1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỗ đi chơi trên Sydney!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi BABYBABYANGEL, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đường phố trên sydney thật là rắc rối, em có đi trong city thôi mà cũng lạc loạn cả lên. Đã thế nhiều đường một chiều rất vô lý, không được rẽ trái ở nhiều đường nữa chứ. Chạy xe trên đó chỉ muốn phát khùng lên. Những chỗ xa thì em chưa có thời gian đi, chỉ lên có mỗi 3 ngày. Thanks kiu mọi người nhá.
    Em lọ mọ len center point thì nó đóng cửa mất tiêu hichic
    Lần sau mọi người trên sydney họp offline đi cho em đi chơi mới. Chị cún cho em số fone mới, em sắp lên sydney nữa, chị dẫn em đi mới. Trên sydney thời tiết hay hơn melb, kết sydney rồi
    Trot yeu anh la`em , tron doi` mai thuong nho' , khi con tim bay gio` van luon luon mong cho` du` 2 ta cac'h xa , cau mong 1 nga`y cho ta nghe tieng anh tro? ve^`..nguoi&nbsp; yeu oi em se con cho` anh<!--E-
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    đ/c ***y tete zì đấy cho xin địa chỉ hàng kem ở Double Bay cái nhểy, thanx
    gần chỗ mình vật, cách ~ 1000 số :D mà gần cũng ko giải quyết được việc zì, mình ko fải man
    jt
  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    quên mất, bài post ở trên ko liên quan zì đến "chỗ di chơi ở Úc"
    bổ xung (ét hay ích nhẻy :"&gt;): em Babybabyangel nếu có tâm hồn ăn uống (như chị ) thì nên thử kem Passion Flower ở Capitol Square & Pan cake ở The Rock & Apple Pie ở Kingsford, ngon cực
    (tái bút: quảng cáo chỉ là quảng cáo, nếu ăn ko ngon thì cũng đừng trách chị )
    jt
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô, các chú, các bác, các em nhỏ, các cụ già, lão bà và lão ông.....
    Em đã đặt chân đến cái xứ sở buồn bã này được hai tháng rồi mà chưa có lấy một người bạn VN nào cả, cũng chẳng biết đi đâu chơi hết, xin các Bác, các Chị và các anh giúp đỡ em với, khi nào có đi đâu chơi thì rủ em đi với nhé. Hoặc là có anh, có chị nào rảnh rỗi thì hãy đi chơi với em nhé!
    Em gái miền quê xa tít tắp.
    NSW-Sydney
    Thich mot nguoi
    Thuong mot nguoi
    Yeu mot nguoi
    Nho mot nguoi
    Lay mot nguoi
    Va ...Di nhien co con voi nguoi khac!
  5. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    bác này học kiến trúc đúng không ha`ha`... để khi nào tớ lên syd, đi chơi nhá. Ở đây có nhìu người việt lắm, chẳng mất chốc mà bạn có đầy bạn là ng việt đâu
    Trot yeu anh la`em , tron doi` mai thuong nho' , khi con tim bay gio` van luon luon mong cho` du` 2 ta cac'h xa , cau mong 1 nga`y cho ta nghe tieng anh tro? ve^`..nguoi&nbsp; yeu oi em se con cho` anh<!--E-
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào chi Baby.... nhé, sao chị lại biết em học kiến trúc vậy?
    Em rất vui khi được làm quen với chị, khi nào rảnh lên Sydney ru em đi chơi với nhé.... Cám ơn chị trước nhé!
    Mong chị em mình sẽ sớm được gặp nhau
    e-mail cua em la "anhcaothanh@yahoo.com"
    "Cô bé từ miền xa tít tắp"
    ".....Từ ngàn dặm xa xa tôi đến vì em, em co biết hay chăng lần đầu tiên trái tim tôi đập lỗi nhịp cũng chính là lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh của em..... em ơi tôi biết mình là kẻ lãng du cô độc, nhưng cuộc đời nay tôi sẽ mãi mãi dành cho em, thân xác này, trái tim này đã thuộc về em rối đó.........."
    Thich mot nguoi
    Thuong mot nguoi
    Yeu mot nguoi
    Nho mot nguoi
    Lay mot nguoi
    Va ...Di nhien co con voi nguoi khac!
  7. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` đoán vậy thui e ah. Khi nào mùh chị lên đó, em dẫn chị đi chơi nhá, không bít chỗ nào thì chị em mình dò tìm, mấy lần lên đó chị toàn đi một mình, buồn lắm hichic
    Trot yeu anh la`em , tron doi` mai thuong nho' , khi con tim bay gio` van luon luon mong cho` du` 2 ta cac'h xa , cau mong 1 nga`y cho ta nghe tieng anh tro? ve^`..nguoi&nbsp; yeu oi em se con cho` anh<!--E-
  8. friendship_nz

    friendship_nz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hic theo tớ đến syd có nhiều chổ vui chơi lắm....Opera house, Habour Bridge.... sydney aquarium xem động vật biển...sau đó dã ngoại Blue Mountian...nhiều chổ lắm .....buồn thì thuê thuyền ra biển chơi ....vui thì đi night club nhảy nhót.....ko vui ko buồn cũng chơi...nói chung nhiều chổ an chơi ở syd lắm
    FORZA AC MILAN...FORZA LONDON 3..... CHÚNG TÔI LUÔN CỔ VŨ CHO BẠN, CHO ACM.VN ,CHO NHỮNG AI YÊU AC MILAN...

Chia sẻ trang này