1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Anh Salamander: Hôm nay em chưa thấy bị xui j Còn 5 tiếng nữa là hết ngày, hy vọng, hy vọng...
    Anh cũng đang dính xui ah?! Này nhé, thấy cái mặt dài như cái bơm của em là mấy đứa bạn tranh nhau kể chuyện Tái Ông mất ngựa cho nghe Có cần em kể lại ko?!
    Hic, hồi xưa mong tháng 5 đến thế nào thì bây giờ em đang mong nó qua nhanh thế ấy Em sẽ nhớ lời nhắc nhở của anh, *gật gật* J chứ máy móc dao kéo cóc đùa đc
    Tối nay thứ 7, chúc anh một cuối tuần vui
    @ Gold: em tìm hoài ko thấy, đành về đây kể chuyện cho qua ngày vậy
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại thứ 7...
    Em lại ngồi nhà, và lại kể chuyện linh tinh với anh
    Tuần rồi em trâu bò ở nhà máy lắm. Thấy mình cũng... đc việc đấy chứ Làm j đến nỗi "con gái tp" cho lắm. Ak, đã vào đó thì ai cũng như ai thôi. Có điều, làm hoài 1 công việc chán lắm. Nhìn cái DC mà hoa hết cả mắt May mà cũng đc quay vòng mỗi ngày sang việc khác, ko thì chắc cả đêm em chỉ toàn mơ thấy sâu, ngô, băng dính và chồng chất chai lọ mất
    Dạo này em ít ngủ mà ham... chơi Hôm trước nằm lăn qua lăn lại mãi ko ngủ đc, cứ thấy thiêu thiếu cái j. Hoá ra là thiếu cái... gối ôm Chậc, ở đâu ra cái tính ấy nhỉ... Chỉ cần thiếu 1 trong 3 thứ là chăn, gối, gối ôm là em khó ngủ kinh khủng Ôm chó bông thì... nóng, cứ fải có cái gối ôm gác chân thì mới oánh giấc ngon lành Thế đấy!
    Mai em đc nghỉ trọn vẹn 1 ngày... Ôi... Nghĩ đã thấy sướng! Em cũng lấy lại tinh thần rồi... Tính em ko chìm trong "u sầu" đc quá lâu đâu, cứ có cái j đó buồn cười là vui ngay
    Có fải là hời hợt và vô tư vô tâm quá ko nhỉ?!
    Chắc cũng ko đến mức ấy Thôi, cứ thoải mái đã
    Thế nhá anh
  3. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cái vụ ngủ nghê của m giống t ghê kiếm cái j về ôm vừa ấm, vừa để gác chân, vừa để gối đê chỉ 1 cái thôi cho đỡ chật giường
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái này chắc phải to lắm nhỉ
    thử kể xem , ko biết là anh đã nghe chưa nhỉ? có phải là xui xẻo nhưng có khi nó lại là cái may mắn, cái may mắn có khi lại là cái xui đúng ko nhỉ?
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 25/05/2008
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ to-thi-chay: Hình như có cái loại gối ôm có... tay m ah, to như ng` í Nhưng ôm cái đấy mùa hè thì nóng chết, cái tay nó ôm thì chặt cứng, đang đêm muốn đẩy nó xuống để gác chân cũng cóc đc
    Hê hê, giá mà có loại gối ôm vừa mềm, vừa mát vừa có hương liệu để ng` ôm nó dễ ngủ nhở
    @ Anh Salamander: Uh đúng rồi, chuyện đấy đại khái theo kiểu hên hay xui cũng chưa chắc đã thực sự là hên hay xui ấy mà :D
    Thế này, có một ông, tên là Tái Ông, bị mất một con ngựa quý. Mọi ng` xoa xuýt tiếc rẻ, nhưng Tái Ông chỉ ừ hữ "Ngựa đi mất, chưa chắc đã là xui, có khi lại may đấy". Quả nhiên mấy bữa sau, con ngựa lại trở về, dắt theo 1 con ngựa nữa Mọi ng` thấy thế, mừng rỡ, riêng Tái Ông vẫn bình thản " Đc ngựa, chắc j là may, có khi lại gở". Từ hồi có ngựa mới, cậu con trai của Tái Ông thik lắm, ngày nào cũng cưỡi ngựa săn bắn. Chẳng may một hôm, cậu bị ngã ngựa gãy chân. Mọi ng` lại tỏ ra thương xót bực bội. Thế mà Tái Ông, cũng như 2 lần trước "Con trai ngã gãy chân, chưa chắc đã là hoạ, có khi lại may đấy!" Ít lâu sau, chiến tranh, thanh niên trong nước phải tòng quân đánh giặc, bỏ xác nơi xa trường nhiều vô kể. Còn con trai Tái Ông, vì bị tật, nên ko fải đi lính nữa
    Cuối cùng rút ra là, may hay gở cũng ứ ai biết là thế nào, tưởng hên mà lại xui, tưởng hoạ lại thành phúc
    Nhưng mà riêng chuyện đánh rơi mất $ thì lại thành hên ở chỗ nào nhỉ Hic, thôi, hy vọng là sẽ có 1 ai đó cần số $ ấy hơn mình nhặt đc vậy...
