1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh nì...
    Mỗi sáng dậy anh có mở cửa sổ ra ko?
    Sáng nào dậy em cũng mở cửa sổ ra ngay đấy... Mùa đông cũng như mùa hè, em thích được nhìn thấy ánh nắng ban mai, trong lành và tinh khiết Vươn vai và hít một hơi thật dài, cảm thấy đáy mắt mình cũng lấp lánh nắng...
    Nhưng hôm nay, em chợt nghe thấy tiếng ve anh ạ... Chưa đến mức kêu "ồ ồ, inh tai lên đc" như mấy mùa hè trước em vẫn hay càu nhàu, chỉ một chút thôi rồi lại lắng xuống, mà sao cảm thấy có j xao xuyến lắm... Phượng đã nở rồi, và bằng lăng cũng đã rơi tím ngắt cả con đường em vẫn hay đi... Mùa hè đã ở ngay ngoài cửa, và đang chờ em ra đón vào đấy anh :")
    Lũ nhóc cấp 2 cấp 3 đang rạo rực chia tay và thi cử... Những cô cậu bé mũm mĩm, tròn quay mặc áo đồng phục trắng tinh, ríu rít ghi lưu bút tặng nhau vào những ngày học cuối cùng... Sân trường ngày bế giảng tràn ngập hoa nắng...
    Tự nhiên em thấy yêu thời học sinh quá đi mất...
    Rồi sẽ có lúc ra trường, thời sinh viên cũng hết... liệu khi ấy, mùa hè sẽ còn ý nghĩa j với em nữa ko?!
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em à, mỗi sáng dậy anh chả mở cửa sổ ra đâu. Toàn dậy muộn, không nhanh chân nhanh tay lại đi làm muộn thì chẳng mấy chốc bị trừ hết lương đấy
    Hừm, còn cái lũ học sinh ở trường gần nhà anh ý, anh chỉ muốn....chúng nó nghỉ hè quách đi cho xong , chả thấy đứa nào béo béo, mũm mĩm, trắng trắng như em nói cả, toàn đứa đen đen, gầy gầy, láo láo àh
    Đợt này anh thấy ve kêu không nhiều nữa. Anh thấy cũng...đúng, thời buổi khó khăn, đến người còn sống khó nữa là, ve chắc cũng buồn nên chả ca hát gì nữa đâu
    Anh có thực tế quá không nhỉ
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hì hì, tuy ko phải hỏi mình nhưng anh vẫn bon chen trả lời, cũng chỉ vì anh có sở thích mở cửa ra ban công, cả mua` đông lẫn mùa hè , đơn giản là ko chịu nổi sự bức bí và bóng tối. nhưng cứ ông con mở cửa ra thì một lúc sau ông bố lại đóng lại ~.~ lí do là sợ chuột với trộm, sợ lạnh.... rồi một lúc sau ông con lại mở ra, ông bô lại đóng lại ..:| bó tay
    Tính làm một topic mới nhưng thôi lười quá post "nhờ" lun vào đây vậy, Tự dưng có một hình ảnh làm anh rất thích, loay hoay tìm dt tính chụp lại nhưng sự nhớ ra là đã bán mất rồi T_T, thôi thì đành mô tả lại cho đỡ quên vậy. Hình ảnh một tên thư sinh xương xương, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay lùng thùng che phủ xuống chiếc quần bò bạc thếch, chân mang dép lê bắt hình chữ ngũ. Hắn ngồi ung dung trên một bậc đá ngay sát Bờ Hồ, thản nhiên dưới bóng của một tán cây mà thân của nó nhô lên từ trên mặt nước. Cái anh thích ở hình ảnh đó ở tại việc hắn đang làm, nếu như hắn ko làm việc đó. Điểm thú vị ko phải ở bản thân hắn, mà nằm ở cái việc hắn đang làm, nếu ko có việc này ắt hẳn hình ảnh này ko có ý nghĩa. Hắn đọc sách. Đơn độc ngồi đó , hắn đặt quyển sách trên đùi, đầu chênh chếch cúi xuống, mắt dõi những trang sách qua cặp kinh'' vừa dầy vừa nặng tưởng chừng như sẽ rơi nếu ko có sự giúp đỡ của 2 bên cánh mũi. Thời gian tưởng chừng như ko hiện diện, với hắn có thể như vô tận, có thể như chốc lát. Hắn vẫn cứ bất động ngồi đó, và nếu như ko có cơn gió vô tình thổi vào mớ tóc loè xoè , chắn trước cặp mắt đang chăm chú, thì ta ko thể bắt gặp một cử động nào cả. Hắn khẽ đưa tay gạt mái tóc , rồi ngẩng đầu lên nhìn về một nơi nào đó xa xa phía hồ, trông có vẻ như suy nghĩ về một thứ gì mông lung, mà cũng có vẻ như không nghĩ gì cả. Rồi hắn quay lại công việc đọc sách. Một hình ảnh bên cạnh đối lập lại , đoàn người đi lại tấp nập, xe cộ hối hả tránh nhau bóp còi inh ỏi, vài chú cá vàng chỉ trỏ, tra hỏi, một cậu thanh niên úp vỉa trêu tức, làm đoàn bộ hành giật thót. Cạnh đó, hắn vẫn tình lặng, hồ vẫn tĩnh lặng.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hắn là ai thế ???
