1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"chờ đợi" có phải là cách hay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhmat_lanhlung, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmat_lanhlung

    anhmat_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "chờ đợi" có phải là cách hay?

    em quen với một em(mà em kết ngay khi lần đầu gặp mặt)nhưng khổ nỗi em đã có người ui rùi.(em ấy cũng nói rõ với em như vậy).trên net thì bọn em nói chuyện với nhau rất tự nhiên,nhưng khi gặp nhau trên đường(bọn em cùng ngõ mà )thì em ấy toàn tránh gặp em.liệu trong hoàn cảnh của em,chờ đợi có phải là cách hay không?(vì em thực sự kết em ấy ).mong các bác mỗi người hai tay hai chân giúp cho thằng em này với.
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em ý có người iu rồi thì thôi, đừng xía vào làm gì. Nhưng có thể em ý chưa có thì sao, phải tận mắt nhìn thấy thì mới tin đc. Nhỡ em đó thử sự kiên trì của mình thì sao nèo? Nói túm lại nếu có rồi thì ông anh nên bỏ cuộc đi.
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi á, chờ đợi cái gì mới đc chứ? Đừng đuổi theo ảo vọng ... Còn cạnh tranh thì theo tôi ko fải cách hay, có thể có người nghĩ khác. Chỉ đơn giản là vì mình dành đc của kẻ khác thì lại có một kẻ dành đc của mình. Rút lui là tốt nhất.
  4. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí mới chỉ kết thôi,người ta cũng giữ ý với đồng chí thế là đủ hiểu rồi , chú có thấy người ta hạnh phúc bên người mình yêu không?nếu thấy người ta hạnh phúc vui vẻ thì thôi chú ngó ngiêng làm gì,kẻo làm khổ người ta.Nếu chú yêu người ta mãnh liệt,tôn thờ..cuồng si ...thì hãy chứng tỏ mình yêu nàng mãnh liệt như nào cho nàng thấy và cho cả người kia của nàng nữa(nhưng tớ chúa ghét cái kiểu ấy...cái kiểu cuồng si mù quáng ấy ).Tớ thấy cứ để con gái nó theo thế có phải hay ko...
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đừng "ôm cây đợi thỏ " .Tại hạ chỉ có bấy nhiu lời thôi
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Oh, I love my slogan, áp dụng được cho mọi trường hợp :D
    Cứ yêu thoả mái, nhưng độc lập về tưởng nhé, sống mạnh mẽ, đàn ông, hài ước, hào phóng :D . Dù em chưa có người yêu, hay có rồi, (thậm chí có chồng rùi :D ) vẫn có thể "mất trái tim" vì cậu, còn nếu người ta ko "đổ" thì cứ tự tin mà sống. Người yêu có thể có nhiều, còn ta chỉ có một mà thôi.
  7. anhmat_lanhlung

    anhmat_lanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác.nhưng tính em nêu đã kết cái gì rùi thì sẽ chiến đấu đến cùng để dành được.nhưng giờ em đang ở thế bí.không biết phải làm thế nào tiếp theo.mong các bác chia sẻ cho em một số kinh nghiệm chiến đấu để "cưa đổ" đươc em i''.
  8. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chú thuộc dạng cả thèm chóng chán. Nhưng mà thèm mấy thì thèm, cũng phải suy nghĩ 1 tý chứ. Cái nào chén được, cái nào ko
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nhoc định không nhảy vào đây... phá đám nhưng mừ thấy buồn cười quá. Đúng như tuanbam nói, anhmat_lanhlung có vẻ cả thèm chóng chán. Cũng đựơc thui, nhưng suy nghĩ một tẹo trứơc khi làm điều gì. À mà nè, việc cần "suy nghĩ" đầu tiên là anhmat nên coi lại chính tả của mình đi nha. Viết sai tá tả, sau dấu câu cũng chẳng viết hoa, chẳng có khoảng cách gì cả. Đọc mỏi cả mắt. Nhìn chẳng có cảm tình tẹo nào (coi chừng cô nàng bạn đang kết đọc được mấy chữ bạn viết lại buồn... ngất luôn đấy )
    Thiện tai, thiện tai... nam mô...

Chia sẻ trang này