1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh... Một ngày nắng đẹp...
    Hình như với em thì ngày nào cũng đẹp thì phải... Chẳng biết đã bao giờ em chào anh là, "một ngày buồn" chưa nữa
    Cuối cùng thì con bạn em cũng mở topic về 2 từ ám ảnh T.A rồi anh ah... Công nhận đời cũng có lắm sự trùng hợp, nhưng em thấy là rất thú vị nhé... Như bà chị họ của bạn em, cưới hụt một anh tên C, tận gần chục năm sau mới lập gia đình, lại đúng chóc 1 anh cũng tên C nữa Ôi trời...
    Lại nói về tên, ko hiểu sao em thích cái tên Hoàng lắm nhé. Cả tên Huy nữa, nhưng Huy thì khó đọc hơn Hoàng, với lại, bố mẹ em, đã từng học tiếng Nga, lập tức... cười ha hả rồi ko cho vác cái tên ấy vào nhà... Em cũng chả hiểu, nhưng chắc nghĩa của nó... mắc cười lắm
    Nhưng nói vậy thôi, em cứ thích ai là em thích tên ng` ấy luôn ấy mà Thích vì mình đc gọi nhiều này, thích vì một cảm giác rất lạ khi ng` ta quay lại, nhìn em, hơi nhướn mắt theo kiểu "sao?!" Và em cũng thích vì cảm giác cách mình gọi tên họ khác hẳn những ng` khác (cái này chỉ có em nghĩ thế thôi, thế mới... buồn chứ )
    Anh sẽ tên là j đây, nhỉ?! Ấy, tên j mà hợp với tên em ấy
    Một cuối tuần đầy năng lượng, anh nhá
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    bác Slamander nói chuyện duyên nhỉ, kể chuyện ma lại càng duyên vote cho bác
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chắc là nghĩa nó sang tiếng Nga thành tục tĩu nhỉ T_T hic hic
    @tothichay: cám ơn nha, lại quả 5 sao này
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ L d: T còn chưa đc xem cái kết thúc Lỡ ok là buổi tối mới xem rồi...
    M chết nhá, để lộ cho TA vào đây là chít đấy Bạn í jealous dễ sợ
    @ Anh Salamander: Anh biết nghĩa của nó rồi hả?!
    >_<
    Hị hị, wên, Ld, đáng đời cho bạn Huy banana nhá
  5. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn của honey yêu dễ sợ luôn. Nãy giờ mình cứ ngồi tủm tỉm cười 1 mình, lạ thật.
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chịu nhưng cười ha hả rồi nhắc nhở đàn em ko nghĩ linh tinh mỗi khi chúng nó hỏi anh những cái gì bậy bậy :|
    mà cũng đáng đời anh luôn hic hic, cả 2 cái tên em nhắc đều là tên anh cả ~.~
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chiều thứ bảy
    Dạo này ông anh em quyết tâm luyện Đột Kích tất cả các buổi tối, nên em thấy thứ bảy chả còn ra thứ bảy j nữa
    Lần nào các cô bác bạn bè em đến chơi cũng hỏi "Thế thứ bảy ko đi chơi đâu ah" Hị hị, nếu muốn thì thứ nào chả đi chơi đc, cứ j thứ bảy, anh nhỉ
    Thứ bảy... Theo lịch ông anh em vẽ ra, là phải đi đá bóng, rồi café Nói nghe ngon lắm, chứ với cái ông mê game hơn bạn gái thì có mà...
    Hi hi, hôm nay cô bạn em phát biểu một câu nghe tâm đắc "Với ta, t/y là một thứ... xa xỉ" Em thấy cũng đúng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn... Thế mà bây giờ nó đang ca bài "thứ bảy" rồi anh này...
    Thứ bảy, thứ bảy...
    Tối nay đi chơi với em đi
    -----------------------------
    Thế là sắp hết những ngày chơi bời của em dzồi... Tuần sau là bắt đầu chiến dịch lao động khổ sai, "đi xây dựng vùng kinh tế mới"... Cái N bạn em nó bắt thăm phải Lào Cai mới... vui chứ Kiểu này mà ra nông trường thì fải sắm một cái nón í chứ, là la lá
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh này...!!!
    Lần sau anh kể bình thường là đc rồi, ko cần phải... chú thích thêm nữa đâu... Nhá!!!
    Nhiều khi muốn giết chết trí tưởng tượng của mình quá!!!
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    =)) doạ cho người khác sợ đúng là 1 thú vui khó cưỡng =))
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sau khi đóng hết các cửa sổ, cửa ban công, thả mèo vào... gậm giường v.v... Em hết sợ rồi nhé, cái anh Hoàng Huy hay Huy Hoàng j đó kia
    Em đi ngủ! Thế mà mình tưởng tượng ra bao nhiêu thứ hay có, ghê có, xấu có, đẹp có trước đó...
    ----------------------------------
    Cố thả bài cho Ld lần nữa nào

Chia sẻ trang này