1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ke ke, fun fun fun, mìn đã từng up 1 tấm ảnh lên ttvn, trong vô số bức ảnh, mìn chọn tấm đó. Vì nó để lại một ấn tượng quá sâu đâm.hinh` anh~ vao` 1 ngay` 4 năm trước , 4 tên sv ốm o, cùng ngồi với nhau tại 1 quán trà, và trong những giây phút bốc đồng, quyết định thành lập 1 trang web dành cho những hentaku. Vật đổi sao dời, 4 tên béo mập, lại ngồi với nhau trong 1 quán bia, 4 năm sau. Sáng nay, mìn nhận được 1 cú phone, vỏn vẹn "chào đón D từ tương lai trở về, anh em tính thế nào". Nice....vẫn 4 gã đó....ngồi với nhau. Thật vui, nhưng thật tiếc, chỉ cuối tuần sau thôi, D lại từ quá khứ đi tới tương lai (năm 2551) tiếp tục công việc học hành đang dang dở , C tiến gần hơn tới vùng xích đạo, nơi có những cơn mưa bất chợt và ánh nắng chói chang để gây dựng sự nghiệp. Và lại chỉ còn có A và B .... băn khoăn tự hỏi cho tới bao giờ cả 4 gã lại cùng ngồi với nhau...mỉm cười tự nhủ " thời gian chỉ là tương đối". Thoai say quá roài, đi nghẻo
    PS: ấn tượng là hôm nay D mới đưa ra 1 câu đố ....câu trả lời khiến 3 tên còn lại hơi hãi, mặc dù ngồi giữa đám đông với nhau câu đố là : 1 tên don juan, yêu 1 cô gái, sau khi đạt mục đích, hắn té, cô gái đó mới nói với hắn rằng nếu anh bỏ em, em sẽ treo cổ tự sát. Nhưng hắn vẫn vô tình... cô gái treo cổ tự tử ngoài ban công, nhưng sự cố xảy ra, sơi dây treo bị đứt, cô gái đó rơi xuống đất và chết. Một hôm gã đó nằm mơ một giấc mơ , cô gái trong mơ bảo rằng vào ngày x tháng y giờ 12 am( 0 gio`) , em sẽ đưa anh tới chỗ của em. Tên đó rất sợ, hắn gặp thầy bói , hắn ta kẻ rõ sự tình , thầy bói nói rằng vào ngày x tháng y giờ đó, con chỉ cần nằm dưới gậm giường , sẽ thoát. Vào ngày x - 1, tháng y giờ 6pm, tên đó đã chui dưới gầm giường rồi , nằm đó, tới gần nửa đêm hắn nghe thấy tiếng " cộp,,,,,, cộp,,,,,, cộp". và 12h hắn thăng thiên.... đố biết tại sao????...] ko đoán ra, nhưng khi nghe câu trả lời thì 2 tên thốt lên " nghe mà kinh sợ vãi" [r39)
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh ngày mới
    Bắt đầu nắng rồi... Nói là thích mùa hè, chứ thực ra thì em hãi lắm. Em thấy oải quá những buổi chiều, nằm sấp, và cảm thấy mình ko khác j con khô mực Rồi cả những tối oi nồng, mất điện, trèo lên mái nhà ngủ cũng chỉ mong có đc 1 cơn gió đực thổi qua... Em thề rằng, cái khao khát ấy... chắc chắn là... cháy bỏng hơn bất cứ những mong chờ thường ngày khác của em
    Mấy hôm chan chán, lượn box TVTY thấy mấy vụ banana quá anh ạ... Đúng là, thực tế khác xa với những j em (dám) tưởng tượng Cảm giác yêu nhau mà cứ như đang tà lưa, tính toán hơn thiệt từng chút một... Chả ai phóng khoáng một chút, can đảm chấp nhận khả năng sẽ phải thiệt một chút cả... Ôi thế thì mệt mỏi lắm... Mệt chết đi được!
    Thôi, thế này thì khỏi yêu iếc làm j, ở nhà xem TV cho nó lành í anh nhỉ
    [Nói nhiều quá... ] Con bạn thân của em bảo là, những anh đi làm, chạy bán sống bán chết với cái công việc - công tác - nhậu nhẹt thì chẳng quan tâm đến mấy thứ chuyện linh tinh của mấy đứa nhóc con nít làm j Em thấy cũng... đúng, em thì em cũng thế, trừ khi đứa nhóc ấy là j với em thôi
    Nên em vẫn 3 hoa, 1 chút, chỉ ko lên thành 4, 5 hoa là đc thôi, anh nhá
    Chúc anh một cuối tuần xong hết việc, để mai kia còn vui vẻ đi chơi
    Hie...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Chị Loveisblue: Cám ơn chị Em cũng mong hạnh fúc sẽ đến, ko chỉ riêng cho em mà cho tất cả mọi ng`, trong đó có chị
    @ Anh Salamander: May mà em ko online vào đêm qua TT__TT J chứ, cái bàn máy thì cạnh cửa ban công (luôn mở), lại đúng 0h nữa thì...
