1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Ld: Bận nhưng lại nhớ anh.... khác mới buồn (cười) chứ
    Hẹn nhiều nhưng ứ fải hẹn hò, đau thế chứ
    Công nhận là cũng mệt đấy m ah. Tháng 7 có lẽ sẽ còn mệt hơn, vì tháng 7 chính thức t sẽ vào cuộc. Mọi thứ còn ở phía trước. Dũng cảm và tiến lên thôi!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào, anh của em
    Anh có thấy em đang thay đổi ko?
    Hình như là vậy, anh nhỉ. Mặt em lại... dày thêm chút nữa rồi. Dày để dám, dày để lạc quan và tích cực, và dày để kiếm thêm cho mình bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất.
    Thế dày như vậy, đã đủ để yêu anh chưa Em có một cơ hội nào để "thiết lập một cuộc hẹn", với anh ko?
    Em tin vào sự tình cờ anh ạ. Rồi tình cờ, em sẽ nhận ra anh. Hy vọng ấn tượng ban đầu tốt đẹp tý anh nhớ, làm sao để em thik anh luôn từ lần đầu tiên í
    Nhưng sự may mắn chỉ đến với những ai đang làm việc thôi. Em fải làm việc đây, và sẽ để mắt đến anh nữa ^^
    Rồi một ngày, em sẽ tìm thấy anh! Nào, giờ thì, 5... 10... 15... 20... 25... 30... 35...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang stress nặng.
    Đã nhiều đêm em ko ngủ đc, áp lực công việc - rồi học, rồi lao động, mọi thứ đang nhấn chìm em anh ơi...
    Chỉ còn 5 ngày nữa mà sao em cảm thấy mệt mỏi thế chứ! Nhiều lúc tự nhủ, phải lên tinh thần, ko đc buông xuôi, nhưng thời tiết này, hiệu quả công việc lại một lần nữa bòn rút sức lực mình...
    Em ko chịu thua, nhưng mà chắc chắn là đang bị yếu thế...
    Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố... lên...!!!
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nhân danh ANH của mày, tao tuyên bố chuyển khoản sức lực và tinh thần, quyết tâm và nhiệt huyết cho mày nhận đc chưa ?
    nào nào , cũng giống như hôm tao thi ấy, đừng căng thẳng quá như thế, tạm quên một số chuyện đi , tập trung vào việc trước mắt , mày làm đc mà
    Vd cố lên, aja aja fighting !
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ava của 2 em...2con mèo lười....nhìn lại như đang xay xỉn nữa chứ...giống mình thế k biết...
    2 Moon: Chỉ còn 5 ngày thôi mà, thấy được tương lai là phải mừng, càng phải nhanh chóng tiến tới chứ
    Truyền cho em 1 ít...men say ngất ngây (để chiến thắng) này
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em đã mất lòng tin, đã ko còn bất cứ sự tin tưởng nào cả vào...con trai! Người mà em tin tưởng nhất, yêu thương nhiều nhất đã phản bội em...
    Em đã buồn, buồn lắm lắm, đã đóng cửa trái tim kể từ đó.... Cho đến ngày anh tới.
    Tất nhiên, anh cũng như những người khác đều nhận được sự lạnh lùng, tàn nhẫn của em.
    Anh lại khác họ, anh vẫn cứ yêu em, vẫn cứ biết là: "không nghe em thì sẽ phải gánh chịu hậu quả" giống như em luôn tuyên bố...
    Anh đã ở cạnh em, đã luôn xuất hiện đúng lúc em bế tắc, em tuyệt vọng, ko phải vì bạn trai của em phản bội mà là vì công việc, vì tâm trạng của 1 đứa vừa tốt nghiệp...thật bộn bề
    Anh lúc nào cũng thế, cho dù em có tệ, có như thế nào với anh đi chăng nữa, anh vẫn cứ yêu em... Và cái ngày mà chắc anh chờ lâu lắm rồi ấy nhỉ? cũng tới... Em đã phải tựa vai anh mà khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa, khi đó em có hỏi
    - " Bờ vai anh có ai dựa chưa? Cho em mượn được ko?"
