1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ Đợi em yêu -Mong các bác cho ý kiến ủng hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chờ Đợi em yêu -Mong các bác cho ý kiến ủng hộ em

    Các bác ơi.Chuyện của em là như thế này: 2 đứa em quen nhau 8 tháng lúc đó cô bé chỉ học lớp 10.Đến khi ra trường được 1 tháng.Vì áp lực chuyện học trong trường,em thì cứ rủ cô bé đi chơi mãi.Dẫn đến cải vả nhau quá nhiều lần.Riêng em vẫn chưa quên được người trước đây.Thế là chuyện gì cũng đổ lên cô bé.Khiến cô bé phải nói lời chia tay với em.Điều này khiến em ko tin được sự thật.Vì cô bé yêu em vô cùng./Bất chấp rất nhiều việc.hành động của cô bé khiến em tin đó là tình yêu thật sự chứ ko phải tình cảm bồng bột.Nhưng em ko thể bíêt được lý do chia tay.1 là mẹ hòai.em lại gây áp lực khiến cô bé quá mệt mỏi.2 là Em hơi thiếu tự tin khiến cô bé chán.tụi em hay đi chơi 1 chỗ.vì nhà rất khó nên ko thể đi chỗ đông người.Sinh ra chán.3 là chuyện gần gủi của 2 đứa cũng đã đi hơi xa nhưng chưa đến mức ấy.Đôi khi xảy ra hòai khiến cô bé nhàm chán và cảm thấy em hay đòi hỏi.Nhưng lúc đầu cả 2 tự nguyện.Cô ấy nói muốn em là bạn.đợi cô bé thi DH xong thì quen tiếp.Nhưng bây giờ mọi huyện đã dẫn đến chia tay rồi.Làm bạn cũng ko được.Giờ em ko hiểu lý do gì mà cô bé ghét em như kẻ thù.Những ngày chia tay.Em hay vào trường tìm cô bé.Khiến cô bé sợ lắm nên có lẽ ghét em.Sau 5 tháng chia tay.Em đã quen 1 người khác.cô bé biết và có lần thấy em đi với người kia.Bạn cô bé nói cô bé buồn lắm nhưng ko nói ra lúc nào cũng dả bộ cười.Những gì em cho cô bé.Cô bé vẫn sử dụng đến giờ.Em nghĩ cô bé còn tình cảm với em.
    Tóm lại bây giờ em đã chia tay người kia vì ko hợp nhau.Có lần cô bé nói em thiếu tự tin yếu đuối nên em muốn quen cô gái khác để chứng tỏ.ko phải anh ko thể quen người khác.Nhưng anh có thể bỏ tất cả.vì anh chỉ yêu em thôi.
    Theo các bác em có nên đợi cô bé 18 tháng nữa.Để đến khi cô bé ra trường rồi tính ko.Em sợ tình cảm sẽ ko níu kéo đến 18 tháng.Huốn gì cô bé ở trong trường.Em thì học DH.Biết bao giờ gặp nhau.Chỉ gặp khi cô bé ra về.Ghét em lắm.Tính cô bé rất nghiêm nên khó thích ai.Rất nhiều nhiều ngừơi theo đuổi nhưng cô bé ko chọn ai.Trong khi em ko theo đuổi lại chọn em.Em nghĩ cô bé kho quen ai khác.Vấn đề của em có phải là em chưa chứngminh được tình yêu thật lòng nên dần dần đả làm cô bé mất lòng tin.Chán vì phải né tránh nhà đi chơi.nhưng lại chỉ đi 1 nơi trong khi hs cấp ba lại ham chơi với bạn bè thôi
    Các bác ủng hộ em đợi cô bé chứ.Đến khi lên ĐH có lẻ cô bé sẽ cảm thấy cô đơn hơn vì bạn bè rất ít và lại nghĩ về em ko.Em rất sợ sẽ nghỉ về người khác chứ ko phải em.Nhưng cô bé thuộc típ công chúa.ít tiếp xúc ai.Thật sự về tính tình và vẻ đẹp bên ngòai cô bé là người hòan hảo.nên em mới đợi
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    1.Chú để em nó học
    2.Chú cứ phải cẩn thận , chứ mấy cô công chúa này thả ra là nhanh hư nhất.