    @ Moon : hè rùi đấy , sắp đến ngày sinh nhật nhà mình rùi
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lãng mạn anh trút hết đi đâu rồi?
    Em vẫn còn nhớ ngày xưa anh hay làm em ngạc nhiên & bất ngờ bởi những lần anh đến và nói "Ra chỗ cửa sổ em ui!" và khi em ngó thì thấy anh ở đó... áo fông, quần cộc, jày bata với con xe bành bạch của anh lấm lem đất và mồ hôi (anh vừa đi đá bóng về mà)... dễ thương lắm ý
    RỒi anh hay kể anh thik bọn trẻ con, anh thik ngắm cái lũ học sinh ở gần trường anh, đứa nào cũng mũm mĩm, xinh tươi... iu lắm ý... thế mà bây giờ anh nói...
    Rồi thì anh nói tiếng ve thật là hay, nghe râm ran râm ran...
    bla bla
    Thế mà jờ anh khác quá... từ khi xa em anh thay đổi... mọi thứ cũng thay đổi... bao nhiêu lãng mạn, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định anh bỏ lại hết đằng sau... lao vào cái anh gọi là Cuộc sống...
    Và rồi anh nói anh là người sống thực tế và thực tế nghĩa là fải xa em...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đêm...
    Em đang định viết j đó...
    Nhưng hình như đêm khuya, mọi thứ ko đc fresh như sáng sớm thì phải...
    Thôi em ko viết nữa...
    Em đang nghe bài "Với anh em vẫn là cô bé" mà anh AQ quảng cáo này...
    Kệ, với anh em vẫn là cô bé cũng được
    Chỉ cần có một ng` như "anh" ở gần em thôi...
    Mà...
    Anh là ai?!
    Ai là anh?!
    Anh là anh?
    Ko, Anh là Em...
    Anh có hiểu ko, anh?!
    Ngủ thôi anh, G9 cả nhà nhé...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang cười đây này
    Anh có biết một thực tế rất awesome là, trái dấu sẽ hút nhau ko?!
    Ah ko, nói đúng hơn là 2 mảnh ghép giống hệt sẽ ko thể nào đặt cạnh nhau đc
    Em thề là cái "anh" í cũng thực tế ko kém j anh AQ đâu... Lạ nhỉ, em cũng chẳng hiểu sao em toàn đi thích những j trái ngược với mình Có điều, hy vọng anh í sẽ ko thấy ngán khi phát hiện ra một góc "bay bay" của em, vì em cũng đâu thấy mệt mỏi với cái thực tế của anh í?!
    Vậy là đc rồi nhỉ
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Những mảng màu tương phản làm nên sự thú vị của cuộc sống khi khắc hoạ rõ nét sự đối lập?!
    Tìm thấy sự tĩnh lặng j đó qua hình ảnh ấy?!
    Khoảng trời riêng là thứ ko ai và ko j có thể xâm phạm?!
    Em chưa hiểu ý anh lắm...
    ----------------------------
    Em cũng hay mở cửa ra ban công, nhưng vì ban công của em là hướng chính Tây nên chỉ đến 10 giờ là phải tự động... đóng lại dzồi Mùa hè, nó cứ như cổng lò Bát Quái, còn mình thì y như Thái Thượng Lão Quân luyện linh đan vậy...
    @ Sữa: sắp sinh nhật tớ rồi, sắp sinh nhật Sữa rồi... nhỉ
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị cũng như em lãng mạn lém và mong chờ một hạnh phúc.........cũng mong có một người nào đó khẽ chạm vào và làm lay động trái tim mình.
    Thời gian và duyên hay tình cờ gặp gỡ nhiều người.......và có khi nắm được một ai đó và tưởng chừng như là mãi mãi............
    Không ai biết trước được tình yêu đến bằng cách nào nhưng chỉ biết khi mà trái tim mình cảm thấy đau nhói , vỡ vụng và trong lòng ko còn bình yên nữa khi đánh mất .
    Thất vọng là lẽ dĩ nhiên.....mún lao đầu vào công việc để khiến mình ko nghĩ tới một ai có thể làm mình xao xuyến ...........nhưng những lúc mình càng mún rời bỏ thì tình yêu lại gõ vào tim.........
    Hy vọng em sẽ vẫn trong sáng vẫn lạc quan và vẫn tin tưởng vào một ngày nào đó...một lúc nào đó em sẽ gặp ng ấy và hai người sẽ viết lên một câu chuyện cho riêng mình...........
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay như là một cái máy, lờ đà lờ đờ, thất thần. Lúc đến trường vừa gặp bà chị + Q sensei đã hỏi ngay: Em lại ốm à, sao trông phờ phạc thế". Cả ban ngày chán, chả nghĩ được 1 cái gì hay ho cả, chán quá đi . Hi vọng sẽ có 1 buổi tối hoành tráng với lũ bạn , nghĩ đến đã thấy ....đau bao tử
    @besua_xx:Biết Hắn là ai thì có quan trọng gì ko em?
    @honeyNclover: hôm qua thằng bạn nó giục đi nhậu nên viết tháu, nên có lẽ hơi khó hiểu nhỉ. Thôi thì em nghĩ cái gì là đúng thì nó là đúng hehe. Còn anh thì anh nghĩ là "1 phút tìm lại chính mình" có lẽ là vậy, chả biết nữa.

Chia sẻ trang này