1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ đồ cổ cuối năm trên phố cổ Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bandonghoco, 14/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bandonghoco

    bandonghoco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Mặt hàng đồ cổ bày bán ở đây hết sức đa dạng từ đồ thờ cúng, tiền cổ, đồng hồ cổ, tượng phật, linh vật và đồ dùng cá nhân, với đủ các loại là đồ cổ, đồ giả cổ, đồ cũ...nhưng dù thế nào nó vẫn là điểm hút khách, nhất là những người thích sưu tập đến chợ vào những ngày giáp Tết.

    Từ hàng chục năm nay, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người đam mê, yêu thích đồ cổ. Theo lời của một số chủ "sạp hàng" ở chợ này, có những món hàng họ thu gom dần từ trong năm, có món mua nhiều năm nay rồi mới mang ra bán. Nhiều món khác thì phải đi lùng ở các tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình… để mua.

    So với những năm trước đây, chợ đồ cổ ngày càng bị thu hẹp lại. Trước kia có lúc cả dãy phố Hàng Mã là những "sạp hàng" san sát nhau, nhưng nay chỉ còn chừng 20 "sạp hàng". Chia sẻ điều này, một người bán hàng than thở, năm nay kinh tế khó khăn nên người mua hàng cũng ít hơn, hàng khó bán hơn. Vả lại, càng ngày, những đồ cổ càng ít nên ít người bán hàng hơn.

    Các mặt bày hàng bày bán ở đây khá phong phú, nhưng phổ biến hơn cả vẫn là các loại đồ thờ, đồ bày biện trong nhà như tượng phật đồng, tam đa, đỉnh đồng; lư đồng, các con vật bằng đồng. Rồi những vật dụng quen thuộc hàng ngày như ấm trà, đèn cổ, lư hương, bình phong, đồng hồ cổ… Tới đây tản bộ, ngắm nghía, tìm lại những nét quen thuộc xưa qua các món đồ cũ, đồ cổ cũng là niềm vui.

    Thú vị hơn bắt gặp những món đồ từ thời xa lắc xa lơ tưởng như đã biến mất hẳn, nay lại chễm chệ ngồi ở một "góc chợ". Bên cạnh những món đồ có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm, đa phần là đồ gốm đời mới, đồ giả cổ, đồ đồng có niên đại hàng chục năm… nhưng được chế tác tinh xảo. Chỉ có điều, giá trị thật của chúng ra sao thì có lẽ chỉ những người sành đồ cổ mới am hiểu.

    Phiên chợ mỗi mỗi năm chỉ mở một lần nên thu hút được một sự quan tâm của nhiều người. Họ là những người mê đồ cổ, tới đây tìm cho mình món hàng ưng ý mà đã tìm kiếm bấy lâu. Nhưng có người đến đây cho vui, đi xem cho biết. Có khách hàng đi lùng cho mình và bạn bè những "đồ độc". Cũng có người chỉ đơn giản tới đây để tìm lại "hồn phố cổ", đến để hồi tưởng lại cuộc sống "xa xưa" của mình. Điều hay là các món đồ bày bán ở đây đa phần là của các gia đình không dùng tới, một số khác của dân sưu tầm, mê đồ cổ nên họ không quá quan trọng về lời lãi mà với họ, tới đây để tìm niềm vui, cùng chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm về đồ cổ, mở rộng giao lưu với nhau, sưu tầm đồ cổ.

    Điều đặc biệt nữa là người bán đồ cổ nay đa phần còn trẻ. Có người tuy có cửa hàng bán đồ cổ ở nơi khác nhưng khi chợ mở, họ tới tham gia một góc cho vui. Những thanh niên này sẵn sàng giảng giải cho khách về lịch sử, văn hóa của những món đồ đang có và luôn miệng chào mời mua một món lấy may về làm "đề - co" treo ở nhà hay đặt trên bàn làm việc. Dường như họ muốn lưu giữ, giới thiệu về những tinh hoa văn hóa dân tộc qua mỗi món đồ cổ cho mọi người cùng biết.

    Hình ảnh về chợ đồ cổ cuối năm này:

    [​IMG]
    Các điểm bán thu hút đông đảo du khách

    [​IMG]

    [​IMG]
    Những vật dụng thời bao cấp rất thông dụng: bi đông nhựa, bát, đĩa tráng men, cà mèn Liên Xô...

Chia sẻ trang này