1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em cảm giác mình đã có thể đứng dậy đc rồi...
    Em đang trở lại với chính mình trước đây... :)
    Nhưng em vẫn sẽ giữ topic này mà, "cho đến khi đc gặp anh"; hứa đấy
    Dù có lẽ cái khoảng cách giữa em và anh đang ngày càng ngày càng mở rộng... Vì nếu em là chính em thì, em sẽ... ko để ý tìm anh nữa đâu... Nhưng em thích mình thế này hơn... Tự do và khoáng đạt...
    Thôi anh nhé, "có khi nào trên đường đời ta vô tình lướt qua nhau?"
    Nếu có vậy, thì anh hãy nhớ là em vẫn luôn book cho anh một vị trí trong lòng em. Dù anh có đến lấy nó đi hay ko, thì anh vẫn luôn luôn ở đó...
    Nhớ nhé...!
    Funfact: để em tính xem mình đã book bao nhiêu chỗ rồi nào... 1... 2... 3... 4... Ôi sao mà nhiều thế
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang thấy yêu cuộc sống này hơn tất thảy...
    Em thấy mình thật vô cùng may mắn. Dù rất nhiều bất lợi, nhưng cuối cùng thì mình sinh ra vẫn đc lành lặn, và đã đc sống đến ngày hôm nay...
    Em thấy mình thật hạnh phúc vì được làm một ng` bình thường...
    Em thấy yêu bố mẹ, yêu éc Phong...
    Em thấy yêu tất cả bạn bè của mình...
    Em thấy yêu con mèo đang nằm dài (mà em vẫn gọi là nằm tênh hênh) trên bàn học của em...
    Em thấy yêu những chậu hoa hồng đang chớm rất rất nhiều nụ...
    Em thấy yêu khoảng sân gạch và bể cá...
    Em thấy yêu con đường về nhà mỗi ngày...
    Em thấy yêu bầu trời nhiều mây nhiều gió...
    Em thấy yêu tập thơ với những hàng chữ nắn nót nhiều xúc cảm...
    Em thấy yêu tập vẽ đầy màu sắc, đầy tâm trạng và ước mơ...
    Em thấy yêu cái desktop hình 1 con bé mặt tròn xoe trông rất hiền...
    Và hơn bao giờ hết... Lúc này đây... Em thấy yêu anh vô cùng...
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tốt hơn rồi đấy. Nhưng mà cứ tiếp tục viết em nhé
    Chắc dân mỹ thuật cũng chả ghét dân truyện tranh lắm đâu, có chăng chỉ là cục bộ hoặc không phổ biến mà thôi, quan tâm làm gì hả em
    Àh mà anh không có ý gì xấu đâu nhé , chỉ là vẽ...chuyện thôi mà , giải thích thế không lại bị "công chúng" lên án thì chết
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ah...
    Một cô bạn trong nhóm em vừa chia tay ng` yêu... Gần 3 năm...
    Bạn của bạn em cũng mới chia tay... Hơn nửa năm...
    Chia tay?! Chỉ 2 từ đơn giản như thế thôi ư?
    Phải chấp nhận như thế nào đây hả anh?!
    Cô bạn em còn khóc nhiều lắm, còn đau khổ hơn em rất rất nhiều...
    "Tình yêu là cái quái j?!" Làm cho bao nhiêu ng` phải đau khổ...
    Sao con gái cứ luôn là ng` phải khóc?! Sao con trai có thể vô tình và vô trách nhiệm như thế?!
    Em ko phải sợ, mà là vô cùng sợ những sự đổ vỡ, mà nhất là sự đổ vỡ trong tình yêu thì...
    Chúng ta... có nên đi tìm nhau nữa ko đây?!!!!
  5. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    phiếm diện quá.
    Con trai ko khóc vì con gái đã khóc hết phần rồi, chứ còn làm sao nữa hả honey
    Mà mE bảo rồi, yêu làm qué j, mệt, tự do muôn năm, viva freedom
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nên tìm em ạ. Con người ta vẫn luôn phải tìm kiếm hp cho riêng mình chứ.
