1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một ngày đầu tháng 7...
    Mưa...
    Và buồn...
    Tháng 7 đâu fải mùa chia tay? Tháng 7 là mùa Ngưu Lang Chức Nữ đc gặp nhau trên cây cầu Ô Thước đấy chứ. Vậy mà ngay ngày đầu tiên của tháng 7, mưa và nước mắt đã ngập lòng em rồi...
    Có lẽ bọn em còn quá non nớt khi vội vàng xông fa ra chiến trường tình yêu anh ah... Để rồi bây giờ, quay về với những vết thương lòng chưa thể lành lại. Em thấy đau lắm, cảm jác như chính mình bị tổn thương chứ ko fải là bạn em. Vì em cũng đã trải qua cảm giác đó rồi, cứ rơi, rơi mãi vào một cái hố sâu hút ko đáy vậy. Khó chịu lắm...
    Em sợ lắm anh. Anh hãy đến ngay bây jờ, hoặc đừng bao jờ đến nữa. Em kiệt sức rồi. Có lẽ từ mai, em sẽ ko thể chờ anh nữa, và em cũng ko thể tiến đến gần anh hơn nữa. Vì tình yêu của em hiện jờ chỉ là một con số 0, tròn như ko thể tròn hơn nữa mà thôi...
    ------------------------------------------------------
    Anh là một ng` ko thực, và luôn là ko thực như vậy đi. Hãy luôn là một điều j đó ko thực để em có thể cười, có thể khóc, để em che jấu những j ko đc fép thể hiện, và là nơi yên ấm em có thể ngã vào. Vậy là đủ rồi. Quá đủ!
    Ai cũng có những góc khuất trong lòng mình. Và anh, là một góc khuất nhất trong lòng em.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em ko gặp cơ hội? Em ko may mắn? Em chưa đủ nỗ lực? Em chưa đủ niềm tin? Em ko có năng lực?...
    Ko, tất cả chỉ là biện hộ.
    Lên cty, nhìn thấy bao nhiêu ng`, thành đạt có, chưa thành đạt cũng có. Tự nhiên em lại nhớ đến anh. Anh ở đâu trong số những ng` này nhỉ...
    Em đã cố gắng, nhưng vẫn chưa thể... Em vẫn chỉ là một đứa con gái, dễ dao động và bị ảnh hưởng. Có cách nào khác ko anh ơi?
    Nặng lòng y như bầu trời sáng nay vậy...
    U ám...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm trước em thử nhìn qua cái kế hoạch:
    - Học & thi
    - Làm việc để khởi động thẻ ATM
    - Make up bản thân
    Tuần này có nhiều việc lắm anh ah. Mình mà ko cố gắng lên thì chắc chít đuối mất >.<
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ngày mai bọn em có một buổi "công tác" vô cùng quan trọng...
    Bọn em ko có quyền sai sót!
    Bọn em bắt buộc phải thành công!
    Bọn em sẽ thành công!
    Thực sự em ko hề lo sợ chút nào, cũng ko hề run. Em chỉ nghĩ rằng, mình đã nắm chắc, mình cũng muốn giúp họ, thì mình sẽ làm được.
    Hãy chờ em mang một điều j đó vui vẻ về với anh, anh nhé
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, anh!
    Cũng lâu rồi em mới lên đây thơ thẩn với anh nhỉ... Dạo này đi làm thêm, em cảm giác như mắt mình đang sáng ra ấy anh ah...
    Hiểu đc rằng, mình sẽ ko thể làm đc việc nếu mình cứ ru rú ở nhà.
    Hiểu đc rằng, đời còn nhiều cái bất công và tàn nhẫn trắng trợn lắm.
    Hiểu đc rằng, mình sẽ ko thể làm đc tốt nếu mình ko thử làm, và làm sai!
    Hiểu đc rằng, chỉ có em chờ đợi cơ hội, chứ cơ hội thì chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả.
    Hiểu đc rằng, thật thà là một cái tội.
    Em đang cần tự tin và một lối suy nghĩ tích cực hơn, rất cần anh ạ !!!
    --------------------------------
    Bonus: Em cũng confirm đc một điều, con trai khi thik ai thường có xu hướng thik gần, thik nhìn và thik đụng nhẹ vào ng` đó. Kinh
    Điều này làm em lại bắt đầu thấy nhớ anh; điều mà em đã và đang dần quên. Em lại mong anh đến rồi...
    Ước j sau một hôm mỏi mệt, bất chợt thấy anh đứng trước cửa cty cười và nhìn theo em nhỉ Mơ mộng...
  6. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đi tìm tình yêu

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn anh tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Anh cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
    [rose
    ]
    Where are you???
    Show yourself please!!!
    Được vankate sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/07/2008
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang chờ......... dài cổ Chuyện gì đến sẽ đến thôi, tớ nghĩ thế. Nhiều khi cũng buồn thật đấy, chỉ muốn kiếm đại 1 Anh cho "xong", suy đi nghĩ lại thì đúng là dở ơi mà. Tớ cứ làm mình bận rộn bởi gia đình, công việc, bạn bè..........thế là quên Anh được............ 1 lúc
    Mong là Anh của tớ và Anh của Mây sẽ sớm xuất hiện. Tớ rất thích tên của Mây - Tường Vân
    Have fun
  8. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tớ cũng nghĩ như bạn, sẽ túm đại một ai đó để cho có đôi, nhưng như vậy nghĩ cũng thật tội lỗi.
    Thế nên, "đời tôi cô đơn nên đi đâu vưỡn cô đơn"
    Ơ mà, bạn nào cũng tên là Vân giống tớ đấy nhỉ,??? Tên gì mà hay thế!!! ha ha
  9. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hello! Is it me you are looking for! I can see it in your eyes I can see it in your smile ...
  10. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    who a diu?
    Được vankate sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 17/08/2008

Chia sẻ trang này