1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ đợi...cô đơn trên mạng...hay nhớ mong ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fangdi, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi...cô đơn trên mạng...hay nhớ mong ?

    Mình làm gì bây giờ? Chờ Quỳnh sắp 3 tiếng rồi.Cái cảm giác này thật bứt rứt và khó chịu.Cảm giác mà mình đã quên đi từ lâu,khi mới yêu lần đầu,khi đứng chờ nàng trong vô vọng...
    Nhưng Quỳnh là ai cơ chứ,mới quen,mà lại là quen trên mạng.Chao ôi,ở trên cái thế giới net này,có bao nhiêu phần là thật,và bao nhiêu phần là giả dối.Mình chỉ biết sống thật,nói thật.Nhưng liệu Quỳnh có tin mình. 2 , 3 hay bao nhiêu lần nữa cô ấy mới tin mình.Thật sự , mình cũng sợ,sợ chính cái cảm giác mà mình đang chịu đựng : nhớ nhung,hờn giận và ...cả thương yêu.
    Quỳnh nói mình hay dùng câu điều kiện.Ừ,thì thật sự,đó phải là câu điều kiện thôi. Loại 1,loại 2 ,hay là loại 3,cái đó thì tớ quan tâm làm gì hả Quỳnh,chỉ biết là hiện giờ,tớ ở xa Quỳnh quá.Nào phải tớ không muốn đến thăm Quỳnh,nhưng cuộc sống vẫn không đơn giản ,hay nói đúng hơn,là có phần phức tạp hơn trong truyện.Truyện,1 phần của cuộc sống.Có thả hồn vào chúng đến đâu thì cũng có lúc phải thừa nhận cái sự ràng buộc khó khăn mà cuộc sống gắn kết với mình.
    Giờ thì mình chắc cũng phải quyết định rồi.Nhưng mình cũng chẳng biết phải quyết định điều gì.Người ta thường nói : " cứ để thời gian trả lời tất cả" .Nhưng người ta là ai,có chịu trách nhiệm nếu khuyên mình mà lại không thành công không,hic hic,mình không tin đâu.Nhưng rốt cục thì hiện giờ mình cũng chưa biết làm gì.Thôi thì,mình viết mấy dòng cho đỡ buồn bực vậy,mình đang muốn đập nát cái màn hình trước mặt.Tất nhiên là nếu đập nó mà Quỳnh ở cạnh mình thì mình sẽ đập thật.
    Thôi Quỳnh ạ,chắc tớ phải offline,mà offline trong một thời gian dài.Thời gian nộp đồ án đã đến,chúng nhắc cho mình còn phải chịu nhiều trách nhiệm trước mọi người.Hy vọng Quỳnh hiểu cho.
    Tất nhiên,nếu Quỳnh quan tâm hay nhớ đến mình.Tạm biệt Quỳnh Trang...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Học cách đè nén tình cảm, ban đầu thì khó, lâu dần sẽ ổn, bạn nhỉ ? Cố gắng lên ! ^^ Tớ đang làm được rồi nè.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tên người bạn đó của bạn đẹp quá. Quỳnh Trang, hi hi hi thực ra là mượn bạn khen tên mình thôi.
    Chẳng phải người bạn cần để an ủi bạn. Nhưng mình cũng an ủi bạn nhe. Cuộc sống đôi khi không đơn giản. Nó rắc rối, ko nói là quá rắc rối bạn à. Nhưng nếu không có rắc rối thì không làm cuộc sống. MỘt kẻ không làm tròn trách nhiệm thì không làm người. HƠi quá lời . Mình dạo này cũng vừa mới qua một cơn stress cảm thấy đôi khi có stress cũng hay.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hy vọng là người ta cũng quan tâm và nhớ đến bạn đi, để còn yên tâm mà làm đồ án cho tốt ^^ Đó là việc quan trọng trước mắt của bạn mà, phải không?!
    Mình chẳng dám khuyên bạn điều gì cả, nhưng câu điều kiện loại 1 có nghĩa là sẽ có cơ hội xảy ra, vấn đề là cơ hội đó do chính bạn tạo nên và biết nắm bắt.
    Vậy thôi. Đừng cô đơn :)
  5. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ấy bận chuyện riêng gì đó, mà cũng không nên vì chuyện đó mà làm mình buồn phiền nhiều. Nếu bạn đã thành thật với lòng, thì chuyện cô ấy có lên hay không bạn cũng không có lỗi.
    Mình nhớ có 1 câu thế này: Nếu ta cho ai đó 20$ để rồi người đó mãi không trả lại thì 20$ đó cũng đáng.
    Mong rằng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn.
  6. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đừng kỳ vọng quá nhiều...
  7. increase

    increase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn,cố lên,chắc chắn bạn sẽ thành công.[​IMG]
  8. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ đợi những cái gì viển vông, ảo là ảo ....thực là thực....cuộc sống là vậy^_^
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên của bạn cho mình cũng là ảo.Vì thế mình sẽ tiếp tục chờ đợi.
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn, chờ đợi và hi vọng dù kết cục đó có như thế nào chăng nữa . Tớ đang làm những điều ko thể trở nên có thể, dù hi vọng là rất mong anh, nhưng nếu mình muốn điều gì thì phải thực hiện bằng được nó, bạn cũng vậy nhé

Chia sẻ trang này