1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sao lại buồn
    Em thik con trai đeo khuyên và mang xích to ở cổ Cố hữu rồi, "anh" nào cũng phải 3 hoặc 5 cái khuyên cùng một xích dog
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Buồn giống em thôi, lâu k vẽ mà
    Xích ở quần nhấn vậy là đẹp rồi, xích ở cổ trông cứ kỳ kỳ sao ý
    Xưa tý nữa thì anh cũng đi móc cái khuyên tai đấy
    Thôi em cứ viết tiếp đi, chắc do viết hay nên topic này có vẻ hot phết đấy
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi con ng` ta cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình...
    Dạo này em lạ lắm nhé! Hơi hơi nhớ, hơi hơi vui, hơi hơi buồn, hơi hơi phấn chấn mà cũng hơi hơi trống trải...
    Có phải vì thế mà mấy hôm nay trời cũng hơi hơi nắng và hơi hơi mưa ko... ?!
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đêm qua - lần đầu tiên trong suốt cả nửa năm nay, em đã ngồi vẽ đến hơn 2 giờ sáng. Anh biết ko, lâu lắm rồi em mới có lại đc cảm giác thoải mái, quên mình vào một việc j đó đến vậy. Chạy cái đĩa gồm những bài hát mình thích nhất, đeo phone lên... và chìm vào trong la liệt những giấy, những màu...
    Những bản nhạc nhẹ nhàng làm đầu óc em thanh thản...
    Trời đêm mát mẻ khiến trong ng` em thấy dễ chịu...
    Và những nét bút màu đưa lên đưa xuống như vẽ lại cả một thời đầy tiếng cười của em vậy...
    Em nhìn thấy hình ảnh của mình với chị H, với P, với T cùng ngồi vẽ truyện... Phác được trang nào là ngồi cười trang ấy... Vui lắm...
    Em cảm nhận lại được cảm giác nín thở khi đưa từng nét bút, sướng rơn lên khi vẽ xong một tranh và thấy nó... đẹp; tất cả... tất cả...
    Niềm đam mê có thể lấp đầy những khoảnh khắc vô vị trong cuộc sống... Còn anh, sẽ lấp đầy khoảng trống mênh mông trong lòng em...?!
    Chắc chắn là như vậy rồi... :)
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh này cũng là dân vẽ ah? Bắt tay nhau cái
    Nói vậy chứ, anh mà làm quả khuyên thì kiếm ko nổi bạn gái đâu
    Uh, cái xích ở cổ em vẽ ẩu nên ko thật lắm. Hic, con gái vẽ mấy thứ ấy chả đc đẹp như con trai
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay em đi chơi... Cũng bờ Hồ nhé, cũng kem nhé, cũng mưa nhé...
    Nhưng mà thiếu anh...
    Mưa...
    http://1234.nghenhac.info/media/Duong/20080114/Album%20Mua%20Dem%208.135%20-%20Nhom%20B.O.M/Khoc%20Them%20Lan%20Nua.mp3
    "Bờ cát vẫn gọi tên anh, ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về
    Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim em luôn mong chờ 1 ngày...
    Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình, nước mắt là niềm đau ... và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi.
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé, vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.
    Lối đi nào cho em, em đi tìm 1 cơn mưa, lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng.
    Bờ cát vẫn chờ cơn sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm.
    Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc, dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào trong hư vô, thôi nhé anh từ nay em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh"

    Em chỉ khóc thêm một lần nữa thôi, và nước mắt sẽ tan vào mưa ngay ấy mà... Và cơn mưa trong lòng em rồi cũng sẽ có ngày tạnh hẳn thôi...
    Phải ko...?!
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, bắt tay nào, cho dù anh chỉ vẽ...chuyện thôi
    Thực ra buồn vì lâu anh không vẽ thì ít, mà buồn vì có vẽ thì cũng chả đẹp lại nhiều em ạ
    Cứ sống với đam mê vẽ, những bản nhạc ưa thích, sự yên tĩnh,.. và cuộc sống thường nhật của em đi. Đừng tìm kiếm một điều gì đó mơ hồ quá. Anh của em sẽ đến một cách tình cờ và nhẹ nhàng thôi, mọi thứ sẽ dần dần, dần dần thay đổi, để một lúc nào đó em nhận ra mình đã yêu, và được yêu
    Hoặc, nếu đây là nơi để em khơi nguồn lại cảm xúc nghệ thuật, thì rất tốt. Go on, honey... !!!
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Em là dân vẽ truyện tranh, còn về mỹ thuật truyền thống thì em mù tịt [Mà dân mỹ thuật có vẻ rất thành kiến với dân truyện tranh]
    Ack, thực ra cái topic này đc lập nên trong một khoảnh khắc yếu đuối nhất; khi em đang rất cần có một ng` ở bên cạnh. Còn về chuyện kia, em đã từng yêu, đã từng thất bại, và bây giờ thì... chẳng thế nào cả Nhiều lúc cũng thấy hụt hẫng, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn thôi...
    Viết thì vẫn cứ viết, muốn thì vẫn cứ muốn... Nhưng có lẽ em ko hợp với chuyện yêu đương; hay chính xác là chuyện yêu đương nó từ chối em Thế thì... thôi vậy, chứ biết làm thế nào
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh...!!!
    Dạo này em phát hiện ra mình rất chi là có sức hút với những ng` em... ko thích Còn với những ng` em thích thì, em chả hiểu nữa, em cứ làm sao ấy. Mình chẳng còn là mình nữa, ăn nói vô duyên kinh khủng, và đần ơi là đần
    Có lẽ đứng trước mặt bạn bè bình thường, em có tự tin, và vô tư thoải mái thể hiện bản chất (xấu xa) của mình Còn trước mặt những ng` em có tình cảm, thì em rất run, lại tự ti nữa...
    Đó là lý do vì sao những ng` em ko thích thì thích em, còn khi em thích một ai đó thì, chính em cũng ko mê nổi mình lúc ấy chứ chẳng nói đến ng` ấy
    Hic hic, anh nhớ nhé, nếu sau này có gặp em ấy, anh đừng để tâm đến những điều linh tinh em nói nhé. Em nói dối đấy, mà cũng ko hẳn, có khi em chẳng biết là lúc ấy em đang nói j đâu, vì em... thích anh mà Sau này, khi hết giai đoạn "mở đầu" rồi, thì em sẽ lại trở lại bình thường thôi. Chắc chắn đấy!
    Em chỉ sợ em sẽ lại khiến anh hiểu lầm, lại khiến anh chán... Em thật là ngốc mà... Mà anh, thì chắc cũng ko đủ kiên nhẫn để đợi đến giai đoạn kế tiếp để mà hiểu em phải ko
    Phew... Em đang bất lực với chính mình đây...
  10. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    phew, bạn chỉ cần nhìn anh ý thật ấm áp, rồi ............, nhưng mà nếu anh ý chân thành yêu thương bạn thực sự thì hi hi, ...

Chia sẻ trang này