    He he, nhưng em cũng muốn nghe đoạn cuối của nó Nằm dưới gậm giường, "cộp cộp", thế là... thế nào nhỉ >_<
    Ngoài lề: anh sinh năm bao nhiêu đấy?! Cái ava của anh làm em nhớ đến 1 anh bạn, nhưng chắc ko phải...
    ----------------------------------
    "Công việc - công tác - và... nhậu là 3 điều làm nên tính chất đặc trưng của một ng` đàn ông" Lê d ơi, thế thì đương nhiên anh TA y-q-m-r-t-x của m cũng thế, quen với việc ấy đê T quen rồi
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    haha , tao cũng quen rồi
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Con khỉ, chữ ký thì dài loằng ngoằng, ava thì to tướng, bảo sao ko hiện lên nổi
    Bao giờ vào đây thu lại chữ ký đi, còn ava thì tốt nhất m để trong khoảng kích thước 150 x 200, và nặng ko quá 20 KB thì đảm bảo sẽ an toàn đến cuối cùng luôn Nói thế mình cũng fải đi đổi ava
    To - thich - ay, sao t vẫn cứ nhìn ra là to - thi - chay nhờ
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bác ới, ngày xưa em đọc Bồ Tùng Linh cũn phải chờ lúc nào có n ở nhà mới đọc

    nghe vừa bạo lực lại vừa ...
    thế là sao vậy?
  7. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    đi loanh quanh mà chẳng thấy ...hay e và anh đang chơi trò trốn tìm vậy . e cứ tìm còn anh cứ trốn
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ , hình như phụ nữ rất thích chuyện ma thì phải.... sáng nay ngồi ở chỗ làm đang tán dóc về con nhện tarantula, thì ông bạn kế bên buột miệng là kêu sợ con ma với con rắn, mấy chị em hóng hớt được thế là ma trở thành đề tài đem ra nói của mấy mợ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ , sợ mà vẫn thích nghe...đến bó tay..
    Về có cái câu đố thì thực ra cũng ko có gì lắm, sợ là do hôm qua thằng kia nó kể giọng thần bí, cộng thêm biêng biêng men bia, cứ mông lung suy nghĩ về cái con ma nên thấy kinh .... Câu trả lời hơi chuối, mà em nên coi vào lúc gần 12h đêm nhé, ko thức được đến lúc đó thì buổi tối trước khi đi ngủ cũng ok, nhớ là ko được đọc vào ban ngày đấy, nhớ đấy : tên đó chỉ biết là cô gái chết do treo cổ qua lời kể của cô ta.. hắn kể với thầy bói thế nên thầy bói mới khuyên là chui xuống gầm giường. Điều đáng tiếc là sợi dây đứt, cô gái rơi từ ban công xuống, đầu cắm xuống đất.....và Bép...... Rồi bây giờ em nhắm mắt và thử tưởng tượng là đang nằm dưới gầm giường buổi đêm , xung quanh im ắng , thấy tiếng cộp .....cộp ......cộp ..... rồi một cái đầu be bét và lộn ngược hiện ra, nhìn chằm chằm ..... trí tưởng tượng mà phong phú thì cũng thấy hơi ghê keke, đúng vậy con mà đó ko đi bằng chân mà đi bằng,,,, đầu, thế nên nó nhìn thấy chú này trốn dưới gậm giường.. Lời khuyên là ...lỡ sau này vào lúc 12h đêm có nghe thấy tiếng "cộp... cộp" thì nhớ ngoan ngoãn nằm im trên giường nhá, đừng dại dột chui xuống gầm giường làm gì
    @May: cái ava này là hình của Byakuya Kuchiki trong bộ Bleach....Cái này là mới dùng ở đây, hầu hết ở các diễn đàn khác và cả ở blog thì dùng từ xưa tới nay là dùng hình của Vincent Valentine. Mà sao cái ava lại gợi em nhớ về bạn à....lạ nhỉ...chắc chắn là em ko quen biết anh đâu . Mà sao lại hỏi tuổi anh làm gì...cũng chỉ vì cái tuổi của a mà a với thằng B hôm nọ cãi nhau về số tuổi của a là x hay x-1....may có D can thiệp, a hay b cũng đúng cả, anh em suýt căng thẳng.
  9. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi, thật là quá đáng
    tự nhiên h này lại ngó vào cái topic này
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Anh Salamander: Hic hic, phải đọc vào lúc 12 giờ đêm nữa cơ ah... Em suýt nữa đã đọc nó mất rồi đấy Thôi, để lúc khác vậy...
    Phụ nữ thik nghe chuyện ma có lẽ vì trí tưởng tượng của họ cao hơn của đàn ông Còn trí tò mò thì khỏi nói, to gấp cả trăm lần kích thước cái gan của họ vậy... Nên, sợ, nhưng cứ muốn nghe, cũng như em, xem phim ma mà im thin thít cả buổi, bịt mắt đến 90% thời lượng phim, nhưng vẫn cứ muốn xem...
    Em hỏi tuổi để... biết thôi, tại em thấy anh có vẻ giống giống 1 anh sinh năm 84 em biết (not quen ) Mà sao phải cãi về tuổi, cứ tính bao nhiêu tuổi bao nhiêu tháng là đc mà Hơi nông dân tý, như em là 20 tuổi 11 tháng 27 ngày

Chia sẻ trang này