    Như chưa hề có cuộc chia ly.. mà em ;)
    Chia tay. 2 từ đơn giản nhưng chứa đựng trong nó nhiều lắm đấy. Chắc chả ai muốn vậy đâu, nhưng sẽ đến lúc, ai đó cảm thấy mình không phù hợp với ai đó nữa, họ mới buộc phải làm thế. Cái gì cao thượng hơn thì anh chưa nói đến nhé
    3 năm... hay 1 năm... điều đó không quan trọng, quan trọng là họ sớm nhận ra mình không hợp với nhau nữa, tất nhiên thời gian dài hơn sẽ kèm theo sự đổ vỡ lớn hơn. Có thể là người bị động trong cuộc chia tay nên các bạn em mới phản ứng như vậy, trong trường hợp ngược lại, các cậu trai cũng buồn lắm chứ. Nhưng họ phải mạnh mẽ hơn đấy
    Nếu không chia tay để đi đến 1 kết cục tốt đẹp hơn, em phải hình dung 1 câu chuyện buồn này: lấy nhau không có tình yêu, hạnh phúc gđ chỉ là giả tạo, các con sẽ thiếu tình thương từ 1 hoặc cả 2 phía,... ==> không nên, em nhỉ
    Thế nhé, tin tưởng vào t/y hơn em ạ, rồi em sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp tương ứng. Niềm tin là thứ tối quan trọng, nó sẽ soi đường và tạo sức mạnh cho chúng ta.
    Vậy đã
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thật mệt mỏi, và rồi anh lại ngồi đây, thả mình nơi chiếc ghế quen thuộc để quên đi cái nắng chói chang của ban ngày, quên đi những làn khói bụi ngoài đường, gạt nốt những sự ức chế còn đọng lại. Chậm chạp châm điếu thuốc và nhấm nháp sự thư thái còn lại của buổi tối để rồi ngày mai lại bắt đầu vào guồng quay của cuộc sống. Có đôi khi buồn chán và thất vọng, nhưng anh vẫn phải tự nhủ ?O,"ばってね?, vì anh và cũng tương lai chúng mình ^^. Đừng trách tại sao anh lại ko đến tìm em nhé, vì hơn bao giờ hết anh có thể hiểu được nỗi đau khổ của sự tan vỡ khi mà 2 người đến với nhau trong khi cả 2 chưa thực sự sẵn sàng. Vì vậy hãy đợi anh em nhé, khi thật sự ổn định, lúc đó chắc chắn anh sẽ đến tìm em. Chào em, người con gái mà anh sẽ gặp.
    PS: Hãy luôn giữ sức khoẻ nhé ^^.
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lời Của Dòng Sông
    1.
    Người tìm đến . . . với bước chân
    Âm thầm . . . mùa hạ
    Từng cơn mưa . . . trút lá
    Và dòng sông . . . cuốn đi
    Tay hư vô đốt nến
    Chiều chơi vơi lên cao
    Rồi dòng sông . . . cũng mang theo
    Tên người . . . vào huyền thoại
    Tay hư vô che dấu
    Chiều qua truông mây sâu
    Rồi tình yêu . . . cũng qua mau
    Chia người . . . một bãi sầu
    Người tìm về dòng sông
    Người tìm về dòng sông
    Hỏi thầm . . . về đời mình
    Hoang vu dòng nước lũ
    Người tìm về biển xanh
    Người tìm về biển xanh
    Nói thầm . . . về đời mình
    Ăn năn dấu rêu phong
    2.
    Người về nhớ . . . vết tích xưa
    Sa mù . . . ngàn trùng
    Dòng sông đêm . . . thắp nến
    Mặt trời quên . . . dấu chim
    Ôi hư vô phong kín
    Tuổi thơ ngây mong manh
    Rồi dòng sông . . . cũng miên man
    Đưa người . . . về mộ phần
    Chân qua đây . . . sương khói
    Đường hư vô . . . trên tay
    Rồi tình yêu . . . cũng xa khơi
    Phiên sầu . . . là tháng ngày
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mượn tóp píc của bạn thả hồn tí cho nó máu
    Có Duyên Không Nợ
    1. Duyên nợ một đời
    Có duyên không nợ
    Một mình nhớ ai
    Nhớ em không nợ
    Một mình vẫn nhớ
    Một mình vẫn hai
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Vì hai mà vẫn một mình
    2. Duyên nợ thở dài
    Có duyên không nợ
    Một ngày đã phai
    Hai hai mà một
    Một đời có có
    Nhớ em không nợ
    Một đời không không
    Một mình có không
    H ai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Dù xa, xa cũng là tình...

  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko phải cho mình, nhưng cũng thấy rất là vui và sweet Thật hạnh phúc cho ng` con gái nào "mà anh sẽ gặp" ^^
    @ Ngongochanchan: ngẫu hứng

Chia sẻ trang này