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    haha hình như ko có loại đấy , còn vừa ôm vừa gác vừa gối đầu anh thì chỉ biết có 1 loại hmm....37 độ, khá nóng nhưng mùa đông ấm phải biết ^^, ko có mùi thơm đâu chỉ có mùi hôi thi thoảng lại bonus thêm mùi rượu bia thuốc =))
    @me: hic hic, có khi phải start 1 topic quá ~.~, có nhìu thứ nhưng ngại post zô blog tụi bạn nó cười cho, buổi sáng nay rõ là tưng tửng nhớ, ko rõ là có phải do tác dụng phụ của bia hôm qua ko nữa. Mặc 1 cái áo xì tin hết cỡ, bình thường ghét mặc cái này do nó teen quá(in hình 1 đứa bé gái khóc thút thit, cậu bé giai chìa cho 1 cái khăn và nói "Don''''''''t cry'''''''') vừa đi vừa làm điệu bộ như Peter Parker trong Spiderman 3 + huýt sáo, về nhà bật bài Elegy và hát ầm ĩ, buzz hết tụi bạn rồi chúc mừng buổi sáng chúng nó...sao mà chuối thế..... đỡ đi ....=))
    Aneway, chúc một buổi sáng tốt lành, một ngày cuối tuần thật vui vẻ. :D
    e***: test cái sign mà lỗi mất roài T_T
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 25/05/2008
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nếu thế thì fải cho vào máy giặt gấp anh ạ Mà gối ôm ấy chỉ dùng theo mùa thôi, chẹp, để đấy vào mùa hè thì fí của lắm
    Ờ, mà anh đi off bên TVTY về hả Nghe đồn chị em bên í xinh tươi lắm, quả này phải chiến gấp
    Mà anh say bia xì tin thế Em mà say bia thì nói nhiều kinh khủng, nói như súng liên thanh nhưng thực ra cũng chả nhớ mình nói j lúc ấy nữa Còn say rượu thì cứ im lìm ngồi... uống tiếp. Thế mới ghê
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh - một sáng đầu tuần tốt lành!
    Hôm qua nóng quá anh Hic, oi bức và khó thở, em cảm giác ng` mình cứ như con khô mực ấy Thực tình thì em chả thik ko khí mùa hè chút nào đâu, em thik mùa thu - đông hơn, vì nó vừa mát mẻ dễ chịu, lại vừa có gió nhé. Mỗi tội hơi ngại đụng vào nước chút thôi...
    Chiều nay lại đến nhà máy tiếp Chả biết hôm nay fải làm j đây... MÀ cứ như tập thể dục miễn phí ấy anh ah, nhưng tập thể dục ko fải liên tay liên chân như thế. Em lại nhớ đến hề Charles, làm theo DC, chỉ mỗi việc vặn ốc, thế là về nhà bị ám ảnh, cứ thấy cái j tròn tròn tương tự là xông vào vặn lấy vặn để
    Em cũng đang có dấu hiệu như thế rồi đây
    Nghĩ bụng, chả biết anh làm nghề j nhỉ? Từ trước đến nay em đa fần chỉ quen bạn làm về IT, và kỹ sư là chính, ah, cũng có cả KTS và cảnh sát nữa Nếu anh mà là cảnh sát nhỉ Ôi thôi.........................
    THôi bye anh, làm tiếp việc của anh đi nhá. Em cũng đi đây...
    Ngày mới bắt đầu...!!!
  9. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm nghề gì nhưng có một nghề chắc chắn là sẽ làm, đấy là nghề xe ôm em ạ, hehe.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Wow wow...
    Vừa ghé topic của con bạn em về... Tự dưng thấy... quá anh ạ! Điệu này thì chẳng mấy chốc mà con bé chết nắng mất thôi, chứ say đã là j...
    Chẹp...
    "Ng` ta khổ vì yêu ko fải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm ng`..."
    Đúng là khổ thật anh ạ... Khổ vì nhớ, khổ vì ng` ta thờ ơ hững hờ với mình, khổ khi nghĩ đến chuyện ng` ta đang vui vẻ bên một cô gái khác, khổ khi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi, vĩnh viễn ko bao giờ có một chỗ đứng trong tâm trí ng` ta...
    Đau đến tức cả ngực...
    Nhưng tình yêu thì có tội j đâu... Biết là đau khổ rất nhiều, nhưng vẫn ko thể nào ngẩng cao đầu mà nói rằng "Em ko còn yêu anh nữa!" Giá mà có thể nói đc như vậy, giá mà ko quen biết, giá mà mình đã ko dành cho họ 1 tình cảm lớn đến như thế...
    Ôi...
    Với em, chỉ mong mọi thứ ngủ yên, một giấc ngủ vĩnh hằng...
    Bây giờ thì em đã hiểu, tại sao bọn bạn em đều khuyên em rằng "Đừng nên yêu vội làm j, đau lắm!"
    Đúng là đau lắm...
    -------------------------------------
    Em nhớ anh! Dù có gào to đến trăm lần thì ng` ấy cũng ko nghe đc!
    ---------------------------------
    Phone đi!
    Sms đi!
    Cú lắm rồi đấy

Chia sẻ trang này