1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Jờ anh đến...có muôn không em.???
    Hỡi người con gái
    Em có biết
    Trong hang ngàn người yêu em
    Có cả silva tôi đây nữa
    Còn nếu trần gian
    Chỉ có 100 người đàn ông nói yêu em
    Em phải biết
    Silva đây vẫn có trong số đấy
    Và nếu chỉ có một chục người yêu em
    Silva tôi đây xếp thứ 7,8 gì đó
    Và nếu
    Chỉ có 1 người đàn ông yêu em
    Tôi xin thề.Xin thề.!
    Người đó không ai khác ngoài Silva tôi
    Còn nếu
    Không có người đàn ông nào yêu em
    Khi và chỉ khi
    Silva tôi đã yên nghỉ bên kia đồi
  2. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi em người anh chưa gặp.
    5 năm trước, tức là hồi bằng tuổi sư muội anh bây giờ, một cô bạn thân, rất thân đã từng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng: "Đàn ông con trai thì phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Là đàn ông mà lại lo không tìm được người yêu thì tầm thường lắm". Ít nhiều vì câu nói đó mà giờ đây anh vẫn đang một mình nơi đất khách quê người, khiến em chẳng thể tìm được anh. Thế nên, lúc nào đó em có tức điên lên vì mãi không thấy mặt mũi anh sủi tăm ở đâu thì cũng đừng trách anh, hãy tìm cô bạn anh mà trách. Ấy, nhưng nếu em có tìm được cô ấy thì nhớ là trách móc hết sức nhẹ nhàng thôi đó và đừng quên nhắn rằng: "anh không bao giờ quên lời cô ấy nói".
    Valentine này em sẽ phải một mình rồi. Nhưng không sao đâu, rồi một ngày em sẽ tìm được anh thôi. Tuy không biết chính xác là bao giờ, nhưng anh chắc chắn rằng, trên đường tìm anh em sẽ lạc vào topic này và sẽ đọc được đôi lời sư muội anh viết bên trên: " việc quái j phải cố tỏ ra dịu dàng nữ tính nhỏ nhẻ con se sẻ với con trai nhỉ. Mình có... bản năng thế đâu chứ". Em đọc thì cứ đọc thôi, nhưng chớ có dại dột đú theo con bé đó. Hey, anh biết em ghê gớm lắm, thậm chí đầu gấu là đằng khác. Nhưng em hãy cứ tỏ ra dịu dàng nữ tính nhé. Bởi vì nếu lúc nào em cũng bộc lộ cái "bản năng" của mình, anh sẽ tức điên lên mất. Anh " bình thường thì rất hiền lành, nhưng điên lên thì lại cực...nhát". Em sẽ làm anh sợ. Hic.
    Ờ mà này, một khi đã vào topic này thì nhớ lời anh dặn nhé: "Ngoan, hiền và học cho giỏi vào". Và một ngày, em sẽ gặp anh :)
    Uầy, xém chút nữa anh quên mất. Anh định cá cược với em. Anh đoán là sư muội anh học K50- khoa công nghệ sinh học và thực phẩm. Lúc nào đó, em vào topic này thì thử tìm hiểu xem có đúng hay không. Nếu sai, anh sẽ đãi em một chầu kem mệt nghỉ. Nếu đúng, dĩ nhiên em phải mời anh rồi. Hiển nhiên, anh là người trả tiền :)
    Thôi, valentine vui vẻ em nhé, người mà anh chưa gặp.
    @HoneyNclover: hi hi, sorry sư muội nhé. Valentine mà, vào làm phiền nhà muội một chút.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Gửi tỷ ng` mà huynh Htd sẽ gặp:
    Tỷ đừng nghe huynh ấy xui dại nha, con trai í mà, lúc nào cũng chỉ thik con gái TỎ RA thuỳ mị dịu dàng. Họ chỉ yêu cái mà họ khoác lên mình chúng ta thôi chứ họ đâu có yêu chúng ta
    Thật ngốc nghếch khi phải sống cuộc sống của mình dựa trên ý thik của ng` khác, tỷ nhờ. Cứ vui vẻ, thoải mái và hết mình, bất cứ trước mặt hay sau lưng anh í, tình cảm nó cũng sẽ tự phát triển hay thui chột đi, đấy là việc của... tình cảm, liên quan j đến mình đâu
    *Vươn vai hết cỡ* :)) :)) :)) *Cười*
    Thật hạnh phúc khi xác định được mình là ai, mình muốn trở thành thế nào, và mình sẽ làm j
    Sung sướng tràn trề khi mình vẫn có 1 ng` để mong nhớ, nhưng lại ko cần một ai khác ở bên cạnh, thế này là tốt lắm rồi và vui lắm rồi.
    Dzời ơi, anh chạ đến thì thôi. Mà thôi thì cũng chạ sao
    *Em đang phởn*
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Một buổi tối buồn...
    Chủ quan quá... Tự nhiên lại dở hơi đi đào xới lại cái mình đã lấp nó gần kín rồi...
    "Nhớ làm j?
    Khóc làm j?
    Tình yêu đâu có lần thứ hai?!"
