1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn đợi một Mr.Right thì em cứ đợi đến già cũng ko có . Mà thôi, yêu nhau rồi thì Right cũng thành Wrong hết ấy mà em.
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hì, em...thử đoán xem
    Rút knghiệm lần trước hạnh hoẹ bà chị Jeremy, ai ngờ bà ý hơn những...2 tuổi lận, ngượng chết
    Hôm nay thấy em bảo "làm thêm việc #" + học môn ptích số liệu, cũng thấy hơi...giật mình, khéo "anh" lại dính faute nữa thì chết
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chết
    Nói trắng ra luôn, "Em" năm 3. "Anh" ko dính... fốt nữa đấy chứ
    -----------------
    @ Don: rồi sau đó lại thành Mr Right chứ Giống như đồ thị hình sin mà
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Còn đủ nhiệt tình để chờ đợi anh chàng của mình kể cũng hạnh phúc chứ nhỉ? Tớ thì giờ chả còn đủ nhiệt tình để đợi ai. Niềm tin vào 1 tình yêu, vào cuộc sống đã ko còn đủ nhiều nữa rồi
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trời đột nhiên trở lạnh...
    Ko mưa, ko nắng, những cơn gió lúc lúc lại lùa qua khoảng sân lá đã rơi đầy...
    Con mèo vẫn cuộn tròn trên bàn học của em. Ấm ấm, mềm mềm... Tiếng nói cười, bước chân của bố mẹ vẫn sôi nổi yên bình như thế... Vậy sao em thấy nặng lòng quá thế này?
    Em mệt mỏi quá anh ơi... Hôm qua em đã bùng dạy một buổi. Bài vở, công việc, bạn bè, bản thân... Mớ bòng bong ấy sao cứ quấn lấy em cùng một lúc?!
    Chỗ dựa, nhiều khi cũng phải lung lay chứ?
    Em muốn có một người - chỉ im lặng bên em thôi là đủ - nhưng sao khó quá...
    Hơn lúc nào hết, bây giờ, em muốn vòng tay của anh...
    Mệt...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hãy để mọi thứ tự nhiên xảy ra, cái j đến sẽ phải đến thôi... Mong đợi hay ko thì cũng chẳng làm cho mọi việc khác đc :)
    Tớ cũng chẳng biết là có phải tớ đang đợi hay ko nữa... Có thể có, cũng có thể ko... Nơi đây chỉ là nơi để trút những thứ ko thể nói đc với ai thôi bạn ạ...
    Uh, đc thôi, tớ sẽ đợi, cho đến khi tớ quên mất là tớ đang đợi thì thôi... :)
    Có lẽ, cũng ko lâu nữa đâu...
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, ai lại "nói trắng ra luôn" thế hử
    Kể ra...may, anh thở phào rồi này
    Năm 3 thì chắc là tuổi Rồng nhỉ - nếu vậy là Tam hợp đấy
    Còn nếu là tuổi Mèo thì k chơi
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hie hie
    Mèo đây, nhưng là mèo... Tom; toàn bị Chuột Jerry dắt mũi thôi...
    Tam hợp, Thân - Tý - Thìn ---> chắc anh này sinh năm 80, hoặc 84, hoặc... 92 Phương án thứ hai xác suất 99%
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhiều khi em muốn đi đến một nơi nào đó...
    Em muốn ra biển lắm. Muốn ngay bây giờ...
    Biển sẽ cuốn những mệt mỏi nặng nề của em theo những ngọn gió...
    Những con sóng sẽ lắng nghe tâm sự của em...
    Em muốn hét to lên trước biển!
    Em muốn khóc, muốn khóc, muốn khóc!!!
    Sao cứ những ng` em yêu quý nhất lại làm em thất vọng đến thế? Sao họ cứ cố tình hiểu sai về em?
    Tại sao ko một ai hiểu em vậy?
    Ai, ai sẽ nghe em đây, ngoài gió, ngoài mưa, ngoài những con sóng?
    Em đang thấy vô cùng đơn độc.
    Đến khi nào em mới ko phải khóc một mình nữa đây?!!
    Anh...
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    UH nhỉ , đang tự hỏi trái tim mình , sao cũng như Moon , cũng muốn lắm được đứng trước biển , được khóc .......... được chìm vào với khoảng lặng của gió ...............
    muốn lắm 1 bờ vai , 1 vòng tay ôm lấy ..............
    Khóc , cứ khóc đi nhé , nhưng chỉ là 1 chút thôi , vì tớ hok ở đấy lau nước mắt cho Moon được đâu
    Se se lạnh , cái lạnh cuối mùa hanh heo lại làm cho ta thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết .............
    Tớ cũng hok lí giải được cảm xúc khi chính mình cũng thấy cô độc trong yêu thương của những người quanh mình
    Nhưng vẫn mún gửi cho Moon 1 cái um thật chặt ............
    Smile !

Chia sẻ trang này