1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, hôm nay đến phiên em phải dọn dẹp inbox trong cái handphone còm cõi của mình. Lạ thật, có đến vài cái tin nhắn (đã đọc) và vài cuộc gọi lỡ (đã xem) mà sao em chả biết cái j cả... Thế này thì có chết tôi ko
    Toàn tin nhắn đong đưa của Ld Con khỉ này, t định del mấy cái tin của anh TA (do m thuật lại ) nhưng rồi lại... ko nỡ. Ha ha ha, nhắn j mà thô thế ko biết chứ, nhưng thỉnh thoảng lôi ra đọc cũng vui phết T là t thấy anh í rất có khả năng kể chuyện hài
    Cũng có 1 vài cái tin đi lạc, theo kiểu "Anh dậy rồi. Em dậy chưa" - "Em... sắp dậy, sao anh dậy sớm thế" - Buồn cười chết
    Bây giờ em lười nhắn tin lắm rồi, toàn call luôn cho nhanh... Mà ko hiểu sao, cái điện thoại mắc toi chuyên môn có cái kiểu tự động "nhận cuộc gọi đến trong vài giây rồi tắt máy luôn" ; làm hôm trước em lại một lần nữa bị bạn mắng oan. Rõ ràng hôm ấy mình để điện thoại ở nhà, lại còn ở tận dưới gối, làm j có chuyện...
    Sim vẫn giữ 13 cái tin nhắn từ tận 2 năm trước... Thực sự em ko muốn đọc lại, nhưng cũng ko thể nào đưa tay del nó đi cho đc... Anh ơi, bao giờ anh mới đến, em mới xoá đc nốt 13 cái tin ấy đi đây hả anh?!
    Chán ghê...
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ai bảo m giữ tin nhắn anh yêu của t làm j ? lão già dở hơi, nhắn nhủ như hâm t cũng giữ lại vài cái phòng khi muốn cười
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mưa này...
    Em thấy thích đoạn viết này... Chủ nhân của nó chắc là một cô gái rất đáng yêu, và lãng mạn nữa...
    "Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa?
    Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết ?oanh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy??
    Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi?
    Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng ?otrông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ?. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
    Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi..."

  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hình như mưa ng` ta hay có tâm trạng thì fải...
    Tâm trạng để nghe này, để viết này, và để hồi tưởng lại những j mà bình thường ng` ta đã cố quên đi...
    Trời đang dần tạnh mưa kìa... Hình như trời cũng ko muốn 1 ng` hay vơ vẩn như em nghĩ đến những j đã qua quá lâu đâu...
    Em đang nghe bài "Thinking of you"
    Em đang nghĩ về một ng`, khác anh... Nhưng chỉ lúc này thôi, và chỉ một chút thôi...
    Ngăn "kỷ niệm" trong trái tim em rộng lớn quá anh ah... Và có rất nhiều password có thể mở đc nó ra mà em ko tài nào kiểm soát đc...
    Nhưng anh đừng lo, em biết điểm dừng ở đâu mà... Em ko đc fép, dù nhiều khi em mong muốn vô cùng, đc làm một-điều-j-đó...
    Làm ơn... Hãy để mọi thứ ngủ yên...
    Tạm biệt những kỷ niệm của em nhé! Hẹn gặp lại vào một ngày mưa khác...
    -------------------------------
    @ To-thi-chay T cũng đang có "tâm trạng" như kưg này
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ah...
    Ngày kia là sinh nhật em, và cũng là ngày LĐ đầu tiên...
    Thực tình mà nói, chưa bao giờ em thấy nhạt và gượng gạo như lúc này... Cứ như ăn cơm sống ấy anh ạ...
    Em chỉ muốn ủm luôn cái ngày 21 ấy đi cho nhẹ nợ... Nhưng ko đc, cái lệ là "phải thế", và em cũng đành tuân theo lệ, là "làm thế"...
    --------------------------------
    Gió về...
    Lạnh...
    Một thoáng buồn...
    Và một chút xíu cô đơn...
    -----------------------------
    Em nhớ anh!
    -----------------------------
    Hug...
  6. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng đang phơi phới thế mà sao xuống nhanh thế m? sinh nhật vui vẻ chứ, mà lần nào mày cũng đc tao chúc trên phương tiện truyền thông thế nayd, sưóng nhá ah mà cái thiếp tao để trong túi ấy
  7. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chúc em Huny sinh nhật vui vẻ nhé , thêm tuổi mới thêm mạnh mẽ, trưởng thành nhưng phải giữ lại cái tinh thần hồn nhiên dễ thương của cái topic này nhé, viết nhiều vào em ạ, viết những cái mới mẻ của cuộc sống mà em mới khám phá được ấy, còn kỷ niệm, đã qua rồi thì để nó ngủ yên đi, thế nhé
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một buổi tối... nặng bụng... Buồn chán quá lại cộng với tức cười quá, thể nào cũng tẩu hoả nhập ma cho xem
    Em lại tiếp tục giải phóng cái inbox... Lần này em quyết tâm phăng teo 13 cái tin nhắn kia đi, chứ chờ anh thì biết đến bao giờ
    Eo ơi, ko thể hiểu nổi 2 năm trước em là ng` như thế nào nhỉ...