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Những gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình
    Những gì ko phải của mình thì có cố giữ cũng ko được
    Em chỉ có vài lời nói nhảm như vậy thôi, hy vọng bác hiểu
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú Vinh Lơ Xe này có vẻ có nhiều em quá nhỉ.Mỗi lần lên đây nhờ tư vấn lại thấy xuất hiện 1 em khác.Em này có fải em mà hồi trước chú định làm quen trên đường ko vậy?
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nếu quyết đợi rồi thì lại quan tâm cô bé trở lại đi. Cứ ngồi đấy hô đợi rồi bỏ mặc cô bé ngồi khóc một mình à? Có con cáo nó nhảy ra vồ mất bây giờ
  6. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em trước đây làm quen trên đường đã dính rồi nhưng ăn chơi quá nên em đã bỏ rồi.Em thương cô bé này hơn.Em quyết đợi.Nhưng bây giờ cô bé ghét em.Có lẻ là ghét.nhưng còn yêu.Làm sao giờ các bác./Nhà thì khó tiếp xúc.Chỉ có thể tiếp xúc qua 1 người bạn.Mà người bạn này hồi trước lại thích em nữa,huhu.Làm sao tiếp xúc quan tâm các bác.Em sợ cô bé thích người khác quá đi.Quen nhau 8 tháng.Bao giờ sẽ quên hả các bác.Có phải là 8x2=16 tháng ko.hehe
  7. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu trình độ sinh viên trường nào đây???Chắc bên ngoài nghe chú này nói chuyện phải đau tai lắm vì cái kiểu nói giật cục,không biết sử dụng dấu phẩy hay sao mà chấm chi chít lung tung thế hả?Còn về cái nội dung tôi khuyên chú nên dành cho mình một khoảng lặng để tự nhìn nhận lại tình cảm của mình đi ,chưa xong chuyện em này đã xuất hiện em khác,cứ tự mắc mình vào mạng nhện thì ai mà gỡ ra cho nổi?Mà tóm lại con gái người ta còn bé để yên cho nó học hành,còn nếu như chú khẳng định yêu em nó thật lòng thì chuyện 18 tháng là chuyện quá nhỏ,theunforgiven711 nói đúng đấy:
    " Những gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình
    Những gì ko phải của mình thì có cố giữ cũng ko được"
  8. Galacticos

    Galacticos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nho còn xanh lắm, cậu đừng có gặt lúa non như vậy mà lại có tội đấy Đúng đấy, để yên cho em nó học đi vì cậu không yêu em nó đâu, chỉ đứng núi này trông núi nọ thế nào cũng có ngày ôm hận.
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ý kiến như như bác loos và king eric, đại khái cho em nó học đi 1 cái chú Vinhlocex ạ! Bây giờ cứ tạm thời kiếm các em trên 22 dưới 24 đi cho nó tiện, trẻ quá thì yêu rõ mệt đầu óc mấy chuyện lít nhít, già quá thi có 2 khả năng:
    1. Chú sẽ phải mất rất nhiều tiền + phải giả bộ, đeo mặt nạ nhiều.
    2. Con gái trên 24 rồi thì khôn....dm....như rận rồi, nếu chú chấp nhận "dính" thì cũng phải chấp nhận "ván đóng thuyền". <----Nghe cái này xong thì chắc các bác vỗ ngực tự xưng cao thủ xong "mặt cũng xanh như đít nhái" ngay!
  10. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ai ủng hộ em đợi cô bé hết vậy.HJUHUHU

Chia sẻ trang này