1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ đi chơi cuối tuần ở Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi h2p201, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đây để xem những hình ảnh off của Box trong đợt đi Hói Mít
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chào Xo_mo_lo.

    Hồ Hóc Khế là một cài hồ nhỏ, tự nhiên, người dân địa phương cũng có be bờ giữ nước để tưới hoa màu quanh vùng trong mùa khô. Bạn đi Suối Hoa, đến khoảng dưới dốc Ồ Ồ (Ào Ào), thuộc thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú thì có đường bê tông rẽ trái đi vào, khoảng 200m là đến hồ.
    Dạo trước, rất nhiều cò. Lâu lắm rồi mình không lên đó. Kể từ khi Thành phố có ý định qui hoạch nghĩa trang tại đây thì cũng đã có nhiều thay đổi, do người dân chặt cây để trồng cây, đặc biệt là do những họng súng "thể thao" lùng sục các ngõ ngày càng nhiều nên mình không chắc có còn những cánh cò vào mỗi chiều tại đây nữa không. Nhưng nếu không còn (hoặc còn ít) những cánh cò thì bạn vẫn có thể ngã người giữa thiên nhiên, nhất là vào lúc hoàng hôn, để nghe côn trùng hát với nước, với cây, với gió, với mây trời... Một chiều cuối tuần off với một vài người bạn thân ở chốn này chắc cũng không đến nỗi...
    Lưu ý: Dịch vụ khu vực này gần như không có gì. Chỉ có mấy quán ven đường - nơi ngã 3 rẽ vào- bán một vài thứ vặt vãnh mà bất cứ quán nào ở quê cũng có, như: nước lọc, rượu (đế và Wall-street, Thanh Mai, Rhum...). Mồi mè thì hoặc là bạn chuẩn bị trước, hoặc bạn vào xóm mua gà (gà quê chính cống) nhờ người ta làm hộ, rồi kiếm củi nướng lên. Chẹp... chẹp...Khà!...
    Lưu ý thêm xí nữa: Nơi này cũng có thể làm cho bạn thất vọng, vì... "Cái đẹp nằm trong mắt người nhìn" mà. Nhưng mong bạn đừng đến đó với những họng súng "thể thao" nhé...
    (@ Xo_mo_lo: Bạn có phải cũng chính là xml_q84 không? Mấy tấm hình bạn post trong chuyến đi "Hói mít" nào đó sao trông giống cảnh Ngầm Đôi rứa hỉ?)
  3. h2p201

    h2p201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi làm ơn chỉ rõ đường đi đến hồ Hóc Khế này được không? Máu đi quá rồi. Có chi là cuối tuần ni làm liền
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi làm ơn chỉ rõ đường đi đến hồ Hóc Khế này được không? Máu đi quá rồi. Có chi là cuối tuần ni làm liền...
    @ h2p201: Mình vừa mới chỉ cho Xo_mo_lo trong cái tin post vừa xong đó thôi. Nếu chưa rõ đường thì mình lại tiếp tục chỉ nè: Bạn đi theo QL14B từ cầu vượt Hòa Cầm lên chừng 9km, quẹo phải lên phía Cầu Giăng (QL 14B cũ) và đến Ngã ba Tuý Loan, quẹo phải lên chừng 4km nữa. Chắc ăn nhứt là cứ hỏi người dân địa phương hồ Hóc Khế đi đường nào...
    Chúc bạn có chuyến đi dã ngoại cuối tuần zui zẻ!
    Hic,
    ...Mấy năm không đi trời đất hẹp dần
    Nghe tiếng còi tàu như một nhát gươm
    Rớm máu lòng khao khát...
    (VHĐ).
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn! Cái đó ở Hói Mít (Lăng Cô) không phải ngầm đôi

Chia sẻ trang này