1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh ở đâu mà sao lâu xuất hiện thế nhỉ ?
    Để bạn em cứ ngóng trông mãi thế này ?
    tệ thật
    Tháng 6 về rùi Moon à .........!
    Lẫn lộn với mớ cảm xúc hok đầu hok cuối ..........
  2. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chưa được gặp anh iu nữa seo bạn? Chúc bạn sớm gặp nha
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang nghe nhạc này anh... Em rất thik tiếng đàn Flute.
    Wm đang nghe bài "Song from a secret garden", dù nó ko fải bản có Flute - Bạn em bảo, mỗi khi nhớ là nó nghe bài ấy... Em thì ko nhớ, nhưng em vẫn nghe.
    Nhạc buồn thật anh ạ...
    Em có thói quen hình dung ra cảnh tượng mỗi khi nghe một bản nhạc hoặc một bài hát nào đó... Đó là những con phố dài hiu hắt, từng làn gió nhẹ len lỏi qua tay trong những bản nhạc của Phú Quang; là hình ảnh một cô gái tóc dài, váy trắng muốt bồng bềnh bên bãi biển trong nhạc Trịnh... Rồi một ánh nắng lấp lánh, một khu rừng đầy mật ngọt trong những bài hát của Thanh Tùng...
    Nhưng cũng có thể đó chỉ đơn thuần là tán cây, là cơn mưa, là một khoảng trời...
    Còn khi nghe bài này, tại sao em chỉ nghĩ đến những hình ảnh mờ ảo nhỉ... Nó chuyển động ko ngừng, ko rõ ràng j hết, cũng ko trật tự j cả, ko mở đầu, ko kết thúc, chỉ là một chuỗi những ko gian màu lá úa...
    Ko, có lẽ là màu thời gian, màu dĩ vãng, và màu kỷ niệm thì đúng hơn... Giai điệu của nó cứ như xoáy sâu ng` nghe vào một miền ký ức ko thể diễn tả thành lời...
    ------------------------------------------
    Thực ra trong đầu em bi giờ chả có cái j hết á. Ước j có ai đó đến bên em bây giờ và lôi em ra khỏi cảm giác trống rỗng này nhỉ...
    Ôi trở lại thực tế thôi... Em đau bụng quá Từ sáng đến giờ hầu như em chả ăn cái j cả... Mọi thứ đều có màu xám xịt!
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    pé mơ ước xẽ đc bay xa
    cùn ai mơ mơ mơ mơ....đố mơ thấy j
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hình như chúng ta đang đi 2 con đường ??
    Giá như anh hiểu em hơn 1 chút .......
    Nếu em phải nói ra điều em k muốn nói , có nghĩa là đã tận cùng của lời nói . Vì sao lại k thể nhỉ ???
    Nhung nói em nhu nhược , .........có lẽ thế...........???
  6. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ù uây...
    "Gần 3 năm đã trôi qua rồi...
    Hôm nay em giật mình khi thấy nick của một ng` đột nhiên sáng choang.
    Em ngồi ngẫm nghĩ.
    Mình có nên nhảy vào chào ko nhỉ.
    Ng` ấy có nhận ra em ko nhỉ. Lâu lắm rồi mà.
    Ng` ấy đang ra sao nhỉ.
    Nhưng chắc là có ng` yêu rồi; anh ấy đào hoa lắm mà.
    [ Ak, em toàn quen với những anh đào hoa ]
    Hỏi thăm, nếu mà ng` ấy ko nhớ, thì hơi dơ nhỉ.
    Ak, vớ vẩn quá. Chỉ là chào thôi mà. 13 tin nhắn vẫn còn đây nhưng tình cảm cũng đã hết, có j đâu nhỉ.
    Nhưng mà biết nói j bây giờ.
    Chà chà...
    Chà chà...
    Nghĩ chưa xong từng đó thì ng` ta đã sign out cái rụp.
    Ng` ta vẫn dùng nick ấy. Ồ... Anh ko "mãi cho em mùa xuân" đâu, chỉ mang lại toàn mùa hè nóng bỏng và mùa đông lạnh lẽo thôi.
    Mà em cũng chả thik mùa xuân...
    Thôi, chào anh vậy"
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Gió về, là lá la
    Mùa hè cứ thế này thì hay thật đấy! Nóng một chút đã có mưa, cháy một chút đã có gió... mùa đông bắc Cứ thế này thì làm sao em ghét mùa hè cho đc
    Làm việc căng, thế mà đột nhiên mấy hôm nay em đc nghỉ. Ngồi viết báo cáo và hóng hớt tin tức thời sự mùa Euro, thế cũng vui fết anh ah
    Quizz Một ngày đẹp dzời thế này thì quizz vui fải biết
    "Cô nàng độc lập! Chàng của bạn hiểu rõ cách sống độc lập của bạn, nhưng đôi lúc chàng lại tự hỏi liệu bạn có thích chàng thiệt không nè! Tinh thần độc lập của bạn là tuyệt vời lắm đó, nhưng hãy thể hiện tình yêu với chàng nhiều hơn xíu nữa nha bạn! " <---------- Ờ, cũng có thể
    "Bạn là cầu vồng! Wow, mỗi khi nhìn thấy bạn, mọi người gần như nín thở luôn nè! (vì bạn tuyệt quá mà, hix!) Bạn rất thu hút và luôn khiến người khác phải đắm say. Nhưng tiếc một điều là bạn chỉ xuất hiện trong chốc lát mà thôi! Chắc bạn cũng nhận ra điều này nhỉ: đã biết bao người ?ongất ngây? vì vẻ đẹp của bạn đó! " <--------- Sai lè Tiếc wá
    "Nhiều người thấy bạn thật trong sáng, sôi nổi, hấp dẫn, thú vị, thực tế và luôn luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng tốt nhất là không nên để những điều đó tới... tai bạn (bạn sẽ kiêu đấy^^)! Bạn cũng được biết tới là người tốt bụng, chu đáo, luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu, một người luôn làm họ vui và sẵn sàng giúp đỡ mọi người." <---------------- hí hí, tới tai mất rồi
    -------------------------------
    Uây, quizz xong mới rút ra một điều, lý thuyết và thực tế khác nhau xa quá là xa luôn
    ------------------------------
    Trời hôm nay ko mưa ko nắng. Chúc anh một ngày tốt lành, và đội bóng anh bắt sẽ thắng
  9. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko vào diễn đàn , xì pam mày phát
    đừng nghe "song from secret garden " buồn lắm !
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhưng t lại thik nghe nhạc buồn m ah, nhất là vào đêm khuya thanh vắng mới chít chứ
    T mà cũng có hứng thú rú rít với rock rap dance dù chỉ 1 chút như m thì chắc t sẽ... nhảy cả ngày

Chia sẻ trang này