1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cảm động quá, mò vào tận đây; thank mE
    Uh, tớ vẫn sẽ là tớ thôi, nhưng có nhiều lúc cũng thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô nghĩa. Tớ ko cần yêu, mà chỉ cần một ng` ở bên cạnh những lúc tớ vui hay buồn, thành công hay thất bại, để làm tớ ko thấy cô đơn và trống trải nữa. Nhưng điều này quá khó!
    Phía trước là một khu rừng mù mịt, nhưng cũng ko có ai chỉ cho tớ phải đi đường nào; và khi tớ tự đi một con đường riêng thì cũng chẳng có ai cùng đi hay chí ít là ủng hộ...
    Thế nên...
    Cám ơn mE đã vào chia sẻ. Hình như về chuyện tình củm nói riêng thì mE cũng ko khác tớ là mấy đâu Rồi niềm tin sẽ về, cứ từ từ mà... hưởng thụ nhé
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hey, nghe cậu bạn ở trên nói, bây giờ em đang nghĩ, thực tế thì "Anh" là cái j nhỉ?
    Anh là một ng`, chắc chắn rồi...
    Nhưng anh còn là nhiều hơn thế nữa!
    Vì anh là một nhánh four-leaves clover của em. Anh là "Niềm tin - Hy vọng - May mắn - và Tình yêu" của em.
    Dù nói ko cần, nhưng trong lòng em vẫn mong lắm...
    Về với em đi, nhé...
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    trước khi đợi được anh chàng ấy thì tối đi ăn kem với nhà mình nhé moon
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cái này là một hình thức tự kỉ ám thị thôi.AQ thời nay vậy

    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Tìm trong cõi chia lìa
    Niềm đau ta lạc bến bờ xưa
    Tìm khi gió mưa về
    Tìm trong nắng hững hờ
    Tìm em tôi tựa bé không nhà
    Tìm trong gió vô tình
    Tìm trong cõi lặng im
    Em đi tìm tịch lặng
    Giữa ngày tháng mênh mông
    Tìm nhau giữa vô cùng
    Ta tìm trong nỗi nhớ
    Ta tìm trong ngọn gió hư vô
    Tìm trong lá úa màu
    Tìm nhau ta hẹn với đời nhau
    Tìm xa vắng muôn trùng
    Tìm nhau giữa con đường
    Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    TRĂNG KHUYẾT - Phi Tuyết Ba -
    Anh ngỏ lời yêu em
    Vào một đêm trăng khuyết
    Bởi tình yêu tha thiết
    Biết tròn trước đêm rằm
    Em vui lúc trăng tròn
    Chạnh lòng khi trăng khuyết
    Anh ơi anh có biết
    Trăng hay tình lứa đôi?
    Sao anh vội ngỏ lời
    Vào một đêm trăng khuyết
    Để bây giờ thầm tiếc
    Một vầng trăng chưa tròn!
    Nếu như là anh, thì có thể biến trăng khuyết thành tròn đc ko?
    Em đã có hơn một vầng trăng ko tròn. Còn anh? Trăng sẽ ko khuyết chứ...
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Có Ta Trong Một Đời
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Đời vẽ tôi tên mục đồng
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
    Từ đó lên đường phiêu linh
    Đời vẽ trong tôi một ngày
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài
    Từ đó tôi thề sẽ rong chơi
    Chỉ có ta trong một đời
    Chỉ có ta trong một thời
    Một thời với yêu người mà thôi
    Chào những cây xanh nụ hồng
    Chào những con sông thị thành
    Một ngày sẽ không còn thấy lại
    Từng ngày đi dần tới
    Hẹn hò với trời mây
    Đời vẽ tóc em thật dài
    Rồi vẽ môi thơm nụ cười
    Từ đó thiên hạ vui tươi
    Đời vẽ tim em lạ kỳ
    Tình có trong em nhiều mùa
    Từ đó thiên hạ quá ưu tư
    Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó sớm chiều bâng khuâng
    Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
    Vì lỡ nơi đây nặng tình
    Từ đó tôi chìm dưới mênh mông
    (ĐK)
    Đời đã cho tôi ngậm ngùi
    Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
    Đời sống chan hoà trong tôi
    Đời đã cho tôi một ngày
    Nhìn thấy gian manh loài người
    Từ đó tôi hằng biếng vui chơi.