    Chắc là chuối lắm
    Nhưng cũng có thể là đáng yêu hơn, ít nhất là với 1 anh nào đó
    Khà khà khà...
    Em muốn đập chết cái trí tưởng tượng của mình lắm rồi đấy! Ko nhớ nổi mình đã nhắn những cái j mỉntong inbox lại có những cái, mà theo em bây giờ, là "uây, so sweet, so banana!!!" >"< kia nhở Ặc ặc...
    Cái cuối cùng là đc gửi vào ngày 21/05/06 - Thế mà đã 2 năm rồi đấy... Tức là 2 năm về trước, em đã có một sinh nhật buồn?!
    Có một tin nhắn nữa, của một ng` khác, vào ngày 25/01/08, cũng là một cái final message lần thứ hai...
    Oh... Kể ra thì bắt đầu em thấy ko cần, và cũng ko nên xoá rồi đấy... Tin nhắn trong sim cũng như một tấm ảnh vậy, nhưng nó vừa ghi dấu lại sự kiện và những cảm xúc rất thật của mình vào những thời điểm ấy... Em sẽ ko xoá nữa đâu... Ko xoá nữa Thỉnh thoảng giở giời dọn dẹp inbox giở ra đọc lại thế này cũng vui
    -------------------------------
    Thôi! Dù thế nào thì mọi việc vẫn sẽ xảy ra như nó sẽ phải xảy ra thôi, sao mà mình tránh đc. Có thể hôm ấy sẽ ko vui một tẹo nào, nhưng ko sao, ko sao, thật sự ko sao đâu
    Em... cũng lớn rồi mà
    Quá trình Refresh đã đạt 100%. Thanks, Ld và QA
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Ld: Hehe, may có m và anh TA mà t phởn phơ lên nhiều Mà t thấy cái thiếp rồi, vẫn buồn cười với cái m tặng. "Đánh giá t cao quá đấy"
    Iu kưng nhắm
    @ Little goat: Cám ơn anh nhiều Hị, tính em... nhìu chuyện lắm, nên có muốn cũng ko im đc lâu đâu mà
    Wish you a nice week :")
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đấy, mới gần SN nbưng cảm giác em Moon đã "già dặn" hơn thế này rồi, nên anh lại phải cổ vũ cho....tâm hồn em tươi trẻ trở lại thôi
    Uhm thật ra hôm nọ là "cheat" em thôi , đó là những lúc sự thật cần được phũ phàng , chứ về bản chất anh cũng...mơ mộng và lãng mạn lắm
    Cửa sổ nhà anh khi mở chỉ có thể nhìn ra những tán cây xanh phía dưới xa xa thôi. Do vậy, hồi còn SV hay dậy muộn, anh cũng ít khi mở nó, bởi anh không chịu được ánh sáng trắng và nắng nôi, làm mình có cảm giác bị lóa mắt & nhìn mọi vật trong nhà "trần trụi" hơn vậy
    Trong và sau những cơn mưa, nếu ở nhà và đó là buổi chiều tối, anh sẽ rất thích ngắm những mảng xanh của "vườn cây dại" của mặt sau khu nhà, hoặc ngắm chính những chiếc lá to và xanh mướt, đầy mạnh khỏe của cái cây dại mọc chen trong chậu hoa mười giờ - mà sau đó, mười giờ đã bị nhổ đi vì sâu bệnh - còn cây dại thì đứng đó một cách tự tin và mơn mởn đầy sức sống
    Bên cạnh cây dại đó, là 1 cây hoa gì đó màu tím mà anh cũng thích. Cây này hoa rụng thường xuyên mà sao lúc nào cũng thấy thấp thoáng hoa, trong tán lá hơi tròn tròn màu xanh, trông thật đẹp. Hồi mẹ đi vắng, anh sáng nào dậy cũng phải tưới ngay nước cho nó, không thì quên mất, chả ai tưới thì nó sẽ chết thảm lắm
    Cái cây tím mà anh nói đến giống cây này này, nhưng nhìn mềm mại & dịu dàng hơn nhiều:
    [​IMG]
    Hừm, còn nhiều điều muốn nói nhưng tất nhiên k thể kể hết ra đây được, có những thứ anh phải giữ riêng cho mình chứ nhỉ

Chia sẻ trang này