1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    =))...
    Buồn cười quá
  2. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    có t cũng hêk mỏ chờ cùng m nè
    chờ ... chờ mãi... chờ từ năm trước đến năm nay mà chả thấy j` (điêu tí )
    chơi bời đú đởn đi, biết đâu lại có anh nhảy vào "cho anh chơi với "
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    - "Mỗi khi nhớ anh thì phải làm thế nào?"
    - "Cố mà quên đi em ạ!"
    - "Em nhớ lắm, em nhớ lắm, em nhớ lắm "
    - "Hãy quên đi, quên đi, quên đi..."
    - ""
    - "Đừng khóc em, em khóc đủ rồi. Cái j rồi cũng sẽ qua..."
    - "Nhưng em muốn nó chưa bao giờ bắt đầu cả. Em muốn cuộc sống của em quay trở lại như là khi chưa biết đến sự tồn tại của anh Chứ đã có được hp khi bên anh rồi thì em ko thể chịu được đk khi ngược lại"
    - "Đừng nghĩ thế em... Cái j rồi cũng sẽ có kết thúc... Nếu ko thể là tốt đẹp như mình mong muốn thì hãy nghĩ rằng ít ra nó cũng ko quá tồi tệ như mình lo sợ"
    - "Em có sai ko?"
    - "Ko em ah, cái sai là ở tình yêu của em đã ko dừng lại nơi trái tim ng` đó"
    - "Em phải làm j bây giờ, em buồn quá"
    - "Uh, hãy ngủ đi em... Hãy ngủ yên đi... Rồi một ngày hp sẽ lần nữa mỉm cười với em, một cách trọn vẹn..."
    - ""
    Biết bao lần tự đóng 2 vai một mình, đã ko chạy trốn, đã đối mặt, đã chấp nhận... Vậy mà sao thỉnh thoảng em vẫn thấy buồn đến thế?!
    Do em chưa đủ dũng cảm để quên hay do anh vốn là ng` em sẽ ko thể nào quên được?
    Đừng đọc được những dòng viết trên anh nhé, đừng đọc được, đừng đọc...
    Just walk away, close the door, don''t turn around now you may see me cry... I mustn''t fall apart, or show my broken heart or the love I feel for you...
  4. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đêm qua là một đêm khó ngủ với cả 2 đứa em anh ah .anh ở đâu mà làm cho bạn em phải ngóng chờ thế này . ừ thì vô tư đấy, ừ thì vui vẻ đấy nhưng trong 1 góc tâm hồn vẫn dành cho anh , 1 hỗn độn cảm xúc . anh àh, cho đến bao h mới gặp đc anh đây ?
    một ngày chủ nhật đầy nắng và nắng liệu có hong khô đc nước mắt trong lòng May ?
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Này, t suýt thì đập đầu vào màn hình đấy, đừng bệnh theo bạn m chứ Virus bdsx ko truyền từ ng` qua ng` đâu nha :))
    Tự hỏi mình, liệu ko có cách nào để con tim trở nên thanh thản ngoài việc cố gắng xoa dịu nó bằng một hy vọng về hình bóng mới; hoặc cố gắng xoá sạch mọi ký ức khi biết đấy là điều ko thể?!
    Đời còn dài, đâu cần j phải vội vã?! Đúng, nhưng ng` ta chỉ có thể nghĩ được thế khi chắc chắn rằng, lik sử sẽ ko lặp lại :)
    Nó đã lặp lại 2 lần rồi...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay em chạy 3 show!
    Thấy mệt mỏi.
    Em hết lòng được 99 ngày, đến ngày thứ 100 thì kiệt sức, chẳng lẽ vì vậy mà những cố gắng trong 99 ngày của em ko đáng 1 xu?
    Thật sự em đang rất muốn được thả người vào nơi gọi là "chốn bình yên" của riêng mình...
    Thôi em đi ngủ vậy, mai bắt đầu gói bánh chưng và dọn dẹp nhà cửa. Em có cách sống và quan điểm của riêng em, và em đang dần dần biến nó thành thói quen chứ ko phải chỉ là cái đích nữa. Cố lên em nhé :)
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác chủ thớt có 2 topic đối đầu nhau quá...
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hị, cậu nhìn thời gian lập 2 topic xem. Cái này nó gọi là bệnh đã chuyển sang vị trí khác và giai đoạn khác rồi
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ÔI...
    Ra Tết! Mới ra Tết mà sao em đã thấy lắm chuyện bực mình thế nhỉ
    Em ghét đong đưa kinh khủng! Lạ thật, hồi xưa mình đong đưa thành thần, thế mà bây giờ, cứ liếc thấy ai đang có ý đồ là em tống vào bao, buộc lại, quẳng xuống vực ko thương tiếc. Tán thì tán vớ tán vẩn, toàn những lời lẽ nhạt nhẽo và ấu trĩ, phong cách thì cứ như đang lấy lòng trẻ con!
    Chẳng nhẽ lại bảo mấy anh chàng ấy về học lại lớp mầm tán gái
    Anh ơi, giờ em đang rất muốn được yên ổn. Ko muốn quen, ko muốn chym chuột với bất cứ ai cả, càng mong đừng có ai nhòm ngó đến mình nữa :-< Đến hôm nào ra đường vấp phải anh, thế là... yêu như đã yêu từ lâu lắm rồi, bỏ qua mọi thủ tục vờ vĩnh làm quen là tốt nhất!
    Mà thôi, mệt ng`, nếu ra đường vấp phải cục tiền thì hơn ấy, anh nhỉ ;))
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sắp Valentine
    Ha ha, hôm qua ngồi buôn với cậu bạn của cô bạn thân em, muốn khóc rưng rức vì chưa lừa được anh nào qua 14/2 cả :)) Lập tức cậu ta cho ngay câu, ôi xời, thế thì để 11 làm quả giận nhau khủng khiếp, dứt khoát ko làm lành, mục đích là "cho qua 14 cái đã" :))
    Khặc khặc, đến chết vì cười mất. Sắp Valentine, ko thể tin được vừa mới năm ngoái còn vật vã là thế, năm nay đã te te cười nói thô bỉ được rồi Thật chứ, chưa bao giờ em thấy dửng dưng với mấy trò "yêu nhau" thế này cả :))
    Mặt lại dày thêm cả tấc nữa rồi, đùa chứ, giờ mới bắt đầu bệnh thật đây :)) Tác dụng phụ của 2 việc chờ ng` mới đến và lưu luyến ng` cũ đi đây mà. Bố khỉ, việc quái j phải cố tỏ ra dịu dàng nữ tính nhỏ nhẻ con se sẻ với con trai nhỉ Mình có... bản năng thế đâu chứ
    Hớ hớ hớ :))

Chia sẻ trang này