  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay em quên mất anh dzồi... Ha ha ha, em nói thật đấy, ko mau mau xuất hiện là em quên luôn bây giờ
    Câ?u vô?ng cho em - Quỳnh Anh -
    Ngu? đi nhé nhưfng yêu thương khơ? dại.
    Gió sef thô?i em quên một bơ? vai.
    Nắng sef hô?ng va? mưa cufng sef tạnh.
    Thơ?i gian nho?a ky? niệm sef phôi phai.
    Ti?m câ?u vô?ng trong một đêm không mưa.
    Xin lôfi em tôi chă?ng trọn lơ?i hứa.
    Trước mặt em một gaf say khu? khơ?.
    Rót chén rượu dâ?m ướt tháng nga?y xưa.
    Quệt không gian tôi ghép ba?y ma?nh mâ?u.
    Mong trọn vẹn gạt bo? mối lo âu.
    Ma?ng xanh, ma?ng va?ng rô?i ma?ng đo?.
    Ho?a trong tim tôi vef mối ti?nh đâ?u.
    Ngoa?i bức tranh nham nhơ? va? không tên.
    Tôi chă?ng tạc nhưfng điê?u em yêu mến.
    Câ?u vô?ng sau cơn mưa, ca?nh vội hết.
    Co?n lo?ng mi?nh tôi chưa kịp nói lên.
    Tôi ước mình có thể bước bên em,
    Ôm ấp một trái tim thật yếu mềm
    Nhưng làm kẻ cô đơn nơi đất khách
    Khi tôi về em sẽ lại buồn thêm!
    Một ngày không mưa rồi em nhận thấy
    Nắng đẹp và cầu vồng ở quanh đây,
    Cầu vồng sẽ đem về niềm hạnh phúc,
    Tôi mong em quên chiếc cầu vồng này!!!...

    Hôm nay bất chợt em nhìn thấy lại bài thơ này. Em đã chép vội vàng vào bìa sau của một cuốn vở. Trang đó giấy như bị vênh lên vênh xuống, và chữ thì mờ nhoè... Có lẽ em đã vừa khóc vừa viết.
    *sigh* Thật là lạ... Chỉ đơn giản một câu "sẽ quên" là đc ư? Thật là khờ...
    Cái j cũng chỉ có một lần. Cầu vồng cũng chỉ là duy nhất. Tự nhiên em thấy sợ... Liệu lúc nào đó anh sẽ cướp đi vầng trăng tròn em đang ấp ủ để vẽ nên một vệt cầu vồng mờ ảo xa xăm ko?
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em lại vừa làm một việc ngốc nghếch vô cùng Sao Moon cứ làm cho Miki phải buồn, làm cho May phải đau, làm cho Honey&Clover phải khổ, và làm cho Vân phải khóc thế?
    Muốn kill Moon, nhưng ko thể...
    Từ giờ cấm tiệt nhé, cái tay cầm chuột!!!
  9. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn yêu em như ngày nào, vẫn chờ em nơi cuối con đường em vẫn thường hay đi.. Đừng ngốc nghếch nữa nhé cô bé đáng yêu.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Smile on you ^__^
    ----------------------------
    Sáng nay QA bảo em "Ta vẫn trung thành với thằng cảnh sát của ta lắm"
    Hình như con gái bao giờ cũng nặng tình hơn là phe kia nhỉ.
    Nói cùng anh - Xuân Quỳnh -
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lòi yêu thuở trước
    Đời sống chẳng cô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như mầu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thật sự Người hơn

    Ko có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu...
    Em lại nói linh tinh rồi...
    Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ... Cây xanh quá. Nắng đẹp quá...
    Em đang chờ ngày mà nỗi buồn trong em đc thay thế bởi một niềm vui đây.
    Anh biết đó là ngày j ko?
    Chính là ngày anh đến đấy...

Chia sẻ trang này