1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho đến khi được gặp anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đến khi gặp anh thì em mới bít thế nào là đặt niềm tin vào nhầm người. Cười thật to cho dịu lòng
  2. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em đừng viết những dòng buồn bã thế nữa chứ, anh thích vào đây đọc những gì em viết nhưng phải là những gì vui cơ, cuộc sống còn nhiều việc phải làm, nhiều niềm vui lắm mà, luôn tự tin vào bản thân mình
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Sữa: hi, tớ ko sao đâu Tự bày, tự dọn; tự làm rối tung mọi chuyện rồi lại tự ngồi tỉ mẩn gỡ từng nút thắt là... tính xấu của tớ mà...
    Tháng 5 sắp đến rồi, mình hãy tự cho bản thân một nụ cười, một ánh mắt ngời sáng nhé... Yêu đời, và yêu tất cả mọi ng`, kể cả nụ cười ấm ấy, nhé
    Tớ ko dám nói là tớ đã quên, nhưng nỗi nhớ ấy sẽ như một nốt lặng trong bản nhạc cuộc sống của tớ... Còn Sữa có như tớ ko?
    @ decon: Thỉnh thoảng cũng có lúc phải yếu đuối chứ Em chỉ dám thể hiện nó trong này thôi, còn ra ngoài lại phải vác một bộ mặt khác rồi...
    ---------------------------------------
    Mỗi ng` đều có một bản thân và một cuộc sống; ko ai giống ai; và ko cái j đơn giản hơn cái j...
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác...DÊ
    2 Moon (thắc mắc sao em được gọi là Moon nhỉ ): thôi, cứ viết tiếp những đoạn hay hay giống như hồi đầu đi, anh ấy chắc sắp đến rồi em ạ, cứ tin thế đi
    You"ll win when you beilive mà
    P/S: anh là...chuột Hamster , ghét Jerry lắm, vì con đấy chả có gì hay cả, dù sao thì chuột cũng là loài đáng ghét em ạ
    Yêu Mèo lắm <==> (Tiểu hổ ngon tuyệt )
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn như ngày xưa <==> viết nhầm nick rồi
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trời ơi, hôm qua em vừa dọn phòng. Lâu lắm rồi mới được ngủ trên cái giường mà ko có một thứ j khác ngoài chăn - gối - chiếu Chỉ thế thôi mà cũng thấy yêu đời ơi là yêu đời anh ạ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay trời đẹp quá... Đám mây u ám đã đi qua mắt em rồi thì phải. Đi dọn dẹp, mang những thứ xinh xinh về để trên bàn, và mua một con hươu cao cổ (mà bạn em quả quyết là con... hà mã, em thì lúc đầu còn tưởng nó là... con bò nữa chứ ) để làm hộp bút. Và thế là, cuộc sống bắt đầu nở hoa
    Đêm qua em lại cắm phone, lại You''re my everything, lại vẽ. Thấy hạnh phúc kinh khủng khi thấy những girl mình vẽ ra càng lúc càng lovely Hị hị, "chỉ những ai dễ thương mới tạo ra đc những thứ dễ thương "thôi đấy [câu này của... em ]
    Bây giờ em bắt đầu rảnh, em sẽ vẽ thật nhiều để mừng một tháng 5 rực nắng nhé! Ôi, ước j anh có anh ở đây nhỉ (Hi hi, em đoán chắc là anh sẽ ko hiểu vì sao em lại vui đâu, vì anh là dân... ngoại đạo mà Nhưng anh sẽ vui khi nhìn thấy em vui chứ?! Đúng mà, phải ko ] Có điều anh sẽ ko đc nhìn thấy lúc em đang vẽ đâu, vì lúc ấy em tập trung cao độ lắm, ai mà chắc anh sẽ ko ganh tỵ với cái tờ giấy đang được... nâng niu trìu mến trên tay em chứ
    Háo hức! Vui sướng! Thấy yêu anh quá đi!!!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ah, Moon là nick cũ của em, bây giờ ko dùng nữa. Mà đoạn hay hay giống hồi đầu là đoạn nào thế Phải có hứng thú và cảm xúc như thế mới viết đc anh ạ
  8. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích những đoạn hồi đầu em viết, nó làm anh nhớ đến người ta, cũng mới đây thôi mà giờ sao đã xa quá rồi, mà em có học gì dính đến mỹ thuật hay kiến trúc ko, anh cũng học mỹ thuật công nghiệp đấy, up mấy cái ảnh em vẽ đi
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ku này đang đong em honey, vui thế, honey kìa, cũng có người quan tâm đến em đấy chứ, cũng muốn đến với em đấy chứ.
    honey thấy mE nói có đúng ko nào, chỉ cần thật lòng với chính mình, thì tình yêu sẽ đến.
    Sắp đến sinh nhật cả nhà rồi, cũng sắp thi xong rồi, cố lên
  10. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ko đong đâu, thề đấy , dạo này chán đời hay vào đây chứ bt cũng ít vào lắm, cái bác này cứ nghĩ xiên xẹo

Chia sẻ trang này