1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, anh ah...
    Từ "anh ah" nghe rất là tình cảm nha, hình như em chưa từng gọi ai như thế, và cũng chưa ai gọi em là "em ah" cả. Chỉ toàn là "chào em", "chào anh", "em Vân đây", "anh A (B, C...) đây" thôi
    Em muốn đc yêu 1 ai đó ghê...
    Em muốn đc nghĩ về một ai đó ghê...
    Em muốn đc dựa vào một ai đó ghê...
    Ôi, cảm giác.............................................
    Em đang dần xếp quá khứ thành kỷ niệm. Em cảm thấy mình có thể đón nhận t/c của anh rồi đấy... Chờ em nhé! Chắc chắn, cuối năm nay, em sẽ lại là em, như em vẫn là em, của anh
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Yup~ Thank cậu
    Rồi một ngày...
    "Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên
    Cây me ríu rít cặp chim chuyền
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
    Thu đến nơi nơi động tiếng huyền.
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu
    Em bước điềm nhiên ko vướng chân
    Anh đi lững đững chẳng theo gần
    Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu
    Anh với em như một cặp vần.
    Mây biếc về đâu bay gấp gấp
    Con cò trên ruộng cánh phân vân
    Chim nghe trời rộng dang thêm cánh
    Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.
    Ai hay tuy lặng bước thu êm
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niểm
    TRông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
    Lòng anh thôi đã cưới lòng em "

    [ * Thơ duyên * - Xuân Diệu ]
  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp anh em biết ...sẽ ko còn ai hơn nữa, ko còn ai, thay thế anh trong lúc này...
    Ơ thế mà ....
    Muốn nói câu này vs ai đó , mà chưa thấy :">
    Anh ở đâu đới
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh!
    Mùa thu lại đến rồi kìa. Vậy là đông đã qua, xuân cũng ko ở lại, hè lại vừa tiếp bước, và bây jờ, là thu...
    Thu, thu, thu! Và em lại thấy thik một cảm giác thật lạ!
    Thu!
    Giá mà có anh ở bên
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi, em phải lôi topic này lên phủi bụi cái chứ nhỉ
    Anh tháng 12!
    Theo bói toán thì tháng 12 năm ngoái em có 1 anh xuất hiện, và cuối năm nay lại tiếp tục 1 anh nữa =))
    Anh tháng 12 ơi, bây giờ tháng 9 rồi đấy. Khị khị, nhưng bây giờ em còn đang mắc bè phé đú đởn, chơi đểu, làm bậy. Nghĩ bụng, đang hồn nhiên ăn chơi nhảy múa thế, có thêm anh vào lại mất tự nhiên hẳn ra ấy chứ nhỉ
    Thôi nha, cuộc sống bây giờ là của riêng em. Tháng 12, em sẽ share với anh.
    Hãy chờ em nhé
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi, tự nhiên em lại băn khoăn, giờ thì anh đang trôi nổi ở đâu nhỉ
    Khoẻ ko anh?
    Giờ em đang sống rất vui Tư tưởng hoàn toàn tự do và thoải mái. Em chả hiểu cái "tâm lý chán chường vô vị của kẻ ko yêu" nó khủng khiếp ở đâu, chỉ thấy vô cùng mãn nguyện và sung sướng. Ko ai vo ve em, em cũng ko để mắt đến ai. Em ko quên ng` cũ nhưng cũng ko còn quá nhớ như trước nữa.
    Chuyện học hành của em cũng ko tệ. Bạn bè cũng tốt đẹp cả. Ke ke, có lẽ nếu đổi lại với việc có ng` yêu chăm bẵm nhưng cứ phải nghĩ ngợi, lo lắng, lúc buồn lúc vui, có chuyện j xảy ra lại vật vã khổ sở, thì thế này tốt hơn anh nhờ.
    Hee hee, giờ thì tạm biệt anh nha, hẹn gặp anh lần đầu vào một ngày rất xa nữa
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Haha , em này có phải Vân vịt ko nhể ? Nghe giọng than thở quen lắm Có anh đây, còn tìm kiếm chờ đợi ai nữa
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cho đến khi đưọc gặp anh,em mới biết cuộc sống nhiều cay đắng thật
  9. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Anh đây!!! ủa mà em là đứa nào vậy ta??
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chưa bao giờ em ném đá anh nhỉ :)) Giờ đang phởn, ném phát nha Yên tâm, khả năng ném của em tồi lắm, ko trúng đâu mờ lo.
    E hèm!
    NÀY CÁI NHÀ ANH KIA!
    Đến thì vào nhà đi nhá! Đừng có mà đứng ngoài dập dòm, mất công em phải... ra
    Chậm chạp lề mề quá đi mất thôi, sao Thỏ cứ phải dừng lại đợi Rùa nhờ. Em là em té thẳng đấy >.<
    Năm sau là cơ hội cuối cùng của anh đấy Đến hay ko thì bảo nào, em còn dẹp chợ cho nó lành >.<

Chia sẻ trang này