1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỗ độ xe phân khối lớn, hoặc mô tô, mọi người giúp em cái

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BergkampNT, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chỗ độ xe phân khối lớn, hoặc mô tô, mọi người giúp em cái

    Có ai biết chỗ nào độ xe phân khối lớn, mô tô ở Việt Nam không ạ ? Bảo em với, em cám ơn, vote 5*, lưu ý là em chưa từng vote cho ai, nên khoản * vô cùng đảm bảo :D
  2. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    916 Đường Láng!Vote nhé
  3. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Voted :D À, các bác cho em luôn tên tiệm cho nó pro :D
  4. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Mr THương,trước khi quyết định dộ xe,bác nên lân la lên đấy chơi khoảng 1 tháng để học hỏi
  5. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi thật các bác nhé: có ai biết độ xe là gì không?
    Không phải nói phét chứ ở Việt Nam chẳng có một nơi nào có thể làm một cái xe có hồn đúng nghĩa - đơn giản là chẳng có đủ nguyên vật liệu phụ tùng thay thế.
    1-Em nói các bác đừng tự ái chứ: mấy chú vác con Dream hết đát đi làm bô, làm máy lại, dán ba lăng nhăng mấy cái thứ đề can vớ vẩn trên Bà Triệu - Phố Huế, xe về kêu pành pạch cứ tưởng thế là hay, biết đâu rằng đấy là đú bẩn.
    2-Mấy thằng con nhà khá giả hơn cũng... đú theo (xin lỗi dùng từ ngu có lẽ hơi quá), đi mấy con SH, Dyland... cũng đem dán mấy con... ****, hoa văn chạy quanh xe mà dek biết rằng cái xe nó vốn đẹp sẵn có roài, dán linh tinh, cho mấy cái đèn gầm chỉ làm cho người ta thêm ngứa mắt (Honda nhưng made in Italy cơ mà). Có hay chăng thì những chiếc xe đẹp đó chỉ cần lắp thêm một cái đèn xenon hoặc một cái logo ở đầu xe chỗ mà cái tem hay bị bóc!
    3-Ở nước ngoài có những hãng độ xe nổi tiếng với những nhân viên tài hoa. Những chiếc xe qua độ đều có giá trên trời: Hamman, Maybach... nhìn đấy thì biết độ xe như thế nào???
    4-Muốn biết như thế nào thì hãy mở mang tầm kiến thức ra nhé: đi Thailand, đi Hongkong, sang châu Âu, châu Mỹ vào.
    5-Còn ở nhà tìm hiểu thêm thì cố gắng săn tìm mấy chương trình Discovery Chanel hay MTV mà xem để biết người ta làm xe như thế nào đừng nghe mấy cái thằng thợ đểu bơm vá linh tinh kiếm tiền.
    6-Hôm nay bị sếp Tổng quát nên hơi bực, anh em thông cảm, mod đừng lock nick tội nghiệp
    7-Tuần tới tớ đi sang Hongkong xem con BMW của 007 đi trong film Tômmrow never die đấy! Tớ sẽ post ảnh lên blog nhé!
  6. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    lại sắp có chuyện rùi
  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Bác này xem nhiều phim Mỹ quá đây mà, với lại hôm nay bị sếp "tổng quát" nữa ! He he ...
    Nhưng nói chung là cũng lắm thằng ngu, nghịch vài ba cái lăng nhăng tưởng thế là hay !!!
    Em cũng nằm trong cái số đấy, có điều tự em thích tìm tòi, tự chọc ngoáy và biết lắng nghe tiếp thu... nên xe em đi cũng ko đến nỗi bựa như mấy thằng trên phố !!! Đôi khi là niềm tự hào cho chủ nhân ... Tóm lại là cũng vì yêu xe mà thôi !
    Bác nào muốn giao lưu độ xe lành mạnh thì liên hệ nhé ! Còn độ để đú - để đua thì ko phải type của em rồi !!!
  8. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Nói năng nghe hãm không chịu được, ra nước ngoài mà ở.
    Người ta đi SH, Dylan, không đú theo được thì ghen ăn tức ở ah. Nhiều tiền chơi kiểu nhiểu tiền, ít tiền thì chơi kiểu ít tiền. Hơn được ai mà to mồm. Cứ làm như mỗi mình biết ,mà không phải khoe là được đi Hong Kong nhá . Đùa chứ em chẳng chửi bậy bao giờ đâu mà đọc xong lôn hết cả ruột gan. đíu gì nữa , chỉ muốn đấm cho vài phát
  9. tuancsd

    tuancsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    1.127
    Đã được thích:
    0
    đầu đường Thanh Nhàn có một anh chuyên làm xe phân khối lớn anh Tùng
  10. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Buratino2002 viết lúc 21:18 ngày 18/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tớ hỏi thật các bác nhé: có ai biết độ xe là gì không?
    Không phải nói phét chứ ở Việt Nam chẳng có một nơi nào có thể làm một cái xe có hồn đúng nghĩa - đơn giản là chẳng có đủ nguyên vật liệu phụ tùng thay thế.
    1-Em nói các bác đừng tự ái chứ: mấy chú vác con Dream hết đát đi làm bô, làm máy lại, dán ba lăng nhăng mấy cái thứ đề can vớ vẩn trên Bà Triệu - Phố Huế, xe về kêu pành pạch cứ tưởng thế là hay, biết đâu rằng đấy là đú bẩn.
    2-Mấy thằng con nhà khá giả hơn cũng... đú theo (xin lỗi dùng từ ngu có lẽ hơi quá), đi mấy con SH, Dyland... cũng đem dán mấy con... ****, hoa văn chạy quanh xe mà dek biết rằng cái xe nó vốn đẹp sẵn có roài, dán linh tinh, cho mấy cái đèn gầm chỉ làm cho người ta thêm ngứa mắt (Honda nhưng made in Italy cơ mà). Có hay chăng thì những chiếc xe đẹp đó chỉ cần lắp thêm một cái đèn xenon hoặc một cái logo ở đầu xe chỗ mà cái tem hay bị bóc!
    3-Ở nước ngoài có những hãng độ xe nổi tiếng với những nhân viên tài hoa. Những chiếc xe qua độ đều có giá trên trời: Hamman, Maybach... nhìn đấy thì biết độ xe như thế nào???
    4-Muốn biết như thế nào thì hãy mở mang tầm kiến thức ra nhé: đi Thailand, đi Hongkong, sang châu Âu, châu Mỹ vào.
    5-Còn ở nhà tìm hiểu thêm thì cố gắng săn tìm mấy chương trình Discovery Chanel hay MTV mà xem để biết người ta làm xe như thế nào đừng nghe mấy cái thằng thợ đểu bơm vá linh tinh kiếm tiền.
    6-Hôm nay bị sếp Tổng quát nên hơi bực, anh em thông cảm, mod đừng lock nick tội nghiệp
    7-Tuần tới tớ đi sang Hongkong xem con BMW của 007 đi trong film Tômmrow never die đấy! Tớ sẽ post ảnh lên blog nhé!
    Fear less, hope more
    Whine less, breathe more
    Talk less, say more
    Hate less, love more
    And all good things are yours!
    My blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-J3UhhwYgbqe2xXFKtoBmAQ--?cq=1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thứ nhất người ta đang hỏi độ xe MOTO PKL, còn ÔTÔ miễn bàn.
    Thứ hai xe Drem, Wawe, SH, DL, LX... không ai liệt kê vào dòng PKL.
    Thứ ba ai bảo HN không có xe độ đẹp: vd xe của Long TMH, xe Steed độ đang nằm trên BS Thương 916 đường Láng hay nếu rỗi buổi sáng ra khu vực KS Hà Nội có xe Rebel 250 của Tuấn độ thành chooper sơn màu cam... còn nhiều lắm, nhất thời không nhớ hết. Tất cả các con xe đấy đều là mơ ước của anh em chơi xe máy nói chung.
    Xin hết ạ, mà quên đọc xong bài này cũng lôn ruột không kém cái nhà pác gì ở trên

Chia sẻ trang này