1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    M có lòng hỏi thì t cũng xin thú thực, anh của m Anh của t ẩn nấp kỹ quá trời; đã thế mắt t ngày thì cận, đêm thì quáng, có mà tìm đc!
    T cũng choáng Biết đâu "đến khi gặp ấy" xong, t lại quay sang đá phắt anh TA mà vun xới nhiệt tình cho bạn kđ í thì chít m He he...
    Liệu liệu mà lên đây hót nhiều nhiều vào, còn gỡ gạc cho anh í
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hê hê anh của đứa nào nấp cũng kĩ,nếu hót trong này mà anh í thò 1 ngón chân út để t tóm thì t cũng chịu khó . nhưng mà hót mãi chẳng thấy thò cái j ra cả, đâm ra vẫn chưa thửa đc phát nào
    t chỉ sợ "cho đến khi đc gặp ấy" m lại quay sang đá phắt t, có kđ lúc đấy cũng là kđ đội vương miện thôi
  3. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    anh ấy là 1 chiến binh, cẩn thận khi gặp được bạn là anh ấy bắn bạn đấy
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ah...
    Em đang đứng trước, ừ, có thể gọi là một cơ hội, cũng có thể là một thách thức, và là một lĩnh vực hoàn toàn mới.
    Em biết, chỉ cần em muốn, và toàn tâm toàn ý cho công việc này, thì dứt khoát, em sẽ làm đc!
    Nhưng mà, điểm yếu của em chính là ở chỗ, ko quyết đoán!
    Em có quá nhiều đam mê khác, và lĩnh vực này, thực sự ko fải lĩnh vực em say mê và yêu thik.
    Nhưng cơ hội thì vẫn là cơ hội...
    Em nên làm j nhỉ...
    Hay là, cứ làm đi hả anh?
  5. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  6. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm đi em, chưa thử thì chưa biết được cái hay của nó, cơ mà cũng phải biết làm gì thì mới biết đường mà khuyến khích, nhỡ cướp nhà băng thì thôi nhé
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh một ngày mới!
    Ôi anh ah, dạo này em bận kinh khủng. Chắc em fải thay đổi cách sinh hoạt thôi, ko thế này thì gục sớm... Về nhà, mệt lắm, nhưng thỉnh thoảng nghĩ ở đâu đó có anh, rồi nhìn cách sếp nhướn mắt, hỏi nhỏ "Em mệt fải ko", thấy có nhiều ng` vẫn để tâm và giúp đỡ mình, em lại thấy như mình có thể cố gắng, chí ít là gấp đôi nữa!
    Có ai đã nói với em ấy nhỉ, áp lực là cơ hội để ng` ta "tự hoàn thiện mình". Còn với em thì đó là cơ hội để làm việc tập trung hơn, khám phá và thể hiện khả năng của mình nhiều hơn. Nhưng mà cũng mệt lắm cơ Trưa nay em fải ngủ mới đc, chúc em một giấc ngủ thật ngon và lại tràn đầy sức lực khi tỉnh dậy đi, anh
    Hãy nắm tay em thật chặt, thật chặt, để em có thêm niềm tin và cố gắng để đập tan mọi trở ngại trước mắt, anh nhé!
    Dứt khoát em sẽ làm đc tất cả, và còn làm thật tốt!!!
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chúc em một giấc ngủ thật ngon và lại tràn đầy sức lực khi tỉnh dậy nhé
    P/S: tạm thời chúc hộ anh của em
    Moon dạo này có vẻ suy nghĩ già dặn hơn rồi nhỉ. Đấy, thời gian trôi qua, con người ta sẽ "đằm thắm" hơn mà. Ngay đến cái ava cũng k còn trẻ trung (và đáng yêu) như cũ nữa chứ
    Nói chung, đừng nên cố tìm kiếm, t/y sẽ đến với em nhẹ nhàng và chầm chậm thôi. Nhưng vẫn nên tâm sự với anh yêu tương lai thế này, cho tâm hồn tươi trẻ & lưu giữ được cảm xúc em nhỉ
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh ngày mới!
    Cuối cùng thì trưa qua em cũng chả ngủ đc phút nào. Nằm vật vờ, đến 2h ko chịu đc nữa, đành dậy.
    Nhưng not sao, đêm qua em chơi luôn viên an thần, thế là ngủ tít và mơ một giấc mơ rất hay. Có một anh chàng rất tuyệt xuất hiện trong giấc mơ của em nhé, cứ cho đó là anh đi, nhỉ
    Anh ah, hãy để mọi thứ xảy ra tự nhiên như nó sẽ fải xảy ra đi. Chỉ cần em tin rằng, em luôn nắm chặt đc bàn tay anh trên suốt con đường đầy khó khăn này, em cũng đủ mạnh mẽ và tự tin để tiếp tục cố gắng rồi.
    Ôm anh...
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thank anh
    Dạo này có một số việc xảy ra, và em đang dần thay đổi cách sống anh ạ. Mỗi ng` đều có quyền có nhiều ngăn nhỏ trong suy nghĩ mà. Em thì vẫn là em thôi, nhưng có lẽ, nếu nhìn từ những vị trí khác nhau sẽ khác nhau
    Nói thật, em cũng chẳng có ý định chờ mong hay ước muốn j nữa đâu. Hiện giờ em ko còn thời gian cho những j ko thực nữa. Ko fải là ko muốn, mà là ko nghĩ đến. Nên anh í ở đâu thì cứ ở yên ấy đi, xuất hiện lại làm xáo trộn cuộc sống của em là bắt đền
    Giữa tuần rồi, nhưng em vẫn chúc anh AQ nốt những ngày còn lại vui vẻ và... được việc

Chia sẻ trang này