    Phải biết cách từ bỏ dứt khoát những j ko thuộc về mình nữa, cho dù mình vẫn đang rất yêu quý nó. Nếu ko mình sẽ còn bỏ lỡ thứ còn quan trọng hơn.
    Biết là thế, nhưng sao mình thậm chí còn ko thèm màng đến thứ "quan trọng tiếp theo" ấy nữa.
    Nghĩ bụng, ng` tiếp theo chắc chắn ko bao giờ là anh ấy, thế thôi đã thấy hết muốn mong chờ rồi.
    "Tại vì em chưa gặp ng` em sẽ còn yêu hơn cả ex của mình, nên em mới thấy họ là nhất, là ko thể vượt qua được". Chị Nhung nói vậy, đúng là thế, nhưng em chỉ đang nghi ngờ việc, trên đời này còn có ng` em yêu hơn cả ng` ấy nữa ư?
    Nếu chắc chắn có, thì cũng đáng để chờ đợi lắm chị ah
    ------------------------------
    Nhưng ngay lúc này, ng` ấy vẫn là ng` em đã và đang yêu nhất
  5. htd2011

    htd2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người mà anh mong gặp.
    Anh biết em là một nửa của anh. Vậy thì hà cớ gì mà anh lại "xui dại" một nửa của mình. Anh khuyên em nên tỏ ra dịu dàng bởi một lẽ điều đó hoàn toàn có lợi cho em. Còn anh thì chẳng được lợi nhiều lắm đâu, nếu ko muốn nói là cực kỳ có hại. Em ko tin ư? Để anh chứng minh cho em nhé.
    Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày anh mắc lỗi và trở về nhà. Em dịu dàng đến bên anh tra khảo. Vậy là anh khai hết, nhận lỗi hết. Thậm chí, nếu em "nhỏ nhẻ con se sẻ" anh sẽ khai luôn cả những lỗi dự định sẽ mắc. Mà đâu phải anh không biết, một khi anh khai xong, em sẽ hiện nguyên hình. Em thấy không, ''dịu dàng'' nó lợi hại thế đấy.
    Sư muội anh bẩu là: " Họ chỉ yêu cái mà họ khoác lên mình chúng ta thôi chứ họ đâu có yêu chúng ta". Không phải vậy đâu. Nếu anh có yêu em, thì đó là bởi em là chính em. Với lại, anh đâu có ý định khoác lên người em cái áo nào. Anh chỉ đơn giản là mách nước cho em hay đâu là cái áo đẹp. Còn có chọn hay không, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.
    Không biết em nghĩ gì khi sư muội nói rằng: "Thật ngốc nghếch khi phải sống cuộc sống của mình dựa trên ý thik của ng` khác". Anh thì hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, một nửa của anh này, em cũng nên nhớ cuộc sống quanh ta còn có rất nhiều người. Liệu chúng ta có nên sống dựa theo ý thích của một mình mình, chẳng cần để ý đến suy nghĩ của những người xung quanh. Cô giáo chủ nhiệm anh từng dạy: "ăn cái mình thích, mặc cái mọi người ưa". Một mai em vào topic này thì hãy suy ngẫm câu nói này nhé. Hãy so sánh nhưng điều sư muội khuyên em với những điều anh bộc bạch cùng em. Hãy cân nhắc thật chín chắn. Và đưa ra quyết định cuối cùng , quyết định của chính em :)
    À mà này, anh bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút rồi nên em sẽ thấy anh biến mất một thời gian đó. Nhưng rồi anh sẽ trở lại thôi :)
    Tạm biệt em, người mà anh sẽ gặp.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Nửa đêm, khó ngủ, tâm sự, tâm trạng và mặc kệ!
    Em là con trai, em cũng thik 1 ng` thật là dịu dàng.
    Nhưng em sẽ thik hơn, nếu sự dịu dàng ấy bắt nguồn từ chính lòng yêu thương và sự quan tâm của cô gái ấy, chứ ko phải chỉ là thứ "tỏ ra" để đạt mục đích j đó chẳng hạn...
    Ai cũng thik mặc áo đẹp, nhưng ko ai có thể mặc một cái áo quá chật chội đối với mình cả, dù nó có đẹp đến mấy... Em chọn sự tự do và thoải mái, em chọn cách sống chân thật và đối xử với tất cả mọi ng` như cách mình muốn đối xử: thật thà và đúng mực.
    Giữa 2 cái áo, em sẽ chọn cái em mặc thoải mái và vừa vặn. Em sẽ ko mặc thứ làm đau mắt ng` khác nhưng em cũng sẽ ko mặc thứ tương phản với chính con ng` mình, khó chịu dù nó làm em xinh đẹp hơn :)
    Ôi, con trai, em mặc kệ tất cả những ai chỉ biết đến những j tỏ ra mà ko cần biết đến con ng` thật.
    Ôi, con trai, em mặc kệ những ai chỉ biết suy diễn mà ko chịu tìm hiểu, chỉ biết quyết mà ko chịu lắng nghe, chỉ biết nói 1 đằng - nghĩ (đừng nói là làm) 1 nẻo.
