai đó bước vào cuộc sống của mình và đảo lộn nó lên lắm, lúc đó thấy mình thanh thản và thờ ơ, nhưng lại là 1 cảm giác rất vui ... Tớ dồn sự quan tâm của mình cho gia đình, cho những người thân yêu Nhưng tớ lại tiếp tục để 1 người đảo lộn cuộc sống của mình lên ... Nhưng mà thực sự lần này là tớ tự đảo lộn cuộc sống của mình lên, tại tự tớ ko biết nên tin gì cả thôi ...Cứ sống trong tâm trạng thấp thỏm mệt mỏi lắm
    Cậu nói "dũng cảm lên" ừh, tớ biết cái tớ cần bây giờ là sự dũng cảm,dũng cảm để có thể chấp nhận sống 1 mình này, dũng cảm để tin rằng mình đứng vững được ...Chưa thực sự tớ làm được đâu, nhưng tớ sẽ tập từng chút, từng chút 1 để có thể làm được đấy ... Cố gắng lên, tớ cũng tin rằng tớ sẽ ném bỏ được hết ích kỉ và nghi ngờ sang 1 bên để có thể sống thanh thản và vui vẻ Chứ tớ sợ cái ích kỉ của tớ quá, ấy có cảm tưởng rằng ngta chỉ nói chuyện với bạn bt thôi mà tớ cũng ghét chứ Thía là làm loạn lên, cãi nhau, đủ thứ vớ vẩn trẻ con Tớ ghét mình kinh dị lun ý
    Vậy là sắp hết 1 ngày rùi đấyTớ phải đi tí đã, chốc về viết tiếp
  9. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ cứ tưởng là tớ đỡ hơn rùi cơ, tớ đã bớt lắm chuyện và thấy thanh thản hơn rùi cơ, nhưng mà bây giờ tớ lại thấy bức bối lắm nhá
    Đi ăn với bà chị và 2 đứa em rõ vui, thực ra cũng chẳng thể thoải mái được ngay, nhg ít nhất ko ngay ngáy chờ đt hay là vớ vẩn gì nữa ... Tối đến, log vào game, thấy nick ngta onl, cũng chẳng gọi gì, cơ mà tự nhiên làm 1 cái nv khó ơi là khó, tớ chẳng tìm được, đau đầu quá, thía là gọi nhờ chỉ hộ, thế là nói được vài câu tự dưng bực mình, thấy mình cũng bực mình vô cớ lắm ý, cơ mà vẫn bực Rùi nói liên thiên đuổi ngta Rùi từ lúc đó cứ gọi người ta và nói liên thiên ...Hum qua tự dặn mình ko nói chuyện rùi, vậy mà vẫn cứ nói chứ, rùi tự dưng bực, thấy mình cứ nhỏ mọn cái chuyện ko đâu ý, ghét vật ý ... Rùi tự dưng gọi điện hỏi vớ vẩn, rùi cãi nhau thứ vớ vẩn ..Ngta nói rằng "chẳng khá hơn được" tớ thấy bùn lắm ý, tớ thấy mình sai cơ mà chẳng tránh được mình làm vậy ... Thấy ghét mình dã man ...Vẫn ích kỉ và nhỏ mọn lắm ... Suốt ngày chỉ cãi nhau như vầy thì làm sao mà sống được nhể? Nghĩ mãi thấy mình sai mà hem sửa được
    Mừh dạo này tớ cứ thức đêm mãi nhá, thức đến tầm 10h sáng thì mệt quá lăn ra ngủ, cứ sống kiểu này thì chết mất Nhưng hem làm sao mà ngủ sớm hơn được
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cảm giác cứ như đang phải sống trong mớ bòng bong do chính mình buộc vào rồi lại hì hụi tháo ra ấy nhỉ...
    Sao cậu ko thử đặt ng` ta sang một bên, chỉ trong một ngày thôi xem nào Một ngày tắt mobile, một ngày ko online, và một ngày làm những việc khác ko có mặt ng` ta ấy... Hi, tớ cũng là ng` ko kiểm soát đc những hành động và lời nói của mình, nên nhiều khi làm một phát - đẩy mình ra xa ng` ấy tít tắp; cứ như là một mình một bè long đong giữa biển khơi ấy, muốn, nhưng ko làm sao quay vào bờ đc... Thế nên, cách tốt nhất là... đừng làm j cả (khuyên bậy đấy )
    Thực ra tớ cũng ko biết phải nói với cậu thế nào, vì tính tớ thuộc dạng... nghệ sỹ, nguyên tắc của tớ là ko có nguyên tắc nào cả Nhưng đôi lúc để mình tự do, cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ có ích lắm đấy Ít ra, yêu mình thì sẽ thấy yêu người, và yêu người thì sẽ thấy yêu đời thôi

Chia sẻ trang này