1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Và để lại nơi đây...
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Uhm, giọng văn nghe tình cảm + nhẹ nhàng ghê .
    Tặng hoa cho bạn chủ topic chắc là rất dễ thương này
    Topic này mà viết nửa năm trước chắc mình cũng.... mất
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Đây em! Anh đây rô?i. Đư?ng khóc nưfa!
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    [ Mà 3 chấm là j ạ ]
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dạo này em ko vẽ đc nữa anh ạ.
    Tại sao thế? Tại sao thế? Tại sao thế?!!!
    Khuôn mặt nào em vẽ ra cũng buồn vô cùng, và bàn tay cầm bút chì, bút sắt của em dường như ko nghe theo lời em nữa...
    Em muốn đc như hồi xưa, vui vẻ, thoải mái. Bức vẽ nào cũng đầy ánh sáng...
    [​IMG]
    Ko đẹp như bây giờ, nhưng nhiều nụ cười hơn, đúng ko?!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sắp đến tháng năm rồi... Sắp đến sinh nhật em rồi đấy!
    Em cũng ko mong chờ điều j đâu... Nhưng...
    Hãy cho em một lần được thấy nụ cười thân thiết của anh, ánh mắt ấm áp yêu thương của anh...
    Dù chỉ là trong giấc mơ của em thôi...
    Anh nhé!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU

    - Đoàn Thị Lam Luyến -
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm...
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy.
    Giá được anh hẹn hò, dù phải đợi lâu đến mấy...
    Em sẽ chờ...
    Như thể một tình yêu ....
    Em sẽ chờ...
    Như hòn đá biết xanh rêu,
    Của bến sông xưa mùa cạn nước...
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước,
    Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa...
    Em sẽ chờ anh...
    Như lúa đợi sấm tháng ba,
    Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh ****...
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước,
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau...
    Em ở hiền, em có ác chi đâu?!
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác...
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt...
    Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay...
    Em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn say
    Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái...
    Em vẫn chờ, vẫn đợi...
    Dẫu chỉ là...
    ...huyền thoại một tình yêu...

    -------------------------------
    Bài này... very buồn...
    Tình yêu đơn phương mãnh liệt thật anh nhỉ. Ko biết nên gọi cô gái này là quá mạnh mẽ hay quá yếu đuối nữa?
    Mạnh mẽ vì đã dám tin vào một cái điều có thể chỉ là "huyền thoại"...
    Còn yếu đuối vì đã ko đủ can đảm để từ bỏ một ng` con trai ko thuộc về mình...
    Cô ấy thật ngốc nghếch...
    Nhưng cô ấy cũng rất đáng thương và đáng đc trân trọng...
    Tại sao mọi ng` trên đời này ko tự tìm đến với nhau? Nếu đc vậy thì cô gái ấy đã ko buồn, những cô bạn em đã ko buồn, và chính em cũng ko phải buồn nữa...
    [Amen, nhưng rất may là chẳng ai biết em cũng buồn cả ]
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ... là ... "em" ạ
    P/S: vẽ đẹp ghê
    Hic, tự nhiên làm mình buồn quá
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    P/s: bỏ cái "xích" ở cổ anh chàng đi trông sẽ cute hơn
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay em có một niềm vui và một điều... chưa vui lắm :)
    Vui vì em đã vẽ đc hoàn chỉnh một bức hình rồi. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thiện đc nó. Ak, anh đừng tưởng lầm nhé, nó ko đẹp như hồi xưa em vẽ đâu... À ko, đẹp hơn, nhưng cứ gượng gạo thế nào ấy. Cảm xúc nhân vật cứ như đang bị kiểm soát - mà em thì ghét nhất là bị gò bó anh ạ...
    Còn chưa vui lắm vì trong suốt lúc vẽ, em toàn nghĩ đến một ng` thôi... Có lẽ đó là lý do khiến em cảm giác mình ko thể vẽ đc nữa. Vì em sợ mình sẽ lại nghĩ về những điều ko nên nghĩ...
    Nhưng dù sao thì em cũng đã vẽ, tác phẩm đầu tiên sau hơn nửa năm ko đụng đến bút. Vui lắm vui lắm; vì đã có lúc vẽ là sinh mệnh của em mà Dù bây giờ giải nghệ, nhưng mỗi lần nhìn những bạn trong nhóm em "tung hoành trên trang giấy", em lại thấy hơi buồn... Xưa, em cũng đã từng cùng mọi ng` như thế, một thời vô tư, vui vẻ và rất rất nhiều tiếng cười...
    Hè sắp về, em vẫn còn "nợ" nốt 2 kỳ cuối truyện SHH đấy... Hic, 3 năm rồi, đến bao giờ thì hoàn thành đc nó đây

Chia sẻ trang này