    Ôi, con trai, đang cãi nhau dưới nhà kia kìa Em lại phải đứng dậy can, ko thể mặc kệ được
    Em muốn gọi điện cho 1 ai đấy, ai đó có thể vỗ về mình ngủ.
  7. ngoclong1945

    ngoclong1945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ..Em muon nep minh vao bo vai do...em di giua troi tuyet ma van thay am.mac du em rat so lanh...dat bao thuc,vo lay mobile,vi e biet co1tn dang yeu dang cho e doc va 1nguoi dang cho e reply,hi!
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cún con hỏi mẹ: mẹ ơi hạnh phúc là gì mẹ, sao con đi tìm mãi mà ko thấy
    Mẹ cún trả lời rằng: Hạnh phúc là cái đuôi con đó, con cứ đi đi , tiến bước, rồi nó sẽ theo con mãi mà
    Thế đây em à, hạn phúc sẽ đến với em ko phải gì phải lo em nhé, cứ tiến lên hoàn thiện bản thân em nhé
    Hẹn gặp em ở thiên đường hạnh phúc nhé
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi em mới viết cho anh, và lại vào một tối thứ 7.
    Em lại tiếp tục thay đổi rồi anh ạ. Em 1 năm rưỡi về trước, em nửa năm trước, và em bây giờ, khác nhau.
    Em nghĩ hình như em đã tìm thấy anh rồi, nhưng em chưa đuổi kịp và bắt được trái tim anh đó thôi. Từ từ nào, đừng quên em nha, em sẽ đến bên anh bây giờ, với tốc độ nhanh nhất mà em có thể...
    Buồn cười thật. Cuối cùng thì tình yêu là cái j chứ ^^ Nửa năm về trước em đã nói chắc như đinh đóng cột là, em sẽ chờ, sẽ chờ bằng được 1 ng` khiến em phải điên cuồng vì họ. Vì nếu ko bị ng` nào thu hút mãnh liệt, em sẽ ko thể... Thế mà giờ em lại nghĩ khác, buồn cười thật ^^"
    Có lẽ vì em là một ng` có trách nhiệm. Chắc chắn đấy, em đã quyết cái j thì ko bao giờ em hối hận hay bỏ chạy. Hơn nữa, em cũng đã qua cái tuổi hiếu thắng với mơ mộng về những j vượt quá tầm tay mình rồi. (Nói trắng ra là em bắt đầu... già rồi ) Em đã thực sự vượt qua được chuyện cũ, hoàn toàn, và giờ em đang rất sẵn sàng để đuổi kịp anh đây, anh... yêu ạ :"> (Eo ôi ngượng :">)
    Hãy cho em 8 tháng ^^ Chưa lúc nào em linh cảm mạnh như lúc này là em sẽ bắt kịp anh. May mắn đã, và em rất mong nó đang và sẽ ở bên em trong chuyện này.
    Chào anh nhé, anh mà chuẩn bị có tên cụ thể em sẽ gọi ở đây... Một buổi tối thật hạnh phúc... :)
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sau tình cảm đầu tiên sâu sắc, ng` ta sẽ ko thể gọi tên thứ tình cảm nảy sinh với ng` tiếp theo là j.
    Chỉ có nỗi đau là thật, tổn thương là thật.
    Ko đau vì quá đau!
    Cuối cùng thì em cũng đã phải khóc rồi. Khi chỉ có một mình, ng` ta sẽ khóc, đúng là như thế. Sao bây giờ em cảm thấy chia sẻ với ng` khác lại khó đến thế. Sao những lúc em đau khổ nhất, buồn bã nhất luôn chỉ có mình em chịu đựng...
    Em mới chính là ng` cô đơn nhất đây...
    ------------------------------
    Xin lỗi anh, nhưng có lẽ em ko thể chờ anh được nữa. Em đã tin vào tình yêu, vào chính sự cố gắng của mình. Và rồi đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng. Một mối quan hệ mới đồng nghĩa với một nỗi đau mới đang chờ đón. Em ko đủ can đảm để khởi đầu một lần nữa, vì em đau quá đủ rồi anh ạ...
    Một cánh cửa đóng vào, một cánh cửa khác lại mở ra, nhưng em sẽ ko bước vào đâu... Tình yêu có j đáng mong chờ ngoài tổn thương chồng chất tổn thương và đau khổ tiếp nối đau khổ?
    Ko như lần trước, em ko muốn yêu ai vì em biết ng` đó ko phải anh - ng` em chưa quên được. Lần này, em biết là có yêu ai rồi cũng phải bất lực nhìn họ ra đi, thì chi bằng chả có j bắt đầu cả... Ko đến thì cũng làm j có đi phải ko? Ko phải em ko đủ tự tin mình sẽ chịu đựng được thêm bất cứ lần nào nữa, mà em cảm thấy chua chát và chán ngán cho cái gọi là "duyên số" của mình.
    Thực sự ko muốn mở lòng ra với bất cứ ai nữa... Ôi trái tim đã hoá đá rồi...
    Vĩnh biệt anh, những ng` con trai em đã, đang và sẽ có tình cảm!

Chia sẻ trang này