1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em hiểu... Cám ơn anh đã chia sẻ :)
    Em biết là ko thể đổ lỗi cho bất cứ ai, và chia tay là điều cần thiết khi tình yêu đã ko còn ở lại, nhưng ...
    Học cách chấp nhận nó như là một lẽ đương nhiên thôi vậy...
    Thôi, dù sao thì mai cũng là một ngày mới, cho tớ, và cho tất cả các cậu...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hai ng` yêu nhau đã là một điều kỳ diệu, nhưng để đến được với nhau thì lại cần tới một phép màu cơ...
    Nhiều khi em ước mình là một vị thần, em sẽ ko ngần ngại ban hết tất cả những phép màu mà em có cho những ai đang cần đến chúng...
    Lúc ấy á, em sẽ dùng phép để đc nhìn thấy anh một chút, một chút thôi...
    Anh ở đâu...?!
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
    Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh?
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
    Em ko biết... Thực sự ko biết...
    Thế nên em mới đang đứng giữa hai chiều quên nhớ thế này...
    Hãy tiếp sức cho em, anh nhé...
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chả nghi em chả nghĩ út gì cho nó mệt.Cũng gần một năm không em nhưng lại thấy thoải mái và làm được nhiều việc hơn.Không căng thẳng như khi hai đứa yêu nhau nữa .Mong em hạnh phúc và anh thì có người hợp hơn với mình .Cô đơn cũng tốt đấy chứ bạn chủ tóp pịt.Nhiều khi không có ai là lúc để ta nhìn lại và sống tốt hơn
  5. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh đang buồn lắm mà vào đây đọc cười đến đau cả bụng, anh chả trốn đâu, lù lù một đống đây này
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ decon: thế có cần địa chỉ blog của em ko Đảm bảo đọc xong sẽ... bỏ xác tại trận địa vì "cười" cho xem
    ---------------------------------------
    Oài... Hôm nay em đánh vật xong với phần xử lý số liệu... Mệt quá đi mất, nhưng mà kể ra được học cũng thấy hay hay. Em thích học lắm, nhưng lại... ghét thi
    Nếu học mà ko cần thi thì em sẽ học tất cả những j có thể học trên đời này đấy Học để biết thì ai mà chả thik, nhỉ?!
    Anh thì sao? Anh có phải là một ng` "cái j cũng biết" ko?
    Nếu có thì em thik lắm, thik lắm, thik lắmmmm!!! Em rất thik đc nói chuyện với những ai hiểu biết thật là nhiều, vì em sẽ biết đc vô vàn những điều mới lạ từ ng` đó, cảm giác như một không gian mới đc mở ra trước mắt mình vậy...
    Tạm thời ko nghĩ đến anh nhé Em định đi làm thêm một nơi nữa, cũng chưa biết thế nào, nhưng thời gian nghĩ về anh lại giảm một nửa rồi...
    Nhưng em vẫn sẽ up topic này thường xuyên. Hứa rồi mà
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Với anh, em vẫn là cô bé
    http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen%2DChon/2008/02/05F65476/
    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về em về anh về nhau, về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày mai ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
    Tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu
    Đây, tự nhiên hôm nọ lên Cafe Hùng ở 108 K17 Bách Khoa, tối t7 có nhạc sống, anh chàng ca sĩ lãng tử hát bài này rất hay, em nghe của HQH đã nhé.
    Chắc là sẽ nói hộ anh chàng nào thôi
  8. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Gửi link blog cho anh nhé, anh mong chờ từng phút từng giây đấy, anh thấy tiếc cho những người con trai đã ko nhìn thấy em
    Được deconlacme sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 22/04/2008
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nghe... nhí nhảnh nhỉ Có lẽ đây là suy nghĩ của những anh chàng có ng` yêu nhỏ tuổi hơn...
    Nghe xong thấy mình cần phải cố gắng nhiều nhiều nữa
    Mà anh AQ sinh năm 84 ah ^^
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đây ạ, ko cần mong đến từng giờ đâu
    Welcome
    Have fun!!!

Chia sẻ trang này