    Anh nói: " Chỉ để chờ em"
    Em đã yêu anh, từ bao giờ em chẳng biết nữa.? Em đã tin vào tình yêu anh dành cho em, tin thực sự anh ạ!
    Giờ đây em chỉ biết nói với anh rằng :"em yêu anh, yêu anh rất nhiều"
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chà... Đúng là khi mình bình tĩnh lại thì thấy mọi việc cũng ko quá phức tạp, lại còn được thời tiết mát mẻ ủng hộ nữa chứ Với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, ta lại cố gắng và tiến tới gần hơn cái mà mình mong đợi...
    Trời mưa to quá... Mưa, mưa và mưa... Mơ mộng 5 phút, biết đâu em lại gặp anh trong mưa nhỉ...
    @ Ld: truyền cho t nhiệt huyết của m là đc. Mà hôm nay anh Txxx khen m buôn bán hay đấy. Hehe, bị t bắn trúng tim đen, m yên tâm là giờ anh í ko dám đá đểu m nữa đâu...
    @ anh AQ: thank anh! Em ok rồi. Thỉnh thoảng căng thẳng một hai ngày ấy mà...
  8. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    sặc ,Txxx ăn nhầm phải cái j a`? đá đểu tao trước mặt tao còn chưa đủ hay sao mà còn bày trò nói xấu sau lưng nữa . hic, vào đc có 1 tuần đã hết xừ nó tháng rồi mà bắt tao cướp 150 bp hôm nay anh Cu nói làm tao thấy áp lực quá mất hết cả tinh thần , mấy ngày hôm nay tao chẳng làm đc j cả
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Ld: Nghe đây kưg
    "Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền?
    Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ?
    Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui?
    Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy?
    Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời?
    Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn?
    Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi một ai đó rồi mới biết thời gian là gì?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?"
    Việc quái j phải đợi!
    Hãy quyết tâm đi đến cuối con đường. T thà đau một lần nữa còn hơn cả cuộc đời phải hoài nghi. Cuối con đường kia là cái j?!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh...
    Bây giờ em thấy tình yêu với em thật xa xỉ anh ah... Em chưa gặp đc anh, em chưa gặp đc ng` sẽ yêu em như chính những j em có, và em có nên mong chờ một điều ko thực với mình thế này ko?
    Em vẫn biết, anh sẽ đến khi anh thấy mình cần fải đến, nhưng em thấy càng lúc cảm xúc của mình càng chai lỳ. Ko yêu, ko ghét, ko hân hoan, ko buồn bã, ko cảm jác j cả. Nhìn những ng` yêu nhau, em chỉ có đúng 1 ý nghĩ "xa xỉ quá" mà thôi...
    Cũng có thể vì em chưa gặp đc anh nên mới nghĩ thế, lúc ấy rồi thì khác... Nhưng, cái j cũng có thời điểm của nó thôi. Em thấy thế. Nếu anh đến đúng thời điểm em ko mong chờ, em có mối bận tâm khác, thì chắc... Mà bây jờ em cũng đang có mối quan tâm khác, đã tìm đc 1 trong những t/y của em, thì vị trí của anh ở đâu trong em đây?
    Vị trí của anh ở đâu?
    Ng` ta thường nói, 1 điều ko tưởng nếu mơ ước đủ mãnh liệt vẫn có thể đạt đc. Nhưng, em ko đủ sức để duy trì sự mãnh liệt của mình đến tận cùng đâu...
    Vì em ko có một cái đích nào cả.
    Thôi chúc anh một tuần làm việc thật tốt.
    Hiện jờ, em vẫn đang chờ anh...

Chia sẻ trang này