1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho điểm đánh giá

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cho điểm đánh giá

    Khuya nhưng cũng nhiều tâm trạng nên ngồi cho điểm cầu thủ phát:

    TM
    R. Abbondanzieri: hôm nay bắt được, khá chắc chắn và an toàn. Tuy nhiên, khả năng phát bóng có kém hơn trước. Điểm 7/10

    HV
    N. Burdisso: sai lầm và yếu kém nhất trận hôm nay. Hoàn toàn ko biết lên, phòng ngự kém, phá bóng vu vơ và đá quá non. Điểm: 1,5/10

    R. Ayala: già dặn, đá tỉnh táo nhưng do thể lực nên ko thể lót cho chú Burdisso được. Điểm 7/10

    G. Heinze: đánh đầu được, cản phá được. Trận này ổn nhưng một lần nữa phải cảnh báo một cách đáng lo ngại với kiểu xoạc bóng và phi người thiếu tỉnh táo. Điểm 7/10

    P. Sorin: đá tốt, đều cả công và thủ, khôn bóng. Tuy quả thua có một phần lỗi (bắt bài nhưng ko với tới bóng trước khi bị chọc khe) nhưng nói chung ổn. Điểm 7,5/10

    TV
    Maximiliano Rodriguez: Vẫn thế, đều đều, do lối phòng ngự của Pekerman mà hiệp 2 chuyển thành một TV phòng ngự tuyến đầu bất đắc dĩ. Vấn đề của Maxi là kĩ thuật và tư duy ko tốt như cầu thủ ARG thường có. Cùng với Burdisso, đây là người làm hỏng toàn bộ cánh phải của Arg. Điểm 6/10

    J. Mascherano: Trận tồi nhất của Mas kể từ khi mình theo dõi ku này. Đá như đang ở trên mây, đưa bóng lên rất dở, phòng ngự cũng ko tốt. Điểm 3/10

    E. Cambiasso: đá tốt, là cầu thủ duy nhất của tuyến tiền vệ có khả năng công và thủ trong trận này. Điểm 7/10

    J. Riquelme: đá tốt hiệp 1 nhưng H2 ko có đất vì lối đá quá dở mà Pekerman thực hiện. Câu giờ bằng cách để Riquelme phối hợp với các cầu thủ khác hiệu quả hơn nhiều so với kiểu phá bóng thế này. Điểm 7,5/10


    H. Crespo: chịu chạy và phá thế quân bình bằng bàn thắng nhạy cảm. Đá ko hay nhưng ghi bàn mở tỉ số. Điểm 6/10

    J. Saviola: chịu khó lấy bóng, phối hợp và ghi bàn. Tuy nhiên, có vài pha bóng đá rất tối, hiệp 1 còn chuyền mất bóng mấy phát rất dở, may mà bọn BBN non và ko xuân. Điểm 6/10

    Dự bị: do lối chơi phá bóng nên các cầu thủ dự bị ko thể hiện được gì. Chỉ một nhận xét nhỏ: Rodrigo Palacio đá khá quái, có triển vọng.

    HLV
    Pekerman: kẻ đáng bị lên án dù đội ARG thắng. Xây dựng lối đá vô hồn, lãng phí năng lực cầu thủ, đọc trận đấu ko tốt. Khoan nói chuyện đẳng cấp ở đây. Nếu ko xuân thì Arg rất khó chiến thắng với cách đá thế này. Điểm: 3/10

    KL. Thắng mà vẫn lo, cần xét lại cách tiếp cận, biến đổi và điều chỉnh trong trận đấu. Thay đổi lối đá đa dạng là tốt, nhưng cần là LỐI ĐÁ chứ ko phải là phá bóng như cách mà Arg đã làm sau khi dẫn bàn.
  2. BadBoy_Prez

    BadBoy_Prez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Quả thật là hôm qua mình cũng rất thất vọng về lối đá của Argen, đặc biệt là trong hiệp 2.
    D''Alesandro cho điểm khá sát, tuy nhiên theo mình thì Mascherano thậm chí còn kém hơn cả Burdisso, cả 2 phải cùng nhận điểm 1 mới đúng, xem mấy chú này phá bóng mà tức anh ách, nhiều pha để mất bóng rất nguy hiểm. Nếu không nhờ có Sorin và Ayala đầy tỉnh táo và kinh nghiệm, đặc biệt là lối đá năng nổ của Sorin thì chưa biết tỷ số sẽ thế nào, một may mắn nữa là BBN tấn công, dứt điểm không sắc sảo.
    Heinze cũng không khỏi làm người hâm mộ Argen lo lắng khi thường xuyên phạm những lỗi vớ vẩn và nhận những thẻ vàng không đáng có, trận hôm qua chỉ đáng cho 5,5 cùng lắm là 6 điểm thôi.
    Đành rằng là Pekerman đã phát biểu trước là sẽ dùng lối chơi phòng ngự trong trận đầu ra quân, nhưng để phòng ngự thì Argen thiếu gì cách mà phải dùng cái lối đá Bắc Âu ấy, đây chính là lối đá mà Ericsson đã đem đến đội tuyển Anh, cũng là lối đá các đội như Thụy Điển, Đan Mạch thường dùng khi gặp các đội bóng mạnh, chính lối đá này đã khiến Argen bị loại tức tưởi tại WC2002.
    Với Argen thì cách phòng thủ tốt nhất là phát huy sở trường về kỹ thuật và khả năng chuyền bóng ngắn phối hợp và giữ bóng tốt của các tiền vệ, tiền vệ đá chậm để kiểm soát bóng nhưng khi có cơ hội thì phải tăng tốc, tận dụng tối đa tốc độ và khả năng chạy chỗ của tiền đạo, như thế mới kiểm soát được thế trận.
    Xem hiệp 2 trận hôm qua rõ ràng là Argen rất khổ sở, đá như 1 đội chiếu dưới, chỉ biết phòng thủ bằng cách phá bóng lên, Cambi hôm qua cũng chỉ được 6 điểm thôi, kèm người không tốt, thu hồi bóng kém, cứ như thế này mà gặp tiền vệ kỹ thuật tốt lơ mơ là nhận thẻ.
    2 tiền đạo đều ghi bàn nhưng phong độ thì vẫn chưa ổn, tiền đạo là phải biết quyết đoán trong những tình huống có thể ghi bàn, nhiều lúc có thể hơi cá nhân 1 chút, Crespo và Saviola có mấy pha có thể tự mình dứt điểm được nhưng lại chọn cách xử lý rườm rà hoặc là chuyền cho người khác, làm chậm nhịp độ triển khai tấn công.
    Mình cũng ấn tượng với màn ra mắt của Palacio, đá khá quái và tự tin nhưng cái thiếu quan trọng đối với một tiền đạo là khả năng bứt phá trong những tình huống có thể gây nguy hiểm thì chú này vẫn đang thiếu, mà nói chung là các tiền đạo cũng như tiền vệ công của Argen hiện nay theo mình chỉ có mỗi Tevez, Messi là có, Messi thì khả năng dứt điểm hoặc quan sát để chuyền sau đó thì lại đang hơi kém, Riquelme thì quan sát và chuyền rất đỉnh, nhưng lại có hạn chế về tốc độ, sức rướn và độ dũng mãnh. Phải có một cầu thủ như thế thì mới làm hàng thủ đối phương luôn luôn phải lo lắng.
    Dù sao cũng rất vui với phong độ của Riquelme trong hiệp 1 hôm qua, khả năng quan sát và chuyền bóng tuyệt vời.
    Có lẽ Pekerman sẽ áp dụng từng chiến thuật khác nhau tùy theo từng đối thủ. Nhưng hôm qua thay người và điều chỉnh chiến thuật quá kém. Nếu BBN xuân hơn trong những pha dứt điểm thì có lẽ 1 điểm cũng chưa chắc chắn.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    DAlessandro - cho điểm đắt quá ! quân mình , phải đánh giá nó cao cao ! cho trên điểm 7 hết đi ! vả lại - trận đầu !
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Cho điểm vậy là khá chính xác tuy nhiên còn thiếu 1 chú làm thất vọng nữa.Đó là Lucho.Chắc 3đ quá
  5. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Em mạnh dạn góp vui. Thang điểm 10. mấy anh ARG nếu biết đọc tiếng Việt vào đây chắc là vui lắm
    Abbondan : 7.5
    Burdisso :4.5 ( lỗi dẫn đến bàn gỡ)
    Ayala :7.5 ( vẫn rất rắn nhưng cũng có lỗi khi để lỏng Drogba ở bàn gỡ 1-2)
    Heinze :7.5 : đá tốt nếu xét trên phương diện anh vừa trở lại
    Mascherano : 4.5 ( dở tệ.)
    Cambiasso : 6.5 ( tạm hoàn thành nhiệm vụ nhưng đá có vẻ ko máu lắm)
    Maxi :6 ( không thấy tấn công được pha nào hay nhưng tích cực phòng ngự)
    Riquelme :7.5 ( đột biến nhưng mặt trông khắc khổ và căng thẳng qúa)
    Sorin :8 (lên công về thủ. Đá tốt)
    Crespo :6.5 ( mẫu tiền đạo trầm lặng, không nổi bật. Quan trọng là GOAL)
    Saviola :6.5 ( hoạt động tích cực nhưng thể hỉnh nhỏ qúa khó tranh chấp tay đôi với các "chú voi")
    Thay người ; Palacio : (khá triển vọng) 6. Luis Gonzalez :5
    ( chưa chứng tỏ gì nhiều còn bị thẻ vàng). Aimar đá có một chút
    HLV Perkerman : 7. QUan trọng là ARG thắng . Những điều chỉnh của ông trong hiệp 2 tuy không được lòng các fan nhưng em nghĩ là cần thiết. Ý đồ chiến thuật theo em thế là đúng đắn. Khi đang dẫn 2-0 không cần thiết phải bộc lộ 100% công lực mà cần phải đá chậm lại. Tuy vậy sự cân bằng giữa công và thủ thì lại chưa đạt được nên mới dẫn đến tình trạng co cụm để BBN gỡ 1 bàn. THeo em nguyên nhân chủ yếu là MASCHERANO và LUIS GONZALEZ phong độ qúa tệ
  6. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    batigol đồng ý !!
    thanks
    batigol
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Saviola đc bình chọn là cầu thủ hay nhất tối qua.Nhưng theo tớ khách quan bình chọn thì ng làm tớ ấn tượng cũng như ớn lạnh nhất tối qua là chú Boka hay Boca gì đó của BBN.Chú này có những pha bóng tốc độ xé tan hàng thủ bên phải của Arg.(1 phần vì Burdisso và Mascherano đá ko tốt)nhưng phải công nhận chú này có tốc độ và trâu bò cao
  8. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em thấy hôm qua Mascherano đá ko tồi chút nào, nhiệm vụ của anh là bắt chết tiền đạo lùi Kalou của BBN, chú Kalou này mất điện ngay bị thay ra ở đầu hiệp hai, dindane vào thay cũng mất tích với Mascherano. Tuy 1 hay 2 lần mất bóng trung lộ nhưng anh hoàn thành tốt nhiêm vụ đề ra của Pekerman - kèm chặt, dính như hình với bóng, chiến thắng trong các lần đối đầu với cầu thủ đươc phân công kèm. Còn Cambiasso thi đấu dưới sức.
    Cầu thủ ấn tượng nhất là Ayala: khôn ngoan, ko chiến tốt, boc lót tốt, đẳng cấp.
    Cầu thủ tồi nhất: Budisso, Maxi và Budisso làm liệt mất cánh phải.
  9. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế này ko gọi là cho điểm đắt, cần phải nghiêm khắc với chính mình, kể cả trận đầu chứ :D
    Đá như trận hôm qua lại càng củng cố tăng nhận định của mình về trình độ của ****erman (mình đã viết khá nhiều về chuyện này :D). Rất đau đớn và ức chế khi phải nhận xét như vậy :((
    Xin nhắc lại, mình ko thấy cái hơn người của Pekerman ở đâu, ngoại trừ chuyện xuân và tính thiếu trách nhiệm. Một số bạn nhận xét đá như hiệp 2 để đảm bảo thể lực và giấu bài. 2 nhận xét trên, theo mình là không hợp lí và chưa chính xác.
    Về đảm bảo thể lực, nếu bạn đã từng thi đấu bóng đá, trong một giải lại càng tốt, thì sẽ hiểu thế nào là sự tra tấn khi phải phòng ngự như Arg trước một đối thủ trình yếu hơn, nhưng ko thiếu quyết tâm và nhiệt tình. Khi phải luôn chạy theo bóng và bóng lại được triển khai liên tục ở tất cả các hướng, cầu thủ sẽ rất vất vả dẫn tới suy giảm thể lực nhanh. Mình cho là Mascherano hiệp 2 đá kém chính là hệ quả của sự quá tải khi tất cả các cầu thủ của Arg ko tham gia vào việc "chơi bóng" mà chỉ phá bóng như cầu thủ hạng 2. Khi đó, sức ép đè nặng lên các cầu thủ Arg, đặc biệt là Mas và Cambiasso --> xuống sức là phải. Như vậy, cách đá kiểu Arg hôm qua là lối đá nhu nhược, mất sức chứ ko phải là để tiết kiệm sức.
    Về chuyện chiến thuật giấu bài, mình thừa nhận Pek đúng khi ko đưa Messi và Tevez vào sân khi chưa cần thiết phải bung ra như vậy. Tuy nhiên, mình ko cho là giấu ko cần tấn công như cách Arg thể hiện là lựa chọn đúng vì như thế rất phí sức. Nếu lí giải một cách lạc quan, chỉ có thể hiểu là Pek muốn Arg tập phòng ngự. Như thế cũng ko ổn vì ko ai đem trận khai mạc trong một giải đấu tử thần ra làm tập luyện cả. Hơn nữa, phòng ngự như hôm qua là một thất bại. Nếu đối phương biết tận dụng và chắt chiu cơ hội, Arg khó thắng (nhưng cũng khó thua vì năng lực tấn công của Arg nếu được thể hiện vẫn rất đáng nể). Arg phòng ngự cũng được, bảo toàn tỉ số cũng được, nhưng cách để làm như vậy ko phải là phá bóng, phá càng xa càng tốt. Lối đá đấy chỉ thực hiện khi mình quá kém và thật ra là ko an toàn. Để phòng ngự, Arg nên gia tăng khả năng kiểm soát bóng, đập 1 chạm và vây bắt đối phương quyết liệt ngay từ giữa sân. Về chuyện này, Arg hoàn toàn có thể làm được với những cầu thủ của mình. Nếu đá như thế, đội bị rối loạn phải là BBN chứ ko phải là ARG như hôm qua. Hơn nữa, cách đá như trên mới gọi là tập để nâng cao gắn kết giữa các tuyến. Đá như thế mới là cách giấu bài đẳng cấp vì sẽ thể hiện tính đồng đều của đội tuyển. Đây là cái mà đội bóng đối phương luôn
    e ngại nhất. Đá như hôm qua đã phơi cho các đội khác điểm yếu khi bị đối phương dùng tốc độ để qua mặt của Arg. Điểm yếu này cần được khắc phục triệt để mà cách tốt nhất chính là tăng cường khả năng cầm bóng của tuyến trên, giảm sức ép cho phòng ngự.
    Trên đây là mấy nhận định của mình về Arg. Vui vì thắng nhưng cần phải chấn chỉnh ngay. Hi vọng là Pek có thể chấp nhận những thay đổi trong cách tư duy khi dẫn dắt đội lớn, mặc dù những cái này ko đúng với bản chất của ông ta. Tất cả vì mục tiêu vô địch của ARG!!!
  10. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 2 ngày trôi qua kể từ khi tay trọng tài người Bỉ thổi hồi còi kết thúc trận đấu tôi mới lên Net, nhưng mà nỗi ấm ức, bực dọc vẫn chưa nguôi. Sáng nay vào box định xả 1 chút thì thấy các bác cũng đã làm trước hết rồi. Thôi thì cũng xin có vài ngu ý.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác D''Alessdro là chiến thuật của lão Pek trong hiệp 2 là hoàn toàn sai lầm, nói dại chứ nếu không phải là BBN hoặc trận đấu kéo dài thêm khoảng 5- 10 phút thì 1 điểm chưa chắc chúng ta đã có.
    Còn về cầu thủ thì hơi thất vọng về cặp Mas-Cambi và Burdiso. Mas dường như đã mất đi cái vẻ máu lửa cần có của 1 tiền vệ phòng ngự và khả năng chiếm lĩnh vị trí. Anh không cần phải chơi băm bổ đến cỡ như Gattuso của Ý nhưng anh phải quyết liệt hơn nữa trong những pha tranh chấp. Còn về khả năng đọc trận đấu và chiếm lĩnh không gian thì anh còn phải học Redondo nhiều. Trong hàng hậu vệ 3 người của chúng ta rõ ràng Burdiso là mắc xích yếu nhất, càng nhìn anh thi đấu tôi càng nhất Janetti da diết bấy nhiêu.
    Nhưng dẫu sao thì cũng xin chúc mừng thắng lợi đầu tay của chúng ta. Cũng xin nói thêm là tôi đồng ý với việc lão Pek cất Tevez và Messi trên ghế dự bị, đường đua đến chức vô địch còn dài mà. Thiếu gì cơ hội cho Messi bùng nổ.

Chia sẻ trang này