1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang theo mẩu bánh mì con con...

  2. tuyenquang3

    tuyenquang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời tối om om
    Chuột đi ăn vụng chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bụng phì ...
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ...và mang 1 đống thứ, phi của mình
    (dẫn bầu đoàn thê tử đi ăn trộm ý )
    2 Moon: em sao dạo này đổi ảnh nhiều thế - chắc qua nhiều cung bậc cảm xúc àh
    Mà anh thắc mắc sao tay đau, em không....làm gì được mấy mà lại có thể gõ bàn phím nhỉ
    4 me: ...
    Đợt này nóng thật, sáng ra khỏi nhà lúc nào cũng trong tình trạng mướt mồ hôi áo, mà mới chỉ đứng thay đồ có 3'' thôi đấy . Trời nóng + sự bất ổn định về tâm lý khiến mình lại bốc lửa ngùn ngụt, hic, may thời gian này chả va chạm nhiều với ai, k thì....ai mà biết được thế nào nữa...
    > 1 năm rồi, tình hình k cải thiện được nhiều. Tệ thật, sao mình lại rơi vào tình cảnh này nhỉ. Sự ngang ngược + hiếu thắng + 1 chút hiệp sỹ rởm àh... Hay tại Trời k chiều lòng người? Hay do đây là 2 trong 1 số quãng đi xuống của cuộc đời mình?
    Không thể tin được là như thế này nữa? 3 năm trước, có nằm mơ cũng k dám tin thế này. Ác mộng thì cũng chỉ 1 chốc 1 lát thôi, nhưng cơn dư chấn này nó đã và sẽ còn ám ảnh dài, quá tệ, quá tệ,...
    Bao giờ thì Tốt sang sông nhỉ? Hoặc, Tốt đã sang chưa, và đã tìm được lối đi để hoàn thành sứ mệnh của mình chưa?
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng. Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...
    Có lẽ nào, nó là kẻ thù của mình thật?
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    tạm được, nhưng vẫn cần phải cố gắng phát huy nhiều hơn nữa , muh tại sao lại thích làm con trai vậy
    Mấy hum nay trời cứ gọi là nóng vãi....... điên hết cả người
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang mệt.
    Lần đầu tiên kẻ cuồng tín truyện tranh đã... chẳng muốn đọc truyện tranh nữa...
    Vác về vài quyển sách dày cộp vẫn chưa đọc đc chương nào
    Cũng chả muốn online luôn.
    Em chỉ muốn ngủ thôi...
    Hình như em đang là một kẻ đáng ghét đấy. Em thấy thế mà... Từ từ, để vài hôm cho em bình thường lại đã
    Thôi em đi ngủ đây. Hic, em ko thể thức thêm một phút nào nữa rồi
    P/S: Hôm nay em bội thực kem và trà sữa. Bi giờ sợ ngọt quá cơ
    Chúc anh ngủ ngon...
  6. virgogal

    virgogal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cũng đang chờ chồng
    đi xem bói, thầy phán năm ngoái (19 t) vừa bập vào một ku (chính xác lun), cơ mà ko lấy ku này, phù, chán, nhưng đến năm 23 t thì gặp được người trong mộng sẽ lấy làm chồng. định 25 t cưới, nhưng do việc gia đình nên hoãn đến năm 27 t. Giờ đang đú đởn với tình yêu đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ, ko biết chồng mình là ai nhẩy? 2 con người xa lạ nhưng sẽ thuộc về nhau một khi nào đó. Chậc, sốt ruột. Chả biết có đúng như lời ông ý phán ko: chồng cô hơn tuổi, làm kỹ thuật, giỏi lắm, nhà giàu, hiền lành chung thủy. Còn cô thì ... dễ ngoại tình, có con với người khác (cái quái gì thế)
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh...
    Tháng 6 rồi đấy, và đánh dấu bằng 2 ngày đầu tiên mưa to cực kỳ...
    Anh đi về có bị dính mưa ko?
    Em thì cầm ô lội bì bõm ngoài ngõ này... Mưa, nhưng cảm giác đc lội nước cũng thik thik... Lâu lắm rồi ngõ nhà em mới lội đấy, chứ hồi trước á, cứ gọi là cá bơi hàng đàn... Cứ tạnh mưa là bọn em lại ùa ra lội, mặc cho ng` lớn quát tháo ầm ĩ vì tội nghịch bẩn! Đúng là... bẩn thật nhưng vui mà, trẻ con!
    ----------------------------
    Em đang thấy vui, vì em vẫn còn một số bạn bè rất hiểu và thông cảm cho em. Em ko sợ bị ghét đâu, mà chỉ sợ những ai ko muốn hiểu em mà thôi... Bây giờ thì em kệ luôn Bạn thân, đâu cần nhiều?!
    ----------------------------
    Hôm nay một cô bạn của em nói là, "Bây giờ t mới thấy thế nào là sợ cô đơn! Khi m có ng` yêu rồi, chắc là t chít luôn quá" - Chắc chắn là ko đâu mà, anh nhỉ! Với em, ng` yêu hay gia đình hay bạn bè, ai cũng quan trọng hết! Em chẳng vì bên này mà đánh đổi bên kia đâu... Ng, chỉ cần m hiểu t, thì dù thế nào t vẫn sẽ như thế mà... Đừng có nghĩ linh tinh, nhé!
    Mà, đùa, cái ngày ấy còn xa quá là xa cơ
    -----------------------------------------
    Em nghĩ ra rồi, anh cứ từ từ hãy đến nhé, em vẫn còn nhiều việc phải làm hơn, anh ah...
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trời cứ mưa suốt thôi...
    Nhìn mưa, em lại nhớ đến câu nói của cô em họ em: "Đôi nào mà ngày đầu gặp nhau đúng hôm trời mưa thì sau này sẽ lấy nhau đấy"
    Cô em họ em gặp anh chồng nó lần đầu tiên cũng đúng vào một hôm mưa to; đang nắng chang chang, thế mà bất chợt trời đổ mưa như trút...
    [Thực tình là em cũng ko thể tin nổi là 2 đứa nó lại lấy đc nhau đâu nhé! Ko yêu - yêu - chia tay - ko gặp - gặp lại - lại yêu - gia đình ngăn trở - lại chia tay - lại quay lại - quyết tâm yêu - cưới! Ak, cái vòng rắc rối này xảy ra có fải vì hôm đó trời mưa ko nhỉ ]
    Tự nhiên em thấy buồn cười này... Đã có 2 ng` em gặp lần đầu đúng hôm trời mưa rất to, nhưng lại chả "quen" đc với anh nào cả Ai gặp nhau lần đầu khi trời mưa dễ xa nhau thì có ấy
    Trời thì cứ mưa thôi...
    Còn em thì lại thik gặp anh vào một ngày đầy gió...
    ------------------------------------
    Dạo này em bắt đầu thấy empty thật rồi... Nhìn bạn bè mình nô nức cặp kè, tít tít te te, tình yêu xa xỉ quá anh ơiiiii...
    "Thật lòng em luôn mong anh sẽ gặp đc 1 cô gái thật tốt!"
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại cuối tuần rồi đấy...
    Anh đang làm j thế nhỉ?
    Đá bóng? Tennis? Hay cũng đang nhăn nhó ngồi ôm máy tính như em...?
    Thời gian đang trôi nhanh quá anh ah...
    Em...
    ...Sẽ fải lớn ư....................................?!
    Ui dzời, em đang đau bụng muốn chết đây. Lớn bé cái jè
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa gặp được Anh nào cả
    Thế nên ..
    Hờ hờ :D

Chia sẻ trang này