1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bạn chưa tìm được à? Cố lên nhé!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    *Sigh*
    Dạo này em thấy khó tập trung học quá đi mất, cày cuốc chán lại bò lên mạng...
    Lướt blog... Em vô tình đọc đc một vài entry của một cô bé - em ruột của một cậu bạn khá thân với em.
    Cô bé ấy mới học có lớp 9 thôi anh ạ, rất nhỏ! Rất rất nhỏ... Thế mà em lại nhìn thấy những điều mà một chàng trai cũng ko nên nói ra, chứ đừng nói là một cô gái.
    Tự nhiên em thấy buồn quá anh ạ... Buồn vô cùng...
    Em muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng cậu ấy ko online.
    Làm thế nào bây giờ hả anh? Thực sự em rất quý cậu ấy, và cả em trai và em gái cậu ấy nữa. Em sợ cứ như thế này sẽ hỏng cô bé mất...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Sữa: Thanks ^^ Tớ cũng ko dám chờ hoàng tử đâu, chỉ chờ một ng` "for my own" là đc dzồi
    @ All: thanks đã ủng hộ tớ, chúc bạn cafe cũng sớm gặp đc ai đó...
    @ laptop: Đong với chờ có khác j nhau?!
  4. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đi song song với em .tại sao không liếc ngang lội sông đến với nhau mà lại nhìn về con đường phía trước nhiều sương phủ nhỉ
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi anh! Hôm nay em quyết tâm ko ngủ trưa nữa, vì cứ ngủ là em đánh một mạch đến tối mất.
    Hôm qua em mơ thấy một ng` anh ạ. Lâu lắm lắm rồi ko gặp, mà lại mơ thấy.

    Chẳng biết cậu ta đã quên em chưa... Bây giờ em mới thấy mình thật đáng ghét!!! Đáng ghét! Đáng ghét! Vì em đã ko thèm để tâm đến cảm nhận của cậu ấy. Đến khi em hiểu đc cái cảm giác đơn phương vô vọng là thế nào, thì em mới thấy có lỗi với cậu ấy nhiều lắm...
    Em biết là cậu ấy rất thương em. Thương lắm. Chính một ng` bạn của em cũng từng phải gắt lên với em rằng "Cái j nó cũng nghĩ đến em đầu tiên! Tất cả những điều nó làm đều là vì em, cho em cả đấy! Biết ko?!"
    Em ko biết. Cố tình ko biết.
    Em cảm thấy hồi đó mình vẫn chưa làm tròn những j mình nên làm với cậu ấy. Trẻ con... Và vô trách nhiệm...
    Nhưng bây giờ có hối cũng ko kịp anh nhỉ... Em chỉ mong cậu ấy đã quên em, và vui vẻ với một ng` khác - ng` sẽ trân trọng cậu ấy hơn em...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cuộc đời này đúng là lắm việc tréo ngoe. Tại sao em lại ko dành tình cảm của mình cho một ng` xứng đáng đc nhận?
    Chính vì thế... Anh ơi, anh xuất hiện đi... Lúc ấy, em thề nhé, sẽ yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thề đấy!!!
    Chậc, anh sẽ giống ai nhỉ? Anh sẽ như T - nhẹ nhàng biết lắng nghe? Hay hiểu ý em nhiều như anh WC? Hay sẽ làm em thấy ấm áp yêu đời như anh Tê A?
    Ko, có khi anh giống mà chả giống ai cả... Vì cả 3 ng` ấy đều ko dành cho em; còn anh thì ngược lại cơ mà
    Haiz... Dạo này em có vẻ yếu đuối quá nhỉ... Tại anh đấy. Ai bảo ko xuất hiện để nâng em dậy khi em ngã? Ko có lấy một bàn tay nắm chặt khi em đang khóc, thế là em thả lỏng mình thế này đấy. Ghét anh >.<
    Thôi, em đi học bài đây... Ko thì lúc đọc đc, anh lại chê em toàn than vãn mà ko học hành j cả bb anh
    -----------------------------------
    @Online: 2 đường thẳng song song sẽ gặp nhau tại vô cực mà Em ko biết bơi nên ko dám lội qua đâu!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tối nay trời mưa...
    Em đi dạy về ướt hết tóc, vì em đi bộ, lại ko mang ô...
    Nếu biết thì anh có tới đón em ko? Hi...
    Thôi, ko cần phải ra vẻ khổ sở thế đâu. Vì anh biết em sẽ ko gọi anh những việc như thế mà, nhất là khi chỗ đó chỉ cách nhà em có hơn 20 phút đi bộ ^^
    Nhưng em cũng thích đc đón lắm!
    Đùa đấy; em về đc già nửa đường thì éc P tới đón nhá. Em vui ghê gớm luôn; vì éc P gọi điện bảo em chờ. "Ng` iêu tao còn chẳng phải thế nhớ!!!"
    Em vui lắm!!! Dù ổng mắng em làm phiền nhưng ổng vẫn ko cho em tự về.
    Vui cực kỳ...!
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Ngày xưa anh bé, đã ước mơ j?
    Còn em mơ ước... sẽ đc bay xa..."
    Em đang định đi xa một chuyến anh ạ... Đến một nơi rất xa mà em cũng chưa biết... Đến một nơi mà ko ai biết em là ai...
    Em muốn đi...
    Nhưng nơi đó ko có anh!
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    nơi đó đã có anh chờ em
    YM: interyl
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    sao lại có vẻ hoảng loạn thế này nhỉ honey, vui vẻ đi, giống như mE này, ko cần tìm mà tự mình bắt tình yêu đi tìm. Thực ra cuộc sống đâu chỉ cần một ANH nào đó, còn cần rất nhiều thứ nữa, như là cần trường mình chẳng hạn, ko là tốn xừ mất 5 năm ko đấy.
    Cái j ép thì đều sượng... honey cứ là honey, đừng ép mình làm j, sẽ có 1 lúc nào đó có ng phải quỳ xuống: I stay here, as a boy stands infont of his girl, begging for love
    Trái chín cây thì mới ngon, mật ong rừng thì mới ngọt...
    Chúc honey cuối tuần vui.

Chia sẻ trang này