1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đang định nói thì anh aq nói trước mất uh, thay đổi ,tự nhiên 1 ngày thấy thay đổi , mà t cũng chẳng biết t thay đổi cái j m ah hihi nhưng mà t thấy thay đổi thế này cũng hay ko xã hội loạn mất
    lâu lâu ko chat , thấy nhớ m quá kưng ah à mà tao đang rất là tò mò , rất là thắc mắc cái lời "họ hèn" của m bên topic t nhá, nhưng mà phải nhịn đến khi thi xong thì hỏi nên m đừng sốt ruột mà liver phun ra nhá
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mưa! Rất to!
    Em vừa đi làm về, lội nước đến đầu gối luôn anh ah Lâu lắm mới có cảm giác... nghịch nước thế này, cũng hay
    Mưa, làm cho em ko muốn ra ngoài j cả... Thế là một số kế hoạch lại bị đình trệ Thôi, cũng coi như thời gian này để nghỉ ngơi đi vậy, để giải quyết những việc có thể làm ở... nhà vậy
    Trong mưa, em lại biết đến một vài thứ, mà nếu ko mưa, em đã ko đứng lại ở đó, mà biết!
    Mưa. Cũng hay
    @ Ld: Cứ thi xong đi kưng, rồi tao sẽ qua nhà m. Ok?
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mệt quá anh ơi..............................
    Ước mơ cháy bỏng của em hiện giờ là uống thuốc an thần, oánh một giấc dài 1 ngày 1 đêm; bỏ tất cả công việc, học hành... qua 1 bên đã...
    Từ từ... Ko thể vội vàng... Phải bình tĩnh...
    Ôi, em đang loạn lên mất rồi
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy mày có vẻ mệt mỏi quá ! cố gạt hết đi mày ah. vứt bớt mấy thứ linh tinh đi cho nhẹ ng` . cố lên kưng
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em chào anh...
    Mấy hôm rồi mới lên nói chuyện với anh nhỉ... Dạo này em bận quá, gần như đi cả ngày, tối lại về làm report... Mới có 1 tuần mà em "nhon" đi rõ ràng Hình như em vẫn chưa bắt kịp tiến độ này thì fải...
    Hôm qua trời mưa to... Ngồi một mình bên máy tính, tự nhiên em thấy cô đơn quá. Công việc, học tập, làm việc, tất cả những j mệt mỏi cả ngày hầu như dồn hết vào buổi tối... Em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu mà ko đc...
    Em ước j có anh ở bên em, một chút thôi, để em dựa vào...
    Em ước j có anh ở bên em, ủng hộ em...
    Em ước j có anh ở bên em, tiếp thêm cho em sức lực và niềm tin...
    Em ước j có anh ở bên em, để em có thể cố gắng thêm nhiều nữa...
    Em ước j có anh ở bên em...
  6. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không có "anh" đấy thì cũng còn bao nhiêu anh và bạn bè luôn ủng hộ em mà, còn muốn dựa cũng đầy anh sẵn sàng em nhỉ . Ai cũng có những giai đoạn khó khăn thôi, cứ đối mặt với nó và cố gắng vượt qua từng chút một, chỉ cần em cố gắng hết sức là được rồi, mà anh nghĩ là em ko nên uống thuốc ngủ hay thuốc an thần gì đấy, ko tốt đâu, anh chưa bao giờ uống cả, muốn ngủ thì cứ làm hớp rượu ấy, he he anh đùa đấy. Cuối tuần vui vẻ nhé
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đối mặt với nó và vượt qua từng chút một, đúng vậy, em sẽ cố gắng. Cám ơn anh đã share ^_^
    Buồn cười, ông anh em có đôi vé đi xem kịch. Cả nhà đùn qua đẩy lại, ko ai nhận đi cả. Bố mẹ thì ngại xa, ông anh thì vừa chia tay bg, bà em thì ngồi đần mặt chẳng nghĩ ra bất kỳ anh nào có thể đi cùng Ha ha, anh lại xúi dại nhá, dựa linh tinh có ngày ng` đổ, em cũng ngã theo thì bỏ xừ
    Mà, uống 1 chút rượu có dễ ngủ hơn ko nhỉ
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hey, hôm qua là hôm đầu tiên trong thời gian gần đây em ngủ khá ngon. Tỉnh dậy, thấy ng` khoẻ khoắn hơn, thật là may mắn...
    Chủ nhật, chà, hình như em ko còn khái niệm thứ 7 hay chủ nhật j nữa rồi! Okie, em đi làm việc đây, tranh thủ cuối tuần đóng gói đc việc nào hay việc ấy. Chúc anh (và những anh khác nữa ) có một chủ nhật vui vẻ, và đầy năng lượng cho một tuần mới nhé!
    P/S: I love you all
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay lại mưa...
    Em vừa nhảy khỏi xe bus thì mưa xối xả... Đứng trú mưa, lạnh, và thấy nhớ một cái j đó...
    Nhớ một bàn tay âm ấm...
    Nhớ một nụ cười hiền...
    Nhớ một ánh mắt đầy yêu thương...
    Lần đầu tiên em thấy mưa ko cuốn trôi đi, mà lại tràn về...
    Cái gọi là "ký ức"...
    Ù, thôi, em lại làm việc tiếp đây... Chúc anh một buổi tối thoải mái
  10. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận quá ko có nhiều thời gian để nhớ anh ấy nữa ah tao cũng thế , vì bận mới có nhiều chuyện để nói chẳng hiểu nổi mình nữa . bây giờ có thể cười thanh thản đc rồi .
    PS: hn trêu T xxx vui kinh

Chia